1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi về, mệt và buồn. Nó lạ thật. Mệt vì uống nhiều quá, mệt vì hát nhiều quá, buồn vì vui quá, hay buồn vì lại nhìn thấy hắn. Sau sai lầm đó, nó cố gắng, thì hắn lại né tránh nó. Nó tự ái, nó trở nên gay gắt với hắn, né tránh hắn, lúc đó hắn lại cố nối lại quan hệ. Cả buổi hát, nó không hề muốn nhìn hắn, nếu có chỉ là do lịch sự. Khi hắn đến ngồi gần nó, nó tự nhiên xích ra xa khỏi hắn. Nó nhận thấy vẻ hơi thất vọng của hắn, nó làm như không biết. Mà có biết cũng chẳng để làm gì, nó không còn ý định để khiến hắn và nó lại vui vẻ.
    Nó thật muốn quên hắn đi. Nó xoá hết tất cả mọi thứ liên quan đến hắn. Nhưng vẫn còn đám bạn, giờ đây có lẽ nó cũng phải xoá nốt sao? Nó cười buồn. Nó vẫn luôn tự nhủ phải suy nghĩ kỹ trước khi làm và đừng bao giờ hối hận về điều đó. Nhưng với hắn, nó thật sự không chín chắn, nó thật sự theo cảm giác quá nhiều. Để đến bây giờ, mỗi khi nghĩ đến hắn, lòng nó chợt buồn quá. Nó không muốn cảm giác này tí nào, nó thấy muốn khóc. Nó cố nghĩ vẩn vơ, cố trút ra để mai khi tỉnh giấc, lòng nó sẽ thanh thản. Nó sẽ không nghĩ về hắn nữa. Và nó hi vọng hắn cũng như nó. Được không hả hắn ơi?
  2. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    nghe tâm sự biết là người có lòng thương hoa tiếc ngọc
    một thời gian trc đây có lần nói chuyện với mấy anh khoá trên than là "con gái như hoa nên ..." , họ cười bảo "em gái đừng tưởng ai cũng như mình, bây giờ nhiều hoa sắt, hoa tủ lạnh còn có cả hoa ủ thuốc lại cả hoa ăn thịt người..." , tuỳ dạng mà ...
    nghĩ một cách đơn giản thì với người hiền thì tất nhiên ta nên hiền còn với người ghê gớm thì tuỳ thuộc váo quan điểm sống
    Vả lại thế nào là hiền, thế nào là ghê gớm, có người vẻ ngoài ghê gớm nhưng tâm vẫn hiền
    chắc chỉ điều khó nhất là làm sao để nhận ra ... làm thế nào để là người tinh mắt , điều này chắc luôn đc đánh giá cao...bạn gái, vợ con sau này được nhờ
    Được w_rose sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 23/03/2008
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    hôm nay anh xã được nghỉ nên đưa mình đi làm ,thật là hạnh phúc ,mình mệt lắm nên ko đi ăn cưới cùng anh được ,sao mà buồn ngủ thế này hả zời ơi.chiều mình đón thẽm sớm nhé ,hôm nay cuối tuần 2 vợ chồng mình đi chơi tí nào . em muốn đi mua váy bầu . .đêm qua anh thật là hư ......ghét lắm đấy .
  4. luckyvnn

    luckyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    sáng ngủ dậy trong người cảm thây trống rỗng, cảm giác rất nhớ mà lại không nhớ, muốn quên mà không thể quên, muốn nhắn tin nhưng rồi lại không nhắn, muốn xa người nhưng không biết có thể được hay không, chưa khi nào ta cảm thấy yếu đuối như bây giờ, cố lên nèo
  5. dangkyonline

    dangkyonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật ngủ nướng. Nắng chiếu vào mặt cũng chẳng thèm dậy. Nhưng rồi vì chúng nó ko để mình yên nên cũng đành lồm cồm bò dậy làm cái thủ tục đầu tiên cho ngày mới vào lúc giữa ngày.
    Điện thoại di động : Cái vật chết tiệt trong những lúc muốn ngủ nướng mà quên không tắt nó đi.
    Ngày xưa... bao giờ cho đến ngày xưa... cái ngày mà cả xã hội ko có cellphone, ko có internet đến ngay cả cái điện thoại bàn cũng là biểu trưng cho gia đình giàu có. Cái ngày xưa đấy dù thiếu thốn nhưng cũng dễ chịu chán so với bây giờ. Con người ngày xưa đói khổ giống nhau là phần nhiều nên tình cảm chán so với con người bây giờ. Đôi khi nghĩ lại nếu chẳng may thiếu gạo không biết có đi vay được hàng xóm giống ngày xưa không khi nhìn thấy hàng xóm bên cạnh trả lời người hỏi nhà là tôi chẳng biết nhà ai đâu vì tôi mới về đây ở trong khi đã ở khoảng 5 năm rồi. Mà đúng là cũng ko biết thật ai cũng quay cuồng mưu sinh, sáng dậy đi làm, trưa ở cơ quan, chiều về nhà hoặc nhậu nhẹt đến khuya hoặc khách khứa hoặc thể thao nên làm sao mà biết ai với ai được.
    Viết lung tung rồi lại thấy hình như mình cũng có 1 phần nào trong những gì vừa viết....
    Con ngưòi thật lạ. Khi chưa có thì rất thích. Khi có rồi thì coi chuyện đã có là đương nhiên và tất nhiên phải thế, chưa kể rồi có khi còn chán và khinh thường và lại nhìn lên cao hơn để lại tiếp tục mơ ước và toan tính. Biết vậy mà ko làm sao thay đổi được...
  6. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng. Cô đơn toàn tập. Cố gắng giải quyết nốt những mắc mứu của cảm xúc. Của những nổi nhớ ko tên gọi. Chợt thấy lẻ loi quá. Mơ mộng gì mà cứ thấy khắc khoải từng cơn thế này. Mọi cái đã ra đi, đã chấm dứt. Chẳng còn gì đáng để lưu luyến cả. Vậy mà trong những lúc cô độc vẫn muốn bấu víu vào để thấy ta còn có chỗ mà dựa dẫm. Sẽ có ngày ta thấy rõ, thật rõ ràng, vậy có còn muốn lừa dối nghĩ rằng rồi sẽ khác chăng? Mệt mỏi thật. Nhưng rồi sẽ qua, tất cả sẽ lại ổn, lại tiếp tục theo đuổi những mục đích đặt ra, lại bình thản bước đi như ta đã từng thế. Sẽ ổn và rất ổn. Ta ơi, cố lên nào.
  7. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    anh kêu buồn, nó rủ anh cùng đi đám cưới thằng bạn thân nó cho thay đổi ko khí; anh đồng ý. Đúng hẹn nó đón anh vào đám cưới.
    Giứa những người bạn của nó có một vài người đã biết anh, ai cũng nghĩ anh là bạn trai nó, nó cũng mong muốn điều đó. Nhưng chẳng có được đến đó, anh và nó chỉ là hai người bạn. Ăn xong anh kêu về nó lại đưa anh ra xe để về, hai đưa nghé qua quán cafe ngồi được một lúc lâu. Mỗi một lần nói chuyện với anh nó lại hiểu thêm được một số điều. Anh nói và nó im lặng lắng nghe. Nó có tình cảm với anh, nó muốn hiểu nên nó phải lắng nghe mặc dù có chuyện làm nó buồn vô cùng.
    Nó tự hỏi đã có bao nhiêu người đàn bà đã đi qua cuộc đời anh? đâu là mối tình một đêm? đâu là cô gái mà anh dành tình cảm? anh là loại người gì? tại sao anh lại sống thế? hay đàn ông ai cũng thế?
    Anh luôn kể chuyện cho nó nghe, có thể lúc nó hỏi thì ko nói nhưng rồi chỉ một vài ngày nó chắc chắn sẽ được nghe. Nó ko hỏi, anh cứ thế tự kể cứ như nó là ngưòi để anh xưng tội?! anh tin nó? hay hay là anh đang cần một người lắng nghe chuyện của anh?
    nó ko biết mối quan hệ của nó và anh bi giờ là thế nào? nó cũng ko chắc chắn về tình cảm của mình có phải là yêu ko? và quan trọng hơn nó ko hề cảm thấy tình yêu nơi anh dành cho nó
  8. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Có khi thế còn hay hơn tên em lúc nào đó lại có trong câu chuyện của anh ấy với 1 cô gái khác
  9. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    vì sợ thế nên imlặng và đi bên cạnh trong lúc người ta thực sự đang rất khó khăn đây này.
  10. spicegirl08

    spicegirl08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    iNhớ uBeck sm
    Beck, my L W d y d Today ?
    Now....
    YmM

Chia sẻ trang này