1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    4 năm rồi nhỉ.Quên rất nhiều ngày khác nhưng lại nhớ rất rõ ngày này.
    Ko dài cũng ko ngắn , nhưng đủ để nhận ra vẫn ko thể quên được . Cho dù ko là gì cả , ko còn cảm giác gì cả , nhưng cứ mỗi lần muốn có 1 bắt đầu khác thì đều thấy ko đủ tự tin để đi tiếp , cứ mãi ko dứt được cái cũ đó , vẫn bị chi phối bởi cảm giác đó , đến bao giờ nhỉ ?
  2. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    hum nay = ngày mai
  3. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng trải qua hoàn cảnh như bạn lúc này. Mình ko biết sao những mình nghĩ kết quả chỉ khiến bạn thêm buồn và thêm tổn thương thôi. Bởi người ấy sẽ ko dành tình cảm cho bạn đúng như bạn mong muốn. Còn nếu bạn cam lòng ở bên cạnh người ấy thì nổi buồn bạn mang sẽ ngày một dày thêm mà niềm vui thì càng ngày càng ít đi. Nhưng lý trí ko thể thắng nổi tình cảm lúc này, thôi thì chúc tình cảm của bạn sẽ đơm hoa kết quả ngọt vậy.
  4. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởg việc của mày tiến triển tốt đẹp. Nhưng thời gian này Mày thấy nhụt chí rồi thì phải, sớm muộn gì thì chuyện của Mày và Nó cũng phải giải quyết cho song, Mày phải cố lên, bằng mọi giá Mày phải kết thúc chuyện Mày và Nó trong tuần này đi, được thì được mà không được thì cứ coi như là chưa có chuyện gì cả.Nhưng Mày phải cố lên, Mày đã hi sinh quá nhiều thứ vì chuyện Mày và Nó rồi đấy.
  5. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Một thằng bạn đột ngột thông báo lấy vợ ,cái gì cũng đột ngột,ăn hỏi ,làm nhà,mở DN.Giờ vẫn sững sờ,mọi chuyện nhanh quá,chỉ trong chớp mắt,tất cả vỏn vẹn chỉ trong 1 tháng.Chính nó cũng nói rằng bị sock nữa là mình.Cuộc đời đúng là không ai biết trước được điều gì ?
  6. dangkyonline

    dangkyonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh còn yêu em
    Như rừng lửa cháy
    Anh còn yêu em
    Như ngày xưa ấy
    Chiều xuống mờ sương
    Cửa đóng rèm buông
    Gối kề bên gối
    Môi kề bên môi
    Anh còn yêu em
    Ðường xanh ngực nở
    Anh còn yêu em
    ***g tim rạng vỡ
    Bạch Ðàn thâu đêm
    Bạch Ðàn thâu đêm
    Thầm thì tóc rũ
    Anh còn yêu em
    Anh còn yêu em
    Chênh vênh mi buồn
    Chênh vênh mi buồn
    Anh còn yêu em
    Nụ hôn sim tím
    Áo nhầu qua đêm
    Anh còn yêu em
    Buồm trăng giương cánh
    Khi biển chiều lên
    Ôi biển chiều lên
    Sóng xa êm đềm
    Sóng xa êm đềm
    Anh còn yêu em
    Ngời trong giọt máu
    Anh còn yêu em
    Bờ vai mười sáu
    Cánh môi thơm mềm
    Nồng nàn hương ấm
    Anh còn yêu em .
    Khó ngủ quá. Nghe bài này chẳng hiểu sao đầu óc thảnh thơi thế nhỉ? Chẳng hiểu bây giờ mình yêu em nào? Hi hi. Ru ngủ mãi bằng nhạc mà mãi ko ngủ được. Chết tiệt. Bao nhiêu việc rồi mai lại nướng thôi.
  7. sandra

    sandra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là thứ 2. thứ 2 rồi. buộc phải liên lạc lại với người đó. nói cho cùng mình cần người ta chứ ko phải người ta cần mình. xin xỏ chẳng phải là cái mình quen thuộc gì. nhưng bây giờ mình thực sự cần . 1 chỗ làm tử tế chẳng bao giờ sẵn cho ai. hôm nay mình sẽ lại cố gắng liên hệ lại. Và hôm nay là ngày cuối cùng để mình làm xong báo cáo. dù rằng còn tới 1/2 và ngổn ngang lắm nhưng chưa bao giờ mình tin rằng mình sẽ bỏ cuộc. dù chỉ còn 1 ngày.
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Đã lại bắt đầu 1 tuần mới, nó uể oải tỉnh giấc, mãi mới ra khỏi giường để đến kịp giờ làm. Quay cuồng trong công việc, nó trở về nhà. Ngồi ôm máy tính cả buổi tối. Một ngày như mọi ngày.
    Vẫn là những lời hẹn hò rủ đi chơi, nó ngán ngẩm gõ bàn phím trả lời. Sao mà từ chối cho khéo nhỉ? Là cái hẹn ngày mai đấy. Ngày mai nó dự định đi mua cả đống đồ, cái kính cận gãy đôi rồi mà còn chưa đi thay, định đi mua con chuột để chơi điện tử mà cũng cả tháng rồi chưa mua nổi, rồi còn đi siêu thị nữa chứ. Lười đi quá thôi. Cả ngày chủ nhật hôm qua chả có làm gì được cả, nhoằng cái hết ngày.
    Hay là mai tắt điện thoại nhỉ, hay là giả vờ quên điện thoại nhỉ, hay là không online cả ngày mai nhỉ, hay là cứ từ chối thẳng thừng nhờ. Tự dưng thấy khó thế. Chắc chả nghĩ làm gì. Cả đống hồ sơ vẫn còn đang đợi nó.
  9. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, nhiều việc quá, bù cả đầu. Giờ này chỉ nghĩ đến cái giường
  10. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ốm, sốt cao li bì. Lo và thương nhóc quá.
    Cảm giác buồn và tủi thân.

Chia sẻ trang này