1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự Khuya!!!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi RickMisu, 15/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RickMisu

    RickMisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tâm Sự Khuya!!!

    Có lẽ đã rất lâu lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngồi bên máy vi tính và kết nối Internet như thế này.

    Lúc trước có thức khuya chơi game VLTK nên chẳng có thời gian đâu mà viết những dòng tâm sự của mình. Nghĩ lại thấy còn rùng mình. Bây giờ đây cũng viễn cảnh như vậy chỉ khác 1 điều là không còn mê game nữa.

    Đang nghe bài Tiếc Nuối ( Đan Trường ) bài hát mà tôi rất thích từ lúc Đan Trường mới nổi tiếng.

    "Khi có nhau đừng gieo nỗi đau, Khi cách xa tình thêm thiết tha. Em có hay chăng em, mùa đông gió rét lạnh lùng, cầu mong có em bên anh đêm nay, vòng tay ấm áp ôm em trong lòng, nuối tiếc nhớ vẫn day dứt trong hồn, còn mãi quyến luyến những ân ái hôm nào, nếu biết trước chúng ta phải chia lìa, nếu biết trước tình ta muôn kiếp phải rời xa"
    ...

    Nếu ở thế gian này có ai biết trước đc điều gì thì họ không bao giờ phạm phải sai lầm gì đúng không?

    PM: Em ơi nếu anh biết trước đc điều cảnh báo của em khiến anh phải mất em như thế thì anh đã ... Đâu phải bây giờ anh ngồi đây phải nuối tiếc như vậy chứ. Giờ đây anh chỉ còn cách phấn đấu và chờ điều kỳ tích xảy ra với anh mà thôi, cố gắng cố gắng lên thôi. Chúc em học tốt mỗi ngày nhé
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng bạn.
  3. RickMisu

    RickMisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nay tôi đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Và hôm nay thật may mắn là đã dc nói chuyện một cách thoãi mái, không chút khó chịu trong lòng. Nghĩ cũng hay hay. Tuy gồng mình với cái đói để cho cuộc nói chuyện không bị cắt ngang giữa chừng.
    Thôi cố gắng tiếp thôi. Rick-Misu ơi (BSCGMMCTV)!!!! Cố gắng để có kì tích xảy ra với mình chứ!
  4. RickMisu

    RickMisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7 thật buồn ! Đóng quán cả ngày luôn. Cũng may có tí buổi tối thoải mái chút chút. Dù sao đó là niềm vui nho nhỏ.
    Cố lên. Rick-Misu ngũ ngon!
  5. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang là fan của VLTK nhưng khác 1 điều là đang mong có em nào ở bên cảnh báo chuyện gì đó... hic, giờ ngoài giờ làm việc chẳng biết làm gì ngoài chơi game. Chán wé
  6. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bro chơi ở server nào đấy, tui cũng là 1 tín đồ đây. Nếu là Hoàng Hải thì pm nhé (char:langtudochanh).
    Ngoài giờ làm việc, game online và drink là 2 thú vui còn sót lại
    Biết bao giờ mới khá lên đây
  7. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chơi Hoàng Hải, có 4 char, trong đó RồngThiêng (tn), #daochoivolam# (tv) là hay chơi, nhưng dạo này cho nó nghỉ rồi, chờ event có điểm kn thì chơi tiếp. Chơi nhiều tốn thời gian quá

Chia sẻ trang này