1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Đã nghĩ là " thân"
    Nhưng cách nói chuyện dạo này .........
    hiểu rằng
    Hình như
    không fải như thế
    Anyway, đời mà
    Được hienuvn sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 25/03/2008
  2. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    tối tăm
    tội lỗi
    muốn trống rỗng
    để quên
    tự hỏi
    sao khó thế
    muốn gào thét
    muốn đạp phá
    muốn tan biến
    để không
    phải suy nghĩ
    phải mệt mỏi
    chán nản
    đến cùng cực
    để tất cả
    những j đã qua
    chỉ còn là 1 dấu chấm
    hết
    kết thúc
    nhẹ nhàng
    thanh thản
    nhưng...
    vẫn phải đối mặt
    ngập ngụa đắm chìm
    trong tưởng tượng
    trong viễn cảnh
    Có là j
    khi
    biết chỉ là hư vô
    mà vẫn lao vào
    vẫn quay cuồng
    ko dứt
    giả tạo đến điên loạn
    muốn
    là mình
    mà ko phải là mình
    muốn
    nhiều thứ quá
    mà chả muốn j cả
    chỉ đơn giản
    không phương hướng
    không xác định
    tất cả
    mù mờ
    nhòe nhoẹt
    Có j ko
    zữa mọi thứ
    ngổn ngang
    bề bồn
    cuống cuồng
    tìm kiếm trong lẫn lộn
    để rồi
    nhặt lên
    1 mảnh vỡ còn vương
    trong quá khứ
    trong hiện tại
    lao vào
    tìm kiếm
    những mảnh vỡ còn lại
    cố gắng
    lắp ghép
    để làm j
    khi miếng ghép
    tràn ngập những rạn nứt
    nhằng nhịt, loang lổ
    vứt hết đi
    đốt hết đi
    tống khứ hết đi
    nhưng...
    vứt vảo đâu
    đốt làm sao
    tống khứ chỗ nào

