1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    bực mìn xế .... tự dưng nổi khùng nổi điên jận dỗi người ta ...
  2. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai là ko muốn ko cho đi cái gì mà vẫn đc nhận dù chỉ là sự quan tâm chông chênh,chẳng biết ngày mai có còn ko.
  3. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    FK, ĐANG LA?M VIỆC CHĂM CHI?, BỐ GỌI, CHÁN ĐƠ?I CHO CÁCH HA?NH XƯ? CU?A BỐ, KO CHẤP NHẬN NÔ?I.
    MI?NH KO CÓ QUYÊ?N CHỌN BỐ, CHẤP NHẬN...
  4. rainbow_ILC

    rainbow_ILC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình nghĩ về điều đó
    mất nó thì đã sao chứ
    nó như vậy thì có ảnh hưởng j đến mình chứ
    chỉ trách sao mình chả thể đứng dậy được,chẳng thể thoải mái được
    mình nên chúc phúc cho nó,cho tình bạn này
  5. explain

    explain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    12h30. Ngồi khóc vì những tin nhắn của chị. Đến bao giờ mình mới tìm được tiếng nói chung với mọi người trong gia đình đây?
  6. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì cả. Hình như những lời U viết là dành cho em. Buồn và thất vọng quá. Thì ra U cũng như mọi người khác thôi. Thì ra, đối với U em chẳng là gì cả. Thì ra??Đáng lẽ em nên nghe Y. U dễ thích và cũng nhanh chán. Đáng lẽ em nên hiểu rằng em và U khác nhau nhiều nhiều lắm. Đáng lẽ em không nên mạo hiểm với chính tình cảm của mình.
  7. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là vậy ,luôn có những niềm vui nỗi buồn vay quanh ,gần 1 tuần rồi mình chỉ có cảm giác buồn ,buồn vô hạn ,những đêm khó ngủ ,những giọt nước mắt lăn dài vì cái gì cũng ko rõ nữa ,tủi thân và trống vắng là cảm giác bây h mình đang có .những đêm anh về muộn vì công việc ,ùh thì mình cứ biện minh cho anh là vậy đi làm mình buồn ,cô đơn và 1 chút hờn giận trong đó ,cảm giác ngóng trông ,chờ đợi ko có ở mình mà bây h mình fải đón nhận nó mặc dù mình ko muốn ,nhiều hôm mình cũng muốn đi về muộn ,mình cũng muốn những cuộc vui mà mình từng có với bạn bè nhưng sao khó quá ,gia đình mà ,hết h làm việc là về nhà ,mẹ mong ,em ngóng chị về ăn cơm cùng ,lo lắng trên đường đi có chuyện gì xẩy ra rhì sao ?? ? . ngày ngày sáng sáng thức dậy với mình sao cảm giác nó nặng nề đến vậy ,ko fải cái gì mình muốn cũng được nhưng mình chưa sẵn sàng với cảm giác này ,mình khổ ,gia đình chỉ có 1 mình nên ko biết tâm sự cùng ai nỗi lòng của mình mỗi khi buồn vui trong cuộc sống này ,gọi điện với bố nói với bố nhưng sao vẫn ko dám ,mình ko muốn bố buồn và lo lắng cho mình ,tự an ủi nhé ,ùh cuộc sống là vậy mà tránh làm sao được những giây phút như này ,fải chăng mình hay suy nghĩ và sống nội tâm quá nên như vậy .mình biết chắc rằng dù có như nào đi nữa thì mình cũng ko ân hận ,hối tiếc ,mình đã và vẫn đang yêu anh thật nhiều như ngày nào mình đã dành tình cảm cho anh .
  8. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cúp học, đi chơi au. Cúp cái môn giảng chán phèo. Hix mới đầu mình tưởng môn này fải dạy hay ai dè..... dạy dở thế. Vả lại 2 hôm nay mình ch8ảng còn tâm trạng đâu mà để học. Ừhm, dễ dàng dứt bỏ vì anh ta giờ ko fải là của mình, đã nói là ko thương mình rồi thì còn gì đdể lưu luyến. Nhưng mình sao ấy. chơi au, nhìn lên màn hình ngẩng người đi 1 lúc. chẳng hểiu nổi nữa. tâm trí để đâu đấy,. Giờ chẳng còn cái cảm giác nhớ anh nữa, chẳng còn cảm giác lưu luyến, chỉ có 1 cảm giác hiện hửu trong mình đó là cảm giác trống rỗng. Khoảng trống ấy thật thật lớn..........đến nỗi chẳng suy nghĩ được gì cả.
  9. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Giá như có thể khóc
    giá như ít hi vọng hơn
    giá như mình cao thêm vài cm nữa
    Lần trước tạch ko buồn bằng lần này, bao t âm huyết, mất bao công văn ôn võ luyện giờ lại hỏng.
    Buồn, thất vọng
  10. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    đợi em đi học về, rồi nhắn tin cho em hnay có đá bóng, xem cho đỡ chán

Chia sẻ trang này