1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranthuy85

    tranthuy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    .Cảm giác ghen tuông chưa bao giờ có hôm nay đã xuất hiện.Yêu anh nhiều hơn nên cũng sợ mất anh nhiều hơn .Lần đầu tiên nếm trải cảm giác ghen,,ruột gan như có lửa đốt.Choáng váng.Cũng biết rằng chưa có gi đáng để ghen,nhưng thật khó để đuổi hết cảm giác khó chịu này đây.Lo sợ quá.Mình của ngày tháng trước đâu mất rồi?Thèm gặp lại cảm giác tự tin không lo âu.Không biết thế là đúng hay sai?
    Nhiều lúc muốn viết ra cảm giác của mình,lại sợ anh lo,hay đúng hơn là sợ suy nghĩ của mình bị phơi bày.Có lẽ làm người mạnh mẽ đã quá lâu rồi...............Thôi thì cố gắng tiếp tục.Còn sống là còn mạnh mẽ
  2. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Đã có 1 người khóc khi biết tin mình sắp đi. Người đó lại là người mình nghĩ rằng ít có tình cảm với mình nhất, là người ít có khả năng rơi nước mắt nhất hay đúng hơn là không thể dành cho mình giọt nước mắt đó.
    Thực sự bất ngờ và xúc động. Đúng là mọi con người đều có 2 mặt tốt và xấu. Bỗng thấy mình đôi lúc nhìn người khác cay nghiệt quá
  3. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn viết vài thứ, nhưng chẳng biết viết gì. Giai điệu bài hát vang lên đưa đẩy. Nó chẳng nghĩ được gì nữa rồi.
    Nó lại trở về là nó, lại trở về với sự hững hờ vốn có. Nó hình như không thấy buồn, nó cứ thế thôi.
    Đêm qua quạt mở to quá, lại há hốc cả mồm ra ngủ. Kết quả giờ là đang viêm họng đây. Tối mà đi ăn kem nữa thì chắc mai khỏi nói luôn nhỉ.
    Hay là mai cáo ốm nghỉ ở nhà. Nó thật cũng muốn đi đâu đó khỏi cái HN ngạt thở này. Ai có thể đi cùng nó đây nhỉ?
  4. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hnay trời đẹp quá. Nhưng mah có 1 đứa tí một lại ôm bụng chạy vào wc, chẳng dễ chịu tí nào.
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Cơn ác mộg đêm wa lại 1 lần nữa đẩy nó xuốg đáy vực, cảm giác nghẹt thở trái tim bị đè nặg ko còn chút sức sốg nào nữa.............
  6. MeoNew

    MeoNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Miệng thì cười mà lòng đang khóc.
  7. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ 1 người................Vẫn mong 1ngưòi...............Vẫn muốn người ta quan tâm
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Nó đang ốm đấy. Phải rồi. Nó đang ốm.
    Cứ mỗi lần ốm, mỗi lần nghỉ làm nó lại cảm thấy cái thái độ đó. Cái thái độ khó chịu khi nó ốm, thái độ không bằng lòng khi nó ở nhà mà không đi làm. Bộ mặt không vui, ánh mắt bực bội khiến nó chả muốn hết ốm. Nó càng buông thả bản thân, nó không có cố gắng khiến mình khoẻ lại.
    Nó thật sự buồn lắm, thật sự đau lắm. Đó lại là người thân của nó, là người gần bên nó. Vậy mà sao cứ những lúc như vậy, nó lại có cảm giác đó. Nó thật giận dữ chính mình. Có chăng là nó quá nhạy cảm, có chăng nó đã suy nghĩ quá nhiều. Nó rất ít khi ốm. Cũng khoảng thời gian này năm ngoái, nó ốm dịch. Nó không thể nào quên sự bực tức khi nó nói nó không thể đến chỗ làm vì đó là ngày đầu tiên đi làm. Sau hôm đó, nó ốm liền 1 tuần. Có lẽ là nó ốm trong lòng. Cảm giác đó nó không thể nào quên được. Nó càng cay nghiệt với cuộc sống hơn. Nó càng thấy cuộc sống nhạt nhẽo hơn. Nó cứ sống theo cách của nó, chẳng muốn làm vừa lòng ai.
    Giọt nước mắt lăn dài trên má, nó đang khóc. Khóc có khiến nó nhẹ lòng hơn không? Nó không thể ngăn dòng nước mắt.
  9. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Mệt chết đi được, buồn buồn, chán
  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Đang có việc, tự dưng lão mod khóa mất topic thắc mắc! Nhưng sao thấy thương thương vì có người làm việc nhiệt tình thái quá chẳng để làm gì !

Chia sẻ trang này