1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Một tuần có 7 ngày, đi làm 6, đưọc ở nhà mỗi ngày chủ nhật. Hic, thế mờ lại bị cắt điện từ 4h sáng, thông báo đến 8h tối mới có. Lỡ dở bao nhiêu việc Xách xe lên cơ quan onl, ngồi chờ đến giờ đi chơi vậy. Hix
  2. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Mất điện, hay thế chứ
  3. ToAmor

    ToAmor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    mìn k thể tưởng tượng m.iu mìn nhiều như thế nào đâu vì chính bản thân mcòn k thể tưởng tượng cơ mà
    [​IMG]
  4. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Oài. muốn la lên wá. Mà giữa cái đất thành phố này mà la lên chắc bà con thiên hạ tưởng mình bị khùng wá. Hixhix.
    Đau lòng wá đi mất, hhôm wa vào 1 ngày chủ nhật đẹp trời, gặp anh và quyết định nói với anh là mình đã có người yêu. Mặc dù sự thật có ai đâu trong khi tình cảm mình vẫn dành cho anh. Nhưng mà biết sao được, ko thì mổi lần anh vào chat thì mình lại phân tâm hixhxhix, vẫn còn tình cảm nên chẳng học hành gì đựơc nữa cả. Đành phải quyết định thế thui,mặc dù biết thế có nghĩa là anh sẽ ko bao giờ nói chuyện với mình nữa, Đau lòng wá đi mất.
    Hix, thế là xong 1 chuyện, còn chuyện thứ 2 là cái lừơi cuảa mình, mình fải sửa lại cái giờ giấc thất thường của mình, tối thức đến 2g khuya, sáng ngũ nếu chiều đi học, hoặc chiều ngủ nếu sáng đi học. oa oa, kiểu này thì giống bé Long nói dễ già léem mà mình thì vẫn còn iu đời chẳng muốn xấu tý nào cả. Fải sửa ngay cái này thui, Tối nay ngủ sớm nào.
    thêm 1 cái nữa là tính lười. oa oa sao mình lừơi wá thế này..................
    heheh, viết xả stress tý.
  5. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    NO MEANING. Đã bao lần em tự hỏi ?oEm có ý nghĩa gì với anh không???. Anh thật tốt với em, luôn quan tâm tới em nhưng em có ý nghĩa gì với anh?? Em không trả lời được. Bởi khi em quan tâm anh thì anh đón nhận với sự gượng gạo.
    Có những thứ không ngờ tới, như sáng nay, chỉ mấy tờ giấy pho to cũng làm em xước tay chảy máu. Khi em nhận ra, hình như em vui niềm vui, buồn nỗi buồn không phải của em thì cũng là lúc em thấy suy nghĩ của anh và em khác nhau quá. Chẳng sao cả, từ lâu rồi em nghĩ sẽ không vui buồn theo cảm xúc của người khác mà sẽ vì chính mình. Em sẽ không nhắn tin quan tâm đến anh nữa đâu.
  6. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình tình cờ biết rằng anh đã cho nick của mình cho bạn anh. Ko hiểu anh có ý gì , và cuối cùng anh cũng thừa nhận anh chỉ là hạt mưa như bài "công chúa bong bóng" . Anh chẳng là chỗ dựa cho ai, đó chỉ là cái cớ mà thôi. Anh ko yêu mình ngay từ đầu nhưng anh vẫn nói ngọt. Mình bếit, nhưng tự lừa dối mình nghĩ rằng mình có thể dùng tình cảm thật sự của mình thay đổi được anh. Nhưng mình ngốc wá, anh ko ko và sẽ ko bao giờ yêu mình. Mình mệt wá rồi. Mình sẽ bỏ, dù ko muốn thì người ta cũng ko còn yêu mình nữa. Níu kéo làm gì cơ chứ. Mình là 1 con ngốc ko hơn ko kém. mình ngốc lắm, cứ nghĩ là anh yêu mình thật, mở cửa trái tim ra để rùi giờ nó như vỡ ra hàng trăm hàng trăm mảnh không thể hàn gắn lại được nữa. Thôi, kể từ nay, mình sẽ ko khóc vì người con trai nào nữa. Sẽ ko 1 giọt nước mắt nào rơi nữa. Mình đã wá mệt rồi. Mình hận con trai. Từ nay về sau mình hứa sẽ chỉ có con trai khóc vì mình mà thôi. Sẽ chẳng có cái chuyện mình yêu ai thật lòng nữa, 2 lần wá đủ cho mình nhận ra thế nào gọi là tình yêu "thật sự" rồi.
  7. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    bạn bè thân thiết đi lung tung các nơi hết, còn lại 1 mình, thấm thía cô đơn , trống trải quá
  8. rainbow_ILC

    rainbow_ILC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa buồn vừa vui
    Vui vì món qùa đã được trao tận tay nó,thấy nó vui,mình cũng vui
    Buồn vì thấy tủi thân,thấy mình như bị bỏ rơi,thấy mình đang chìm vào sự ghen tị với ng iu nó,thấy cảm xúc của mình ko được quan tâm,...
    Mình thật ích kỉ!
  9. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thể hỉu được bản thân.Biết là sai đấy, biết là ko còn là chỗ dựa vững chắc nữa, biét là.....vậy mà vẫn ko kiềm chế được.Vẫn làm, vẫn đi , vẫn.....tất cả....sao lại thế này cơ chứ. Mãi miết với những niềm vui mà chưa bao giờ cảm giác thật hạnh phúc để rồi đánh đổi lại là gì.....Những buổi đi bên nhau mình cảm giác thật thích.Thoải mái,hạnh fúc...ko lo nghĩ,cảm giác ấm áp thật....Rồi tâm sự với nhau và thật sự đều thấy những kỷ niệm đó ...khó quên .Khó quá.Mình đang làm cái gì thế này? Vui rồi lại dằn vặt bản thân.Vậy đó.Cả 2 đều xác định đó chỉ là những kỷ niệm rồi thôi, ai lại trở về đường nhà nấy, vậy mà cả 2 như nam châm,dính chặt vào nhau.Và hơn hết là chưa có cảm giác hạnh fúc như thế, mọi điều thật đẹp đẽ , lung linh....trời ơi ...nghĩ làm sao đây.....Mọi chuyện rồi sẽ chấm dứt thôi !
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Mới trưa thôi, chưa hết ngày mà sáng ra đã có 2 cái tin ko vui rồi fát điên còn giờ thì kệ hết

Chia sẻ trang này