1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Một sáng Chủ nhật yên tĩnh. Nó mở mắt dậy mà thấy lòng miên man. Nó cảm giác hơi buồn.
    Nó vẫn đang suy nghĩ chuyện với hắn. Mối quan hệ với hắn là gì, nó biết rõ lắm. Nó nhếch mép cười với cách sống của nó. Cuối cùng nó cũng không thể thoát khỏi cái quy luật đấy. Ừ thì thôi nó nhắm mắt hờ để đơn giản mà sống.
    Nhưng cái việc đi chơi với người mà mình không yêu hay không thể yêu, đó lại là một sự trống trải. Cảm giác cô đơn ùa đến bao trùm lấy nó. Cái mối quan hệ này, nó biết rằng để kết thúc bây giờ thì vẫn chưa đành lòng. Nó đang chờ sự nhạt nhẽo trở nên rõ rệt, nó đang chờ sự nhàm chán lẫn nhau.
    Và hôm nay nó đã bắt đầu cảm thấy điều đó. Cũng phải thôi, cái gì mà không có tình yêu thì sao có thể lâu bền, có chăng đó chỉ là sự đam mê nhất thời. Đôi lúc nó tự cho rằng mình nhận thức được mọi thứ. Nó tưởng rằng nó có thể làm được cái điều là không cần quan tâm họ làm gì, họ có ai mà chỉ quan tâm khi họ ở bên mình và họ tốt với mình.
    Ngay từ lúc đầu, nó đã biết hắn với nó giống nhau. Có điều nó ngày càng thất vọng về hắn. Nó chỉ muốn sống đơn giản khi ở cùng hắn. Nhưng có lẽ hắn còn trẻ quá. Trách hắn sao được, nếu có trách thì nó tự trách mình đã chấp nhận như vậy mà sao lòng vẫn gợn lên cảm giác khó chịu đấy.
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Nó đi lang thang 1 mình, đầu ốc trống rỗng. Thật mệt mỏi. Nó lại mất phương hướng rồi. Nó cứ nửa muốn thế này, lại nửa muốn thế kia. Thôi thì không đành, mà tiếp cũng không nỡ. Nó phải làm gì đây? Nó biết làm gì đây? Nó biết quyết định là ở nó. Nhưng nó làm sao làm được đây. Nó muốn nhắm mắt để ngủ, để tạm thời quên đi tất cả. Nó lại chẳng thể ngủ được. Ôi nó ơi, sao nó cứ tự làm khổ mình như thế. Cuộc sống là của nó cơ mà. Nó nên sống thoải mái một tí đi chứ. Nó không nghĩ được gì cả.
  3. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Như thế là chúng mình đã thành cổ tích, em nhỉ?
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Sao phải giả dối thế nhỉ? Nóilà vui mà lại không vui? Đơn giản vì màn kịch ấy diễn ra, nhưng chạnh lòng vì biết trên danh nghĩa là viết cho mình nhưng thực tâm viết cho 1 người khác. Đã biết như thế làm mình buồn hơn nhưng tại sao mình vẫn cứ thích thế? Chả hiểu nổi chính mình nữa rồi, mình hâm hâm sao ấy nhỉ? Vớ va vớ vẩn. trẻ con quá
    Muốn hét lên quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  5. Hybrid

    Hybrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người hỏi thăm
    Nước mắt ngân ngấn.
    Mưa to. Tự về. Thèm vòng tay ôm lấy eo và gục đầu trong áo mưa.
    Taxi ..... "Anh cho về ............"
  6. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay em lại nhớ rồi,e ko biết mình quên được bao lâu mà bây h nỗi nhớ'' lại tràn về như vậy,e nhơ'' anh hay là nho'' tinh` yêu???
  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Đầu hơi hâm hấp , người thì hơi đơ đơ ..Vì trời tự dưng mưa mưa bão bão ..sắp ốm rồi, dạo này mình yếu quá thể .
    Nhất định không để cho ai biết mình sắp ốm không thì mình lại phải uống một đống thuốc bổ Uống xong rồi tăng lên vài kg như lần trước ...Trang điểm tút lại dung nhan cái đã ..
  8. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thèm ngủ thui, hic hic, ngày hôm qua ngủ chẳng ngon 1 chút nào, giá như được ngủ nhỉ
  9. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    ***À partir de Tatouage, pour Tatouage***
    Rất có thể cuối cùng mình sẽ
    Lãng quên nhau như chưa nhớ bao giờ
    Và thời gian như sóng xô bờ
    Xóa hết yêu thương mình xây trên cát
    Rất có thể cuối cùng mình sẽ
    Lướt qua nhau chẳng đọng nổi câu chào
    Ừ thôi
    Gió sẽ cuốn ta đi
    Đến miền yêu như là chết
    Mang vết thương cuối cùng
    Rồi mình sẽ xa nhau, em nhỉ

    Cổ tích sang trang, đêm nhạt đi vì thiếu người kể chuyện. Những khuôn hình mặt người từng sáng vàng lên rực rỡ, giờ im lìm như chết, giống như tình yêu đã qua đi chỉ còn lại những hoài niệm.
    ?oWash away the thoughts inside, that keep my mind away from you.
    No more love and no more pride.
    The thoughts are all I have to do.?​
    Có lẽ người ta đã gột rửa những kỷ niệm cho sạch tinh, hong khô để sẵn sàng bắt đầu một điều mới mẻ. Có lẽ là như thế...
    Tại sao người ta không đưa ma những vì sao đã tắt
    Có phải vì chúng giống tình yêu không đi hết những ngày đắm say?
  10. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    sao lúc nào mình cũng buồn thế ko biết.
    tự hứa với mình sẽ cố gắng hơn mà sao vẫn buồn ,
    thật khó
    nhưng sẽ làm đc
    chỉ là vấn đề thời gian thôi phải ko ,
    cố lên nhé

Chia sẻ trang này