1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Mai đã là thứ 2, bắt đầu 1 tuần mới. Nó muốn ngủ để có sức cho công việc. Nhưng tâm trạng nó lại không thoải mái. Nó bực. Nó không đòi hỏi gì nhiều ở hắn, nhưng ...
    Nó đã muốn từ bỏ hắn lâu rồi, nhưng lại chưa đành lòng. Nó có yêu hắn không? Hình như không. Vậy sao mà nó cứ phải tiếp tục những thứ chỉ là thoáng qua. Trên đường về nó suy nghĩ, nó phải từ bỏ thôi. Nó quyết định thế. Nó làm được không? Nhếch mép, chắc là được thôi. Lần này nó làm thật đấy. Bụng bảo dạ thế. Tiếc nuối mà làm gì.
    Cứ những khi buồn nó mới viết, nó khiến topic có cái gì đó chán chường. Thật nó vốn thế rồi. Xin lỗi những ai ghé qua topic và lại đi ra vì không muốn viết.
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thích cái bà Hoa này một tẹo nào, ko thích một tẹo nào luôn. Tưởng rằng anh ko kể gì về mình cho bà ấy nghe thì đi một nhẽ, đằng này biết mình là Freundin của anh rồi mà vẫn cứ cố tình phớt lờ đi để giới thiệu người nọ người kia, còn hẹn hò lên W để nói chuyện. Cảm thấy rất khó chịu vì mình cứ luôn phải dịch những bức thư sai đầy lỗi chính tả tiếng Việt của một ng VN cho anh đọc, rất khó chịu vì cái cách bà ấy đang tiếp cận để đưa cháu bà ấy làm quen với anh. Bực mình .
  3. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng chủ nhật êm dịu. Nó chợt thấy thanh thản. Nó trở về là nó, bình thường như bao người khác. Giờ đây nó bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ, cũng lại sắp bận rộn rồi. Hi vọng nó sẽ yên bình!
  4. thanhthuyV

    thanhthuyV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mong có những phút giây bình yên và thoải mái.
    Những cuộc gọi và những gì thắc mắc tưởng như đã lùi lại nhưng rồi hôm qua...làm mình lo lắng, sợ và bực. Cũng tại bản thân 1 phần nhưng thực sự mình ko hiểu nổi...???Có lẽ tốt nhất nên dừng lại và chấm dứt tất cả ở đây:ko nt, ko gọi và ko gì hết. Qúa đủ cho những gì diễn ra trong thời gian qua. Giờ là lúc mình cần đc thanh thản và bình yên làm việc
    Hi vọng rằng những ngày sắp tới ko có gì để mình lo lắng, phấp phỏng nữa, cầu mong, cầu mong....
    Ngày chủ nhật ko thấy nhẹ nhõm trong lòng....
  5. meomuop84

    meomuop84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    trưa ngồi cưỡi la 1 mình, nhớ con nhóc kinh khủng, chắc giờ này con bé nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bà, nhớ 2 cụ và nhớ cả dì nữa... Ở đấy nó chỉ biết mỗi bố nó. Hơn 1 ngày không có sữa mẹ, không được xem đồ rê mí, không được cưỡi la với dì không hiểu nó thế nào????? Mình căm ghét thằng bố nó - thằng khốn nó không nghĩ rằng con nó mới 10 tháng tuổi không có ti hơn 1 ngày làm sao chịu nổi...
  6. tlcumoi

    tlcumoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chút nắng, chút gió và 1 chút buồn không thể nói thành lời, không thể nào diễn tả ... Mà nói làm gì cơ chứ, khi chẳng ai có thể hiểu và cảm nhận được nỗi buồn ấy như mình ...
    Nhưng rồi cứ 1 mình mãi thế này, liệu có fải là tốt ? Liệu có thể kéo dài mãi ? Sức chịu đựng của mỗi con người không phải là vô hạn ...
    ... Đã bao giờ qua hay chưa ? ...
  7. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào mình cũng tất bật như ngày nào.
    Cố gắng bận rộn cho vơi đi nỗi nhớ, cho biết mình còn có ích trong cuộc đời này.
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    ngày mai là thứ 2 ,thế mà sao lại trống rỗng lạ lùng,ko có cảm giác chào đón một tuần làm việc mới ,chỉ cảm thấy thật mệt mỏi ,có lẽ là đang bị stress ,ngày lại ngày cứ chìm lìm trong mớ công việc theo thói quen chứ ko phải là niềm đam mê chính thức của mình ,tôi của ngày xưa đâu roài
  9. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    Mai thi rồi,lại chong đèn ngồi học qua đêm,bao h mới hết cái cảnh học hành này đây,thoát rồi lại cố chui đầu vào rọ,chả biết mình nghĩ cái j nữa
    Frozen,quên anh rồi,quên tất cả rồi,nhưng thỉnh thoảng thấy cô đơn quá,xem tv chuyển hết tất cả nhưng cảnh yêu đương với tình cảm,sốt ruột,một thế giới ko tình yêu,xác định rồi đấy,thế mà nhiều lúc muốn dc ôm bởi một vòng tay nào qua''
    Nhìn bố mẹ,thấy sợ một ngày nào ko dc nhìn thấy bố mẹ nữa,bố mẹ càng chăm sóc bao nhiêu càng thấy sợ bấy nhiêu,sợ đến phát khóc...
  10. trangdang

    trangdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hum nay sao mà mấy cô bán hoa lượn qua lượn lại trc cửa văn fòng nhìu thế. Ức chế. Ui, đang viết thì có một cô bán đài sen đi wa nữa chứ. Ức vì hoa đẹp xế mà k có xiền mua. Nhẵn túi roài.
    Trên này bán nhìu hoa hồng thế nhỉ. Thích hoa hồng bình thường nhưng nhìn nhìu thế cũng thấy xao xuyến, cũng mún mua vìa 1 bó cắm cho thơm cửa thơm nhà. ui đài sen nữa chứ, thèm thía ko bít
    Hum nay ko nhớ cậu nữa đâu, thật đấy. Nhớ nhìu mệt lém cơ, nên tớ chẳng thèm nhớ nữa đâu, kịa cậu đấy. Bao h tớ nhớ típ thì tớ lại sang topic nhớ viết cho cậu nha

Chia sẻ trang này