1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự khi yêu - Câu trả lời thú vị của một bạn gái khi Yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungtnt, 07/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungtnt

    dungtnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự khi yêu - Câu trả lời thú vị của một bạn gái khi Yêu

    Các bạn ạ, tôi có yêu một cô gái, tình cảm của tôi dành cho cô ấy là "Rất chân thành, thuỷ chung".
    Thời gian cứ dần trôi 1 tháng, 2 tháng, rồi 3 tháng...
    Tôi rất nhiệt tình và chân trọng chính tình cảm của mình
    Khoảng cách với tôi không quan trọng, nhà tôi cách nơi trọ của cô ấy 25 km, nhưng tôi không ngại một tuần vài buổi đến gặp cô
    40km, 50km và thậm chí 100km
    Tôi cũng được xét vào một trong những gã đàn ông có phong cách sống được gọi là ga năng khi Yêu cô ấy, không hề tiếc cô ấy cái gì, cô ấy cần gì thì tôi cũng cố gắng làm hết mình...
    Có thể nói: "Tôi tôn trọng cô ấy hơn chính bản thân mình, yêu thương cô ấy hơn cả mình"
    Nhưng tôi cảm thấy buồn bởi dường nhưng tình cảm của tôi ngày một bì vùi dập. Có những lúc cô ấy coi tôi như một người yêu và có những lúc lại coi tôi như một người bạn, nhiều khi tôi cảm thấy phát cáu nhưng tôi cố chịu đựng vì mỗi khi đi liên hoan cùng đồng nghiệp trong công ty hoặc đi liên hoan với bạn bè thì cô ấy thường giới thiệu tôi như một người đồng nghiệp, thế mới đau chứ ...tôi thấy tình trạng vậy nên mon men đến gần để thăm dò tình cảm "đến gần tình cảm ý mà" nhưng thật tai hại cô ấy rất khéo léo lé tránh tình cảm của tôi, và thường tỏ ra dễ chịu với tôi khi có vướng mắc giữa hai người, tôi thấy hình như cô ấy đang chơi trò bắt cá hai tay thì phải ?
    Vẫn kiên nhẫn một hôm đẹp trời tôi mời cô ấy đi chơi, đưa vào một quán Café lãng mãn, với không gian cũng lãng mạn luôn
    để làm gì ? để tôi hỏi cô ấy về tình cảm giữa chúng tôi ý mà
    Tôi nói: "Anh rất nhiều em, chân thành với em, nhưng nhiều khi anh thấy tình cảm của em dành cho anh như một người bạn và cũng có khi như một người yêu !"
    Nhiều lúc anh không thể hiểu nổi con đường mình đi, ít nhất em cũng phải cho anh một niềm tin, một tia hy vọng để anh vững bước trên con đường mình đi chứ !
    Nói tóm lại em nghĩ gì về tình cảm của đôi ta?
    Cô ấy trả lời: "Em nghĩ tình yêu cần phải có thử thách, có thời gian"
    Tôi hỏi tiếp: "Vậy theo yêu khi nào thì thử thách và thời gian em thấy là đủ ?"
    Cô ấy trả lời: "Khi nào em cảm thấy trái tim của em rung động"
    Trời, trời, trời....thế thì chết mất các bạn ạ , Liệu thử hỏi theo cô ấy 1 năm 2 năm rồi 3 năm mà cô ấy vẫn bảo chưa đủ, thì hoá ra "Đàn ông chúng mình toàn dại gái hết à ?"
    Các bạn nghĩ sao về câu trả lời đó
    Liệu con gái có thường hay trả thế không nhỉ ?