    đâu đâu
    cũng có
    đâu đâu cũng thấy
    những mảnh vỡ nằm la liệt
    nhặt sao hết
    vứt sao hết
    chẳng còn j lành lặn
    chẳng còn j hoàn hảo
    tìm kiếm
    trong vô vọng
    1 thứ hữu hình
    nguyên vẹn
    để ko
    nhìn thấy
    những vết loang chảy máu
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    cái bụng của mình đang bắt đầu lùm lùm lên rồi , vui mừng lắm .trời nắng làm mình đã mệt lại mệt nhiều hơn ,anh xã quan tâm mình thật nhiều , mình yêu và cảm ơn anh đã đến trong cuộc đời mình .nghĩ lại nhanh thật đấy ,nhiều đêm nằm nhìn anh xã thầm nghĩ thế là đã là vợ chồng sau bao sóng gió ,khó khăn ta mới đến được với nhau,h thì lại sắp có thêm baby nữa , mình yêu ,dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho anh và baby của mình . mình mong từng ngày mỗi lần đi làm về là baby gọi mẹ xuỳ ,niềm vui vô bờ bến ,ba đi làm về lại chạy ra thay vào như mọi khi là cu cháu hay đòi đi oto bác long thì là baby của mình đi oto với ba ,chỉ là vài bước chân từ cổng vào sân thôi cũng làm thằng bé vui ,ăn cơm ngoan hơn .
    mình đã fải về tận hải fòng mua củ để hôm nay nấu canh củ cho anh xã ăn thử ,anh hứa sẽ về sớm để ăn món mới của mình.hải fòng vẫn cái chợ quen thuộc ấy ,vẫn nơi ấy mọi thứ ko có gì thay đổi nhiều ,mình muốn đỗ lại cái ngõ ấy ,cái ngõ quen thuộc với mình , ngày ngày đi về như 1 thành viên chính thức ,dừng xe bên đường cầm đt muốn bấm số nhưng ........mình ko thể ,ko nên thì hơn ,với mình ko có ý nghĩa gì nữa mà ,mình mà làm thế là có lỗi với tất cả ,thôi đạp ga và lướt đi thật nhanh với những giọt nước mắt lăn dài nhạt nhoà khuôn mặt .đi 1 vòng những nơi với bao kỉ niệm của 2 đứa ,mua những món ăn mình thích ăn vô cùng nào cá ,nào cà ,nào ngao ..... về để chặt cả tủ lạnh ,anh xã vô cùng ngạc nhiên sao mình lại mua như thế này ,ôi thôi thì lần này nói dối sẽ tốt hơn đấy .khonảg thời gian qúa ngắn ko đủ để mình thoả lòng ,chính xác hơn là mình mệt ,mệt lắm ,mình muốn ra đồ sơn .........mình sẽ quay lại vào 1 ngày gần nhất có thể .khi bắt đầu xe lăn bánh vào con đường ấy cái cảm giác của mình sao ấy ,thật khó tả ,nó hồi hộp ,tim đập loạn nhịp như người con gái mới yêu bên người yêu vậy ,chẳng hiểu sao lại thế nữa .đường xá vẫn vậy mà mình ko có nhớ nhiều ,vừa đi vừa nhìn xem có cấm đường ko nữa ,thu xếp thời gian hợp lí còpn kịp h đi làm về .mình ko vêít nữa ,1 vài cảm giác mình sẽ cất giữ trong lòng ,1 vài việc thật buồn cười nhưng mình ko có muốn chia sẻ đâu .
  4. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Mong cho phiên Tòa xử ly hôn diễn ra cho nhanh , chờ lâu sốt ruột quá ... kết thúc đi cho nhẹ thân nhẹ nợ
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên trời lại nưa mới đểu chứ ,mình còn fải đi xuống tận linh đàm cơ mà ,huhuhu dự báo thời tiết trời nắng nên mình lại đi xe máy ,fát này làm sao đây ??? .thèm ăn mít quá mà ko có gặp để mua ,chút nói anh xã mua rồi mang cho vậy .2 ngày mình giận anh xã vì tội đi về muộn lại sặc mùi rượu ,hôm nay thì anh xã đã fải năn nỉ ,xin lỗi ,làm lành ." em tát 2 cái thật đau rồi ko giận nữa được ko ?? ,ùh em tát 100 cái cũng được , ,đang định tát thật cho đỡ ngứa mắt ,nhưng kìm lại hun cho cái ,2 ngày mới ôm thật chặt ,thật sâu ,ôi cái cảm giác yêu thương ngập tràn ,mìng hp khi có anh ,bên anh ..thứ 7 cả gia đình đi giỗ họ nhưng sao mình ko có muốn đi ,mệt ghê ghớm ,tóc tai nữa mới cắt nhìn chơi quá ko có dám về quê đâu ,dâu mới gì mà nhìn ghớm .fát này chết chắc rồi ,làm sao h ,hay là giả vờ lấy lí do bận khách hàng nhỉ ,như thế thì lại nói ko có nhiệt tình ,cũng die ,làm sao h . .thôi kệ ,tính sau . hôm nay mẹ đi chùa đêm mới về ,ko biết anh xã có về sớm ko nữa ,còn ít cà cay fải về nấu canh rau rền ăn nốt ko thì fí của .tối nay mình muốn đi chơi ,hôm qua giặt quần áo và là hết rồi ,hôm nay rảnh đi đổi gió tí nào . ,có baby mà ai cũng khen nhìn hơi oải tí nhưng vẫn trẻ trung ,chơi ,phong độ như ngày nào ,sướng nổ mũi .ùh thì có baby kệ chứ ,vẫn đẹp ,vẫn chơi kiểu có baby chứ ,chẳng nhẽ cứ như gà rù sao được .thôi ,chuẩn bị đi rồi ,tối về viết nhật ký sau . ,nhớ và yêu anh nhiều lắm ,trưa mang mít cho kưng nhá .
  6. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi gần như vòng quanh HN về. Hà nội thời tiết đẹp quá. Mình hạ cửa kính cho thoáng. Bình yên ngồi trong xe, cảm nhận hương HN, gió HN, màu HN, và tình yêu HN. Yêu HN điên lên được. Hà nội có những khi ồn ào, xô bồ, bon chen và cạnh tranh đấu đá, nhưng vẫn luôn trong mình là 1 HN nhẹ nhàng, mềm mại, duyên dáng, mơn man và gợi cảm như một cô gái xuân thì. Về đến văn phòng rồi, typing những dòng chữ này mình vẫn cảm giác có gì đó nhẹ nhàng, thanh thoát và bay bổng trong tâm trạng. Từ chối suggestion của sếp vào HCM for long time, mình chẳng có gì nuối tiếc. Bởi vì mình nhớ HN, yêu HN ngay cả khi đang được HN ôm trong lòng, vậy thì xa HN làm sao đây? Có đôi lúc thích được đi dạo cùng ai đó dưới trời đêm HN, ánh đèn vàng ấm áp, dưới tán lá xào xạc, con đường khuya tĩnh lặng, để thấy mình sống chậm lại, ko bị những tham vọng, những cơm áo gạo tiền, những hỉ, nộ, ái, ố, bi ,ai, tham. sân, si che lấp. Thích thì thích vậy nhưng chẳng rõ có bao giờ thực hiện được ko hay là lại bị kêu là lãng mạn 1 cách ko cần thiết giữa thời đại công nghệ số này. Nhưng dù sao thì hiện giờ tâm trạng của mình đang rất tốt và thoải mái. Thế là đủ. Tập chấp nhận và bằng lòng với cuộc sống một cách tương đối từ những chi tiết nhỏ để thấy cuộc đời vẫn luôn ưu ái mình biết bao..
  7. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    .... chỉ là nhớ thôi ... rất nhớ ...
  8. chongthamdot

    chongthamdot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nhậu có tẹo ko say mà lại li ti phun mới chết chứ. hic Sáng dậy chẳng bùn đi làm đến cty ngồi đợi cơm trưa thui
  9. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    tắt điện thoại, cắt đứt liên lạc với anh từ tối qua đến giờ.
    Tâm niệm cố mà chịu để nỗi nhớ cào xé còn hơn cứ tiếp tục để rồi tự mang cái khổ vào thân.
  10. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Anh này thấy đi đâu cũng mang ảnh cưới ra khoe mà đã mong ly hôn cho nhẹ nợ

Chia sẻ trang này