1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự lúc nửa đêm! những câu chuyện khác người !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietdoan20062006, 24/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    tâm sự lúc nửa đêm! những câu chuyện khác người !

    mấy hôm nay phòng nhiều muỗi quá, đêm đêm cứ kêu vo vo bên tai ko thể ngủ nổi.
    đêm qua thấy F69 đồn thổi thông tin ttvnol sắp die, tự nhiên thấy bùn bùn...
    đêm nay, qua F45 thấy techmin đính chính lại thông tin đó là sai, tự nhiên thấy sướng quá vì còn có chỗ spam lâu dài
    ..............
    ..........................
    có lẽ mình là người sống về đêm, với những gì đã trải qua, vui nhất là về đêm và đau nhất cũng là về đêm , đêm xuống người ta thường sống thật hơn ban ngày - cái này ko thể phủ nhận cũng giống như khi say người ta sống thật hơn khi tỉnh vậy
    - Đêm đó, ngủ ngoài đường chỉ có cái áo khoác mỏng trong cái giá rét âm độ ngoài kia... lúc đó mới biết 1 li trà nóng sẽ sung sướng thế nào!
    - Đêm đó, trước khi đi xa, alo cho tất cả những đứa bạn đang ngái ngủ tâm sự về giấc mơ tỷ phú của mình... đến h mới biết, cách đây 5 năm trước mình còn quá trẻ con!
    - Đêm đó, bỏ nhà ra đi mà suýt nữa ngủ quên để nhỡ mất xe.... bây h, kinh nghiệm là phải chuẩn bị kĩ trước khi bỏ đi và... đặt chuông đồng hồ!
    - Đêm đó, suýt nữa thì lao đầu vào xe ô tô để... tự sát............ bây h, nghĩ lại thấy ghê ghê, chết thế người nát bét, khổ lắm!
    - Đêm đó, cảm giác thật thoải mái... sẵn sàng mở hầu bao để trả tiền cho tất cả mọi người trên bãi biển... h biết rằng giá cả leo thang, biết bao giờ lại có thể làm được lần nữa!
    - Đêm đó, ngủ trọ ở quán cafe trong vòng 1 tháng mùa hè nóng với 2 bộ quần áo ko nơi tắm giặt... để nhận ra rằng cơ thể người ?~ bốc mùi?T sau 3 ngày
    - Đêm đó, 1 lời nói của mình đã giết chính mình và có lẽ để lại vết sẹo cho nhiều người cả đời này.... cuộc sống của con người có thể thay đổi hoàn toàn chỉ trong tích tắc!
    - Đêm đó, chảy máu 3 ngày từ mồm và mũi, ko có cách nào để chặn đc, máu cứ thế mà tuôn ra... ko biết có phải bệnh máu ko đông hay máu trắng ko
    - Đêm đó, 6 ngày 1 tuần, mình xách balo con cóc lên Hanoi từ 3h sáng và về nhà lúc 10h tối ....... biết rằng tuôi 18 sức khỏe dồi dào đến mức nào!
    - Đêm đó, mọi chuyện đổ sập trước mặt như cùng một thời điểm: gia đình, người yêu, bạn bè, sự nghiệp.... chỉ biết đứng đó nhìn, ko thể nói thành lời...
    ...........
    ..................
    Còn nhiều những đêm khác lạ thường và khác người như thế, đến h chắc chắn ko nhớ nổi ngày tháng nhưng nơi ấy, những con người ấy thì ko thể nào quên được