    Tôi sợ nhất là con gái khéo léo quá, nhiều khi chính sự khéo léo của họ sẽ lợi dụng cánh đàn ông chúng ta đó
    Tôi ghét nhất con gái dả yêu để lợi dụng, đúng là cánh đàn ông chúng tôi "Chết vì gái cũng là lẽ thường tình" và bản thân tôi cũng thấy vậy, Biết vậy nhưng cho dù thấy mình cứ coi là "Dại gái" thì mình cũng cảm thấy vui vì mình không dối trá trong Tình yêu, mình chân trọng tình cảm của chính mình và hết lòng với người mình yêu, chân trọng cô ấy, thương yêu cô ấy....
    Những người con gái họ không biết chân trọng tình cảm của cánh đàn ông chúng mình "Chân tình, thuỷ chung" thì theo tôi cũng coi như họ trả coi bản thân họ ra gì, và tôi tin rằng cuộc sống của họ cũng chăng hay đâu có sống thì "Phúc đức" cũng chẳng có
    Chúc các bạn thành công trong công việc, hạnh phúc bên người mình yêu và biết cách sống hết mình khi yêu
    Tình yêu, tình yêu, tình yêu thật thiêng liêng
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Đư?ng vội trách cô ấy nhé, cufng cha? có j khó hiê?u đâu. Với con gái thi? quen nhau tới 6 tháng có khi co?n chưa có j, đư?ng nói la? mới va?i ba tháng. Cô ấy tra? lơ?i bạn như thế thi? theo tớ có nghifa la?:
    1. Hoặc cô ta đang có ý định câu kéo bạn như câu một con cá ngon, sau khi lọc sạch thịt cu?a bạn đi rô?i thi? vứt bộ xương cu?a bạn cho một chú miu xinh xắn na?o đó xơi nốt. Cái ti?nh huống na?y bạn tự xem có pha?i k, vi? bọn tôi chi? có nghe bạn kê? sơ sơ, hô?ng biết cô ta mặt ngang mufi dọc ra sao đê? ma? bắt hi?nh dong ca?. Tuy nhiên, ca?nh báo la? con gái lợi dụng bây giơ? k kém quân nguyên đâu nha!!!.
    2. La? giống như nhưfng cô gái k xấu khác, cô ấy nghif câ?n có thơ?i gian đê? xem xét vê? bạn, va? cân nhắc xem 2 ng có hợp nhau k. Dif nhiên bạn thích cô na?ng nên bạn thấy 2 ng nếu nên duyên thi? rất đẹp đôi. Nhưng con gái thi? khác, đi la?m rô?i, k pha?i tre? con nưfa, nên chắc cô ấy cufng k muốn vội va?ng vô? vập lấy bạn, đi đâu cufng giới thiệu một cách đâ?y â?n ý, cư xư? thân mật...đê? rô?i sau na?y muốn la?m bạn cufng không đc. Tóm lại, bạn cứ kiên nhâfn, theo đuô?i cô ấy thật lo?ng, nhơf đâu sau na?y chính bạn lại thấy 2 ng thật sự k hợp nhau thi? sao. Ai ma? biết đc.
    Thế nên đư?ng có lăn tăn nhiê?u quá mệt ng. Tớ la? tớ nói thật đó. tin tớ đê.
    (Nếu ha?o tâm thi? vote cho tớ rô?i tớ quân sư cho thêm.
  3. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hehe ko phải là tớ xúc xiểm gì đâu nhưng mà theo tớ thấy thì nhiều dấu hiệu của loại 1 lắm chỉ có điều nếu là loại 1 thì gái này trình hơi thấp, mới có mấy tháng quen nhau mà đã để gà nghi ngờ sổng lên 4rum tìm hiểu kinh nghiệm rồi
    Còn bạn dzai chưa gì mà nặng lời thế. Nhiều khi người ta cũng ko cố ý, chỉ là nhầm lẫn tí chút, đôi khi thấy có người quan tâm thì cũng sướng. Con gái vốn dễ bị say nắng, lúc sướng lên thì cũng đáp trả ngọt ngào, nhưng mà sau đấy thấy tình cảm thật sự ko phải như thế thì lại lạnh te hì hì. Còn trường hợp cụ thể của gái kia thì cũng chưa chắc lắm
    Thôi thì một là tớ cũng xin hoan nghênh tinh thần cảnh giác của bạn dzai, hai là tớ chúc bạn gái ko phải loại 1
    Vote đê, sắp spring break rồi, có nhiều time hơn sẽ analyse cụ thể hơn và gợi ý cho bạn ít tips
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ anh nên viết bên tư vấn tình yêu thì đúng hơn anh ạh?
  5. spidermanvn

    spidermanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bị em ấy đưa vào hạng cầu thủ dự bị rồi ! Hi vọng bạn tìm được cách để lên hạng "chính thức" !
    Được spidermanvn sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 07/03/2006
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    theo tình tình chạy, bỏ tình tình theo .... áp dụng thử xem sao
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì cô gái này là 1 cô gái biết cách ứng xử và thận trọng. Cô ta đã bật đèn xanh thì cùng bạn chia sẻ những vướng mắc và khó khăn, nhưng cũng không quá cởi mở khi quan hệ của 2 người chỉ mới vài tháng.
    Cô ta lại là người nơi khác, nên mới phải ở trọ đúng không? Và như thế thì chuyện tạo khoảng cách cần thiết lúc ban đầu là quá ổn. Điều đó thể hiện 1 cô gái biết giữ chừng mực và không quá vội vã.
    Tôi thấy bạn quá gấp rút trong chuyện này, sao không làm theo lời cô ấy, để thời gian trả lời cho tình cảm của 2 bạn? Khuyên bạn 1 lời chân thành: Ga lăng (chứ không phải Ga năng nhé) không phải lúc nào cũng lấy lòng con gái đâu. Họ cần ở ******** cảm chân thật, lo lắng đúng mức mà thôi.
    Hy vọng bạn sẽ có thêm 1 bài viết để tham khảo, và cố gắng viết đúng chính tả.
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

  9. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------
    Có 2 điều anh muốn nói với chú:
    - Thứ nhất, chú chưa biết thế nào là tình yêu. Tham khảo ở đây: http://www.ttvnol.com/f_153/774825/trang-1.ttvn . Chú ý là tình yêu được xây dựng từ 2 phía, còn ko đó chỉ là những rung động 1 chiều, đứa nào ngơ ngẩn thì gọi đó là tình đơn phương.
    - Thứ hai, chú thành thật trong bày tỏ tình cảm là tốt nhưng phải từ từ thôi. Gái này cũng cẩn thận, đừng làm cho em nó sợ chú lừa bắt sang TQ nhé.
    Cái chú lo lắng là bị gái nó lừa cũng đúng, những lời nói, bộ dạng bên ngoài của chú nếu ko có vật chất chứng minh thì chú chỉ là 1 con lừa, đừng khóc, nín. Nói thế thì cũng đừng phô phang khoe của với em nó. Chú thật thà là tốt, nhưng chỉ trong khoản giao tiếp thôi, vd nói với nó "định hướng anh thế này, năm sau có gì, 3, 5, 10 năm sẽ có gì..."; còn cái tiền bạc giấu nhẹm đi, càng kỹ càng tốt. Vẹo vọ nào mà chăm chăm để ý tới ví chú là đồ bỏ, phang xong rồi té.
    Như anh đây từng ngộ nhận và lĩnh sẹo. Một em Vịt teo xinh xắn duyên dáng tình cờ gặp nhau ở 2 nơi, giao lưu thật là thâm tình. Thật thà với em nó quá lại có lợi, em nó hở sườn để lộ tham vọng xuất ngoại với 1 thèng ku du học quen qua mạng, tham vọng du hí tới 1 nơi trong nước với đk có trong tay 10 quả. He he, tất cả các ngu phí bỏ ra để thêm 1 kinh nghiệm " Yêu là thế nào" cũng đáng. Giờ đây chắc vỗ mông L ra 1 rổ!!!
  10. forever_242006

    forever_242006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Tôi nghĩ rằng bạn đã quá ngây thơ trong tình yêu đó, Trong tình yêu thì cả hai cùng chia sẻ và cùng nhận lại những vị ngọt ngào của tình yêu thì đó mới là tình yêu đích thực.Còn theo như bạn nói thìđường như chỉ có bạn la cho đi thôi như vậy thì tình yêu đo có vẻ như là chưa được trọn vẹn thì phải. Mà theo tôi hiểu thì dường như bạn đang bị lừa gạt trong tình yêu đó.Mà tôi nghĩ rằng đó là điều đau jhổ nhất của người con trai đó
    Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc!

Chia sẻ trang này