1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Fải ly hôn nhiều mới có nhiều ảnh cưới mới để khoe chứ chị
    Sáng nay đúng là xúi quẩy. Tốn tiền để chửi nhau với 1 thằng biến thái.
    Đến chết với cái tính cả nể của mình.
  2. thuylinh1080

    thuylinh1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    bác này hợp với chị LK nổi tiếng ở box này với topic cưa anh Bậy xấu nhở.
    Em chồng hôm nay thấy spam nhiều thế. Dạo này em thế nào? à chị định rủ quyetlan hôm nào về TN chơi đấy.
    Em chửi nhau với đứa nào thế?
  3. trangdang

    trangdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    sáng nay,5h dậy,phóng xe 30-40 cây số lên thăm anh, chỉ để chợt nhận ra, ah, ra ta là con số 0 tròn trĩnh trong lòng anh. Vẫn biết lòng anh chẳng tràn đầy để dành cho ta,nhưng vẫn còn hi vọng, uh thì một nửa cũng được, hay là 1/3 cũng tốt rồi,1/3 là của công việc.1/3 là của bạn bè, của những chuyến phượt.Nhưng giờ thì biết rồi, nhận ra rồi,1/3 ấy cũng chẳng được.Nó được để dành cho một ai đó thì fải, hay là một cái j nữa thì cũng chẳng biết. chẳng cần biết nữa, chẳng quan tâm nữa. Sáng nay lòng ta đã sung sướng biết bao,đã tràn đầy thêm những hi vọng jì, những niềm tin gì. Ta tin ta và anh đúng là có duyên từ kiếp trước rùi, sao lại trùng hợp thế, jữa tất cả những cái ko thể vẫn có thể xảy ra cái chuyện ta tình cờ gặp được anh sáng nay. Thế nhưng mà có lẽ vô nghĩa thôi. Hết thật rùi
    Có lẽ ta nợ anh gì từ kiếp trước,kiếp này fải gặp anh để trả lại nợ cho a. Thế nên cứ gặp được anh là vui thế đấy,để rùi vừa xa nhau được mấy bước là lại cảm thấy có chuyện xảy ra. Và toàn là ta buồn,tự chuốc lấy cái buồn cho mình.Có lẽ kiếp trước nợ anh thật rùi. Kiếp này anh cứ thản nhiên đòi lại tình cảm của ta mà ko hề có chút gì đáp lại, cứ dày vò ta, khiến ta đau lòng mà vẫn cứ vô tâm. Không biết ta đã nợ gì và nợ bao nhiêu để biết đường mà trả, không biết phải trả thêm bao nhiêu cái đau lòng nữa mới hết đây. Bây jờ thì đang đau lắm đây, anh chẳng biết đâu,và cũng chẳng quan tâm đâu.
    Mà thôi,mong là cũng chỉ thêm lần này nữa thôi nhé. Cũng không dám mong có duyên gặp mặt thêm lần nào nữa đâu, vì gặp thêm lần nào là đau lần đấy
    Thôi chào anh nhé, mong đã đau đủ rồi để trả nợ đủ cho anh rồi.Từ jờ thì chỉ cần để hình bóng anh ở yên đấy, rồi nó sẽ tự trôi đi cùng với thời jan thôi
  4. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    sao lại có thể loại nhiều con xấu nguời lại bựa cả tính nết thế nhờ [​IMG][​IMG]
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    đời là thế mà ,còn rất dở nhưng ta vẫn fải nhăn nhở .
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày người cứ đau nhức. Sao thế nhỉ? Chắc do chuyển mùa. Nói là đi ngủ sớm, để sáng dậy sẽ tỉnh táo hơn. Vậy mà giờ vẫn còn ngồi đây, chat chit và online. Chat với hắn, buôn chuyện trai gái với hắn. Hắn và nó nói chuyện rất thoải mái. Quen hắn đã 7 năm rồi. Lâu lâu nó mới gặp lại hắn. Hắn tương đối tốt với nó, và nó cũng vậy. Chúng nó giữ mối quan hệ ở mức biết nhau và giữ cho nhau. Nó hài lòng với điều đó.
  7. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Xem bộ phim trên HBO, search trên mạng song và lyrics của bài hát trong phim. Ngồi gật gù nghe đi nghe lại, lời bài hát nghe như có ai đang nói với nó.
    Way back into love
    [Verse 1]
    (Drew Barrymore)
    I''''ve been living with a shadow overhead,
    I''''ve been sleeping with a cloud above my bed,
    I''''ve been lonely for so long,
    Trapped in the past,
    I just can''''t seem to move on!
    (Hugh Grant)
    I''''ve been hiding all my hopes and dreams away,
    Just in case I ever need them again someday,
    I''''ve been setting aside time,
    To clear a little space in the corners of my mind!
    [Chorus]
    (Both)
    All I want to do is find a way back into love.
    I can''''t make it through without a way back into love.
    Oooooh.
    [Verse 2]
    (Drew Barrymore)
    I''''ve been watching but the stars refuse to shine,
    I''''ve been searching but i just don''''t see the signs,
    I know that it''''s out there,
    There''''s got to be something for my soul somewhere!
    (Hugh Grant)
    I''''ve been looking for someone to shed some light,
    Not somebody just to get me through the night,
    I could use some direction,
    And I''''m open to your suggestions.
    [Chorus]
    (Both)
    All I want to do is find a way back into love.
    I can''''t make it through without a way back into love.
    And if I open my heart again,
    I guess I''''m hoping you''''ll be there for me in the end!
    Oooooooh, Ooooooh, Ooooooh.
    [Middle-eight]
    (Drew Barrymore)
    There are moments when I don''''t know if it''''s real
    Or if anybody feels the way I feel
    I need inspiration
    Not just another negotiation
    [Chorus]
    (Both)
    All I want to do is find a way back into love,
    I can''''t make it through without a way back into love,
    And if I open my heart to you,
    I''''m hoping you''''ll show me what to do,
    And if you help me to start again,
    You know that I''''ll be there for you in the end!
    Oooooooh. Oooooooh. Ooooooooh. Oooooooh. Ooooooh Ooooooooh. Ooooooooh.

    Được mean_girl sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 29/03/2008
  8. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=Ce_DxJFdgM4
  9. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    1 buổi sáng nặng nề với mình , đọc sách cũng ko jiúp mình thư giãn được là mấy ,mình nhớ và nghĩ về những gì đã qua thật là nhiều mngày nào cũng thế ,ngày nào cũng vậy .có nhiều sự lựa chọn tốt hơn trong công việc nhưng lúc này chưa fải lúc chọn ,mình đang mang 1 thiên chức cao cả ,mình sẽ cố gắng hơn nữa .thật sự nản và mệt mỏi . buồn ,buồn vô hạn .
  10. 2rivers

    2rivers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hãy quên đi, đáng để quên mà, đã từng cho cơ hội nhưng người ấy cố tình phớt lờ, mình đã "ngửi" thấy mùi ko thành thật, tốt nhất là nên chấm dứt, xóa xạch, triệt để, thanh thản, đón nhận cơ hội mới. Chấm hết.

Chia sẻ trang này