1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm sự lúc nửa đêm! những câu chuyện khác người !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vietdoan20062006, 24/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Sao bác không nói tiếp luôn ạ? Cái ý nghĩa của bác khác ý muốn của em nhé. Hổng liên quan nhau à
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ ai cũng muốn dành nuôi 2 đứa luôn thì tính sao hở chị? Phân xử kiểu gì đây?
  3. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Đứa na?o muốn nuôi 2 thi? pha?i ke?m ca? bố nó va?o . Không thi? nghi? (^.^)!
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    haha, cái này giống mua một tặng 1 nhỉ. Hàng khuyến mãi thường ko đảm bảo chất lượng lắm. Mà mình thì trai, gái đều muốn cả. Khó nghĩ thật.
  5. Soiilacdan

    Soiilacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bà bị oan, đến lúc này người ta đã khẳng định như vậy, người ta đã khôi phục lại Đảng, công việc, quyền công dân cho bà ...
    ...Nhưng trước đó bà đã bị giam trong nhiều tháng, bà đã bị trầm cảm, tinh thần suy sụp, cơ thể suy nhược trầm trọng. Bà thương cho 2 đứa con của bà còn ngu dại; ko có bà ở nhà, chúng nó học hành ra sao? cuộc sống nó thế nào? chúng nó có bị bạn bè trêu trọc, hàng xóm cười chê khi biết mẹ nó bị giam hay ko?...
    ...Người ta fải đưa bà vào viện tâm thần. Sau 1 vài tháng điều trị, bà đã trở về nhà, nơi những người thân đang từng giờ từng phút mong bà quay về ...
    ...Thằng bé vừa thi xong ĐH được mấy hôm, làm ko được tốt lắm, nó vẫn chơi trò điện tử mà nó vẫn thường chơi, chơi để quên đi nỗi buồn của tuổi thơ mà nó đã phải trải qua cho đến khi học xong PTTH, nó đã cách ly với hầu hết bạn bè, chỉ còn bạn thân duy nhất là máy tính. Trò chơi đó nó được làm Anh hùng, đi thu phục quái vật, trừ gian diệt ác ... Ko hề suy nghĩ, nó bỏ mặc mẹ nó còn đang rất yếu sau khi bước ra khỏi viện. Nó muốn mẹ nó biết rằng bà k phải lo lắng nhiều trong khi bà đi vắng, nó và e nó vẫn sống và học tốt, để bà khỏi dằn vặt về bản thân.
    ...Nhưng bà lại nghĩ khác, bà vẫn nghĩ rằng tại bà mà nó mới ra nông nỗi này, bà nghĩ bà ko lo được cho con, ko chăm sóc được con trai bà khi nó chập chững bước vào cuộc sống, bà nghĩ mình là gánh nặng cản bước đường của chúng nó, tại bà mà chúng nó mới khổ, ko dám ngẩng mặt lên với bạn bè, làng xóm...
    Như mọi ngày, thằng bé dìu mẹ xuống ăn cơm. Đập cửa liên hồi ko 1 tiếng động nào phản lại. Như có 1 linh cảm nào đó, nó phá cửa lao vào ... 1 sợi dây thừng treo trên trần nhà, quấn quanh cổ mẹ nó ...
    1 tuần sau, nó biết điểm, 25đ đủ để vào trường mà nó mong muốn. Nhưng tất cả đã hết ... Nó ko ngủ được hàng đêm, hình ảnh bà hiện lên mồn một trong tâm trí nó, nó vẫn ko hiểu tại sao bà có ý định ra đi mà ko nói một lời nào với a e nó cả ... Chẳng lẽ bà hy sinh thân mình vì con cái, mà lại yêu thương a e nó bằng cách như thế này sao? Cuộc sống nó từ bé đã thiếu tính mạnh mẽ, quyết đoán của cha, lớn lên lại mất đi tình cảm và lòng bao dung của người mẹ. Nó vẫn nghĩ hàng đêm, hàng đêm, hàng đêm mà ko hiểu, mỗi lần giật mình tỉnh giấc nó lại suy nghĩ, giá như ...

  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Đi off, Cò hương gặp Việt đoàn.
    Vài hôm sau, thấy Cò hương tâm sự muốn đi tu vì thất tình.
    Phải chăng vì lý do này đây?
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bác. cho hỏi bác học nghề chiêm tinh ở trường nào cho em học mí ạ.
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Sẽ hiểu được cách nghĩ của bà chỉ khi nhóc ở địa vị bà.
    Có nhiều mất mát làm thành nỗi đau đớn hằn sâu trong ký ức. Đã muộn khi bà lựa chọn cái chết. Nhóc gắng sống thật tốt vì đó chắc chắn là mong ước và ý nguyện của người mẹ.
  9. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thích bài viết và cách suy nghĩ của Vietdoan và Soilacdan. Sao 2 bạn không tiếp tục nhỉ?
  10. vietdoan2006

    vietdoan2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    đêm hôm đó, sau khi quyết định đâm đầu vào xe otô ... ko thành công! em quyết định bỏ nhà ra đi các bác ạ
    đầu tiên là định viết lời trăn chối, quẹt luôn vài dòng thơ vào tường
    đêm nay tôi bước vội khỏi nhà
    đến ga tôi xếp hàng mua vé
    lần đầu tiên trong nghìn năm có lẽ
    cho tôi một vé về tuổi thơ
    Lúc đó tầm 1h, em alo cho ông xe khách quen 3h sáng qua đón để lên HN
    trong thời gian chờ đợi, tranh thủ làn cái slideshow trên máy tính nói lời vĩnh biệt mọi người, để khi mọi người mở máy ra sẽ biết được mọi việc
    .... lúc sau tỉnh dậy, thấy đã 4h, cuống cuồng alo cho ông xe khách thì được tin là đã qua cầu bãi cháy , hoảng quá em van xin nài nỷ mãi ông í mới quay lại tổng quãng đường tầm 20km , tranh thủ nhét vội 3 bộ quần áo, đt, tiền ( đúng 4tr mới làm ăn được hôm trước chứ ko là tèo ), tắt điện, rón rén đi xuống nhà, mở cửa mà đếk dám khóa vì sợ làm mọi người thức giấc!!! cũng sợ trộm vào cuỗm sạch đồ thì bỏ mịa
    hò hò, lên xe khò khò đến 7h sáng tới thủ đô . việc đầu tiên là chạy ra quán nét, tìm đường vào miền trong..... ( hồi sau sẽ rõ