1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh đứng trước gương. Thấy mình trong bộ veste đen . Cà vạt cũng màu đen. Mắt vô hồn như bức ảnh chạy trốn quá khứ 5 năm trước. Anh biết mình đang sống dưới làn da của 1 người đang chết. Anh cay độc với chính mình. Anh hủy hoại chính mình. Anh biết ! Và Anh đã sẵn sàng cho vai diễn của vở kịch vĩ đại mang tên cuộc đời, sẵn sàng bước chân lên chuyến tàu điên được gọi là tình yêu?
    Anh dùng nước hoa Thuốc Lá, vì nó nồng nàn 1 cách độc ác, và day dứt 1 cách tàn nhẫn. Bản nhạc Life after death trôi nhẹ trong ven. Anh thấy mình 1 mình hấp hối trong đêm.
  2. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    mùi hoa Lavender
    Nàng mặc một bộ váy trắng dài, đạp chiếc xe đạp màu xanh nghiêng cả con phố, trên giỏ xe chất đầy lá đỏ của mùa thu. Mái tóc nàng cài những đoá hoa dại nhỏ xinh nở muộn, những gì còn sót lại của mùa hè tháng 6.
    Nàng lướt qua mùa hè, qua cả mùa thu, qua cả màn đêm, qua cả khói thuốc. Tiếng harmonica da diết, đưa nàng đến với cánh đồng lavender. Ở nơi ấy, nàng ngả chiếc xe đạp trên cỏ, chậm rãi bước trên cánh đồng hoa, gấu váy vương sợi cỏ mềm.
    Nàng nằm trên cỏ, tóc đổ dài trên những bông hoa. Chúng không hát jazz, không gào thét rock mà nhẹ nhàng trong tiếng harmonica. Nàng tan trong gió, tan trong mơ màng, cùng mùi hoa lavender quyện vào day dứt, mục nát trên cánh đồng.
    Và đó là chuyến đi của nàng vào cõi tối tăm của tâm hồn.
  3. behindblueye

    behindblueye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời hửng nắng rồi
  4. Jukerman

    Jukerman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không ! Ở chỗ em thì trời vẫn mưa lắm. Ngọc lan vẫn chưa tung cánh ra được.Có cảm giác, mình cũng sũng nước và héo dần đi

Chia sẻ trang này