1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự lần đầu làm phi công.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 15/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Thực ra tính để cái tít là [Tư vấn], nhưng mà muốn tâm sự thì nhiều hơn.

    Mình 91, sinh viên tài chính mới ra trường đi làm được nửa năm. Thời trai trẻ thì cũng có để ý vài ba người, nhưng chẳng đi đến một mối tình cụ thể nào cả. Vì cảm thấy không thể lâu dài được, đôi lúc cũng vì hoàn cảnh nên chỉ dừng lại ở mức thích rồi để đó, từ từ quên và bình thường trở lại. Sau khi ra trường thì được dẫn vào công ty có ông chú làm trong đó. Công ty quy mô cũng nhỏ thôi, cả văn phòng chỉ cò tầm chục người, trong đó có 4 nữ. Một chị sinh 72 đã có gia đình con cái. Ba người còn lại thì chưa ai yên bề gia thất cả, một 79, một 85, một 90.
    [​IMG]
    Ngày đầu tiên đi phỏng vấn thì cũng có nhìn thoáng qua, ấn tượng nhất với chị 79 (tức là hơn mình đúng 1 con giáp). Nhận việc xong thì mới biết là mình sẽ gánh một phần việc của chị. Trước chị làm Sale & Marketing Support, mình vô lãnh phần Mkt support. Vậy nên giai đoạn đầu tiên rất hay tiếp xúc với chị. Ban đầu thì cũng chưa có gì nhưng càng tiếp xúc thì càng thích tính cách của chị. Hồi đầu cũng chẳng biết chị 79, cứ nghĩ chắc cũng tầm 85,86 gì thôi, vì mặt trẻ măng, nói ra mới giật mình. Vì trong công ty tất cả đều có gia đình hết rồi, còn 3 nữ trên là chưa có gì nên mỗi lần mà họp mặt vui vẻ thì chủ đề chính là chuyện chồng con cho 2 người 79, 85 (90 thì còn sớm).

    Rồi cái gì đến cũng đến. Ban đầu mình còn nghi ngờ mình, đôi lần đi ăn 2 người mình còn ghẹo "em mà lớn thêm 10 tuổi nữa là em cưa chị rồi". Lúc đó cũng không nghĩ sẽ có tình cảm với chị thật. Rồi cứ thế tiến triển, đi làm về thì vẫn có một tốp 4,5 người đi ăn chung. Còn nếu không đi chung thì thỉnh thoảng vẫn đánh lẻ với chị. Tới độ tuổi đó mà chưa chồng con gì thì chắc là phải có biến có lớn lắm xảy ra, nhưng mình cũng chẳng hỏi trực tiếp chị bao giờ. Vì nghĩ là không nên xoáy lại nỗi buồn. Chị cũng muốn lấy chồng, cũng nghe là có nhiều mối nhưng mà chị không thích. Vậy nên vẫn độc thân vui tính tới giờ.

    Bây giờ tần suất 2 người đi riêng ngày càng nhiều. Hồi trước mình chủ động rủ chị nhưng rồi phải rủ thêm mấy người khác cho đỡ ngại, sợ chị k đi một mình. Dần dần chỉ có 2 người đi thôi. Không hẳn là đi nhiều lắm, nhưng hầu như cuối tuần là đều có gặp nhau. Gần đây nhất là chị theo mình đi lễ nhà thờ Đức Bà (chị không theo đạo) hôm chủ nhật, rồi tối hôm phật đản lại đi chùa với chị.

    Vấn đề của mình bây giờ là không biết có nên tiếp tục nữa không? Bây giờ suy nghĩ phải trưởng thành hơn, vì người ta có tuổi rồi, không phải trẻ nữa. Theo mình quan sát thì có lẽ chị chưa hẹn hò với ai lúc này đâu, vì đa số thời gian toàn đi với công ty, cuối tuần thì đi với mình. Hơn một con giáp có phải là vấn đề tuổi tác không? Nếu hơn vài ba tuổi thì không sao.
    Mình cũng muốn tiến tới với chị lắm, nhưng sợ không đi tới đâu mà lại dừng giữa chừng thì lại làm mất thêm một khoảng thời gian của chị. Vì mình chẳng có gì đảm bảo cả, sinh viên mới ra trường chưa có sự nghiệp ổn định mà. Nếu có thì cũng phải thêm 4,5 năm nữa may ra mới dám tính chuyện cưới hỏi.

    Lần đầu tiên theo một người lớn tuổi hơn, nên cũng chẳng biết sao cả. Kinh nghiệm yêu đương cũng chẳng có là mấy. Mình ký chính thức với công ty 1 năm (tới tết năm sau), nhưng nếu như có chuyện này xen giữa thì không biết sẽ ra đi lúc nào. Hiện tại mọi thứ vẫn đang rất ổn, rất vui, có phần hạnh phúc. Nhưng thường sau khi vui sẽ rất buồn. Mình chắc không dám nói ra tình cảm với chị đâu, nhưng cái cách mình quan tâm chị thì mấy người trong nhóm hay đi ăn chung ai cũng biết. Sợ rằng chị hay đi vs mình giống như 2 chị em thôi, cũng có đụng chạm kiểu đùa giỡn chứ chưa nắm tay gì cả. Hôm rồi coi phim ma suýt nữa cũng nắm rồi.

    Đang buồn buồn nên viết vài dòng lên đây, ai đọc được đồng cảm thì chia sẻ với mình. Ai có lời khuyên gì thì mình cảm ơn nhiều lắm!
    TIP BONG DA MIEN PHI HANG NGAY TIP BONG DA UY TIN TIP BONG DA CHINH XAC NHAT TIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAM TIP BONG DA HANG DAU VIET NAM TIP BONG DA

Chia sẻ trang này