1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mokkura

    mokkura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác hôm nay ah ??
    Có lẽ không phải chỉ là hôm nay mà là của cả 1 tuần nay rồi...
    Chán nản...thất vọng về bản thân...mất niềm tin...
    Tiền bạc: lơ lửng món nợ cá độ trên đầu :( đúng là "cờ bạc là bác thằng bần"
    Tình yêu: chẳng biết em có chấp nhận tình yêu của tôi hay ko nữa ..???
    Công việc: tiến triển chậm chạp trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế....
    Haizz, Cố lên nào .....Mày sẽ vượt qua, mày sẽ đạt được mà ...!!!
  2. mokkura

    mokkura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi cảm thấy gì ư ?
    Chán nản ...thất vọng với bản thân... mất niềm tin ...
    Tiền bạc: món nợ cá độ to đùng vẫn đang lửng lơ trên đầu ...:( đúng là "cờ bạc là bác thằng bần"
    Tình yêu: chẳng biết em có chấp nhận tình yêu của tôi hay ko nữa ...?? nhưng dù thế nào thì tôi vẫn yêu em ...
    Công việc: tiến triển chậm chạp và ngày càng khó khăn, do tình trạng khó khăn của nền kinh tế ...:(
    Haizz....Cố lên nào !!! Mày sẽ làm vượt qua được, mày sẽ đạt được ...hãy cố để đạt được tất cả thay vì mất tất cả nhé ...
  3. o0Princess0o

    o0Princess0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay laj là một ngày bế tắc , chán nản , thát vọng (ui sao mà giống cái đồng chí trên thế nhở).
    Hôm nay laj chỉ có 1 mình mình chiến đấu đơn độc , làm sao mình vượt qua được cơ chứ , sức mình có hạn thôi. Các anh chj và các em mọi năm vẫn nhiệt tình tham gia , năm nay sao laj thiếu trầm trọng người đến vậy ? Hic.
    Hôm nay mình mệt thật rồi , nản thật rồi đấy , chả làm được gì , chả biết phải làm gì nữa đây.Còn 4 ngày nữa thôi , nếu cứ tình hình này thì đúng là thảm haj rồi. Bế tắc rồi. Sắp xitrét rồi. Mình ko còn dám tin vào phép mầu , nhưng bây giờ mà có chút phép thì tốt quá.
  4. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ thấy môi em luôn nở nụ cười mà nghĩ em vui ...em hạnh phúc ....đằng sau nụ cười biết đâu lại là những giọt nước mắt ....là nỗi cô đơn khi quanh mình cô quạnh ...chỉ em với bóng tối ...em cười để khỏi khóc đấy chứ .....nhiều khi thấy buồn mà hâm quá ....ban ngày cười nhiều thf đêm về lại càng bùn nhìu ,,,,,,,,,,,,ôi ôi
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Lẩn thẩn
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Nó mơ màng gì đó, giật mình tỉnh giấc. Đêm qua không ngủ. Nó mệt mỏi đi làm. Còn nửa ngày nữa. Nó đành phải cố.
    Nó muốn buông tay quá. Nó biết nó nên làm thế. Có 2 con đường để nó lựa chọn. 1 là tiếp tục nhạt nhẽo, 2 là buông tay ra. Nó muốn chọn con đường nào? Đêm qua nó thấy chẳng muốn chọn lựa. Nó vẫn cứ muốn vui vẻ với chút hạnh phúc mà nó tự ảo tưởng mình đang có. Nó thật là trẻ con.
    Nó muốn tìm nơi nào đó để ngẫm nghĩ, để tìm lại đúng hướng đi cho mình. Hình như nó đang sống vội. Mong rằng cuối tuần này nó có thể đi xa được 1 chuyến. Còn bây giờ nó phải đi làm thôi
  7. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    buồn,đau,....chán chường,muốn đi 1nơi thật xa....
  8. Trằn trọc, suy nghĩ....lựa chọn....
  9. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu lại từ đầu.
  10. vntudo

    vntudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    0
    Không biết post chỗ nào mượn tạm chỗ này post cho đỡ ngứa tay ạh
    Thế éo nào mà nhiều lần toàn quên lịch, hôm nay quên mje nó lịch học lại. Thôi tối nay ngồi ôn lại, mai đến xin cô giáo vậy , to be or not to be

Chia sẻ trang này