1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự khoảng cách gần và...xa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi longhair12, 13/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longhair12

    longhair12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự khoảng cách gần và...xa

    Khoảng cách gần lâng lâng...
    Khoảng cách xa trầm lặng....
    Nhớ nhau đến im ắng...
    Rồi "bùng" lên yêu thương...

    Ngocxanh
  2. longhair12

    longhair12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Thi thoảng lại giận hờn
    Vì ở gần nhau đấy
    Và có lần anh thấy
    Lá thư có.... chỗ nhoè.
    Ngocxanh
  3. MELI

    MELI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng lại giận hờn
    Rồi "bùng" lên yêu thương...
    Vì ở gần nhau đấy
    Nhớ nhau đến im ắng...
    Khoảng cách xa trầm lặng....
    Khoảng cách gần lâng lâng...
    Và có lần anh thấy
    Lá thư có.... chỗ nhoè.
    Xin lỗi "tóc dài" nhé mình đùa một chút đừng giận mình nhé.
    Trong mỗi con người điều có những điều không thể nói ra và cũng không thể tâm sự cùng ai được vì thế mỗi người phải tụ tìm cho mình một cách để nói lên cảm xúc của mình, nhất là khi ta đang yêu thi có rất nhiều điều muốn nói nhưng lai không thể nói được và chính những lúc như thế nếu ta biết chơi đàn thì nhờ những bản nhạc nói hộ tâm sự của mình và nếu ta có tâm hồn làm thơ thi ta có thể mượn câu thơ nói hộ lòng mình.
    Thực ra rất vô tình vào trang này và đọc được nhũng vần thơ này của bạn và chợt nghi lại ngày trước mình cũng có khỏang thời gian như bạn và khoảng thời gian ấy thật là tuyệt vời mình hy vọng sẽ được đọc tiếp nhựng câu thơ của ban.

    EMLI I LIKE

    Được meli sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 23/07/2002
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách
    Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
    Chỉ một lần thôi êm ả
    Dẫu đã có bao lần vội vã
    Anh vẫn là anh xa cách giữa nỗi đời
    Sẽ chẳng bao giờ có được giữa lòng tay
    Chút ấm áp hương người thương nhớ
    Một bông cúc muộn mằn mới nở
    Vẫn vàng tươi trơ trọi cuối mùa
    Một tình yêu tha thiết chẳng hẹn hò
    Anh với em chỉ là trong mộng ước
    Một giấc mơ rất gần mà không thật
    Rất mặn nồng mà trống trải đơn côi
    Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
    Chỉ một lần thôi là tất cả
    Để cứ đến rồi đi trên đường cúc nở
    Không mùi hương vẫn gợi nhớ âm thầm.

Chia sẻ trang này