    - Đêm nay, sau những đêm như thế, mới biết là cuộc sống ko dễ, mới biết ?~đủ?T là thế nào, biết mình đã cố gắng rất nhiều nhưng chưa thành công, biết rằng phía trước vẫn còn người đang mong chờ mình, biết rằng 20 tuổi làm lại mọi thứ từ đầu là chưa muộn, biết rằng h đây dòng máu liều đang chảy trong người để thực hiện một lời thề
  2. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    đêm đó, chính thức bị rượu bia hạ guc. , sáng sau dậy thấy phòng mình.... bốc mùi!!! ko còn gì trên người, chả nhớ đêm qua lúc say có động đến cái dây thần kinh thú vật hoặc biểu diễn naked show trước mặt gái ko
    PS: mất zin từ đó
  3. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    chả bít gần 6h sáng có phải là đêm không nhỉ ?
    Càng gần cuối năm công việc càng nhiều. Bị công việc xoay tít mù, ko biết hôm nay là ngày nào nữa. Hình như là Noen gì đó, cũng chẳng muốn đi đâu. 27 tuổi, vẫn chưa có dự định gì về chuyện lấy vợ . Giờ chỉ muốn có thằng ku, 2 bố con rau cháo có nhau là sướng, tự nhiên vướng đứa đàn bà thấy thật phiền nhiễu . Kệ, đến đâu hay đến đó, sắp tết dương lịch, được nghỉ mấy ngày đi chơi cho sướng .
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hi hi, mình cũng chỉ muốn có một đứa con, vậy là đủ. Vướng vào đàn ông thật phiền phức
    @vietdoan : tuổi trẻ thường lý tưởng nên có nhiều điều nghĩ và tin là mình làm được. Càng sống, càng trải nghiệm càng có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề và càng tỉnh táo hơn. Đó cũng là cái bất lợi của người từng trải. Vì khi trải đời người ta nhìn cuộc đời bắt cái nhìn suy xét, cái nhìn cân đo mất đi cái nhiệt huyết mà tuổi trẻ thường có.
    Đọc bài nghĩ anh chắc từng mất mát nhiều thứ. Có phải viết chỉ để thấy tâm trạng đỡ bức bối?
    Chúc anh có một đêm Giáng sinh an lành, phước hạnh và mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn từ đây. Chúa ở cùng anh!
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nghe giang hồ đồn hôm qua đồng chí đã xách ba lô ra sân bay Tân Sơn Nhất để lướt ra Bắc off cùng các chiến hữu HN
    Xong rất tiếc là bất thành, quay lại đi nhậu với bác Lee đến sáng. Kết quả của buổi nhậu là tô pic này hở đồng chí ?
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Có những đêm dài mà nỗi đau ăn mòn mọi cảm xúc... Phần nào hiểu được suy nghĩ của chủ top.
    Nhưng, mình tin rằng, cuộc sống của chúng ta không phải để dành cho những buồn đau... Và mình rất tin rằng những đêm dài ngon giấc sẽ nhiều hơn những đêm không ngủ kia - rất nhiều lần.
    Chỉ cần chờ cho những đêm dài không ngủ kia chóng qua mà thôi!
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có 1 đêm mất ngủ và nhiều tâm trạng thế này
  8. vietdoan2006

    vietdoan2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    @saodoingoi: mission impossible4 bác ạ!!! tiếc cơ hội được ra HN gặp gỡ những người nổi tiếng bên F69
    @ light22007: bác muốn có con mà ko vướng vào đàn ông >> lạ nhỉ, cái này người ta gọi là....
    @oisoioi: dễ mà bác, ngủ ngày đi để đêm còn thức lên đây spam
    PS: topic là tâm sự lúc nửa đêm, vì vậy h em xin cáo lui, đêm e sẽ xuất hiện
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Đêm thức, ngủ ngày, mà ngày phải đi hoc. thế cậu ngủ lúc nào nhỉ. ôi thương cho phận con cò quá cơ hí hí
    Thôi thì cố lên, nhìn cái mặt thế cơ mà.
    Nhìn muốn cắn
  10. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Ý tươ?ng nhớn gặp nhau. Có khi 2 đứa pha?i gặp nhau xem rô? rá ca? 2 thế na?o. Nếu OK thi? hợp tác la?m 2 nhóc. Môfi đứa nuôi 1. Trai cu?a anh co?n gái cu?a em nhi? ?

Chia sẻ trang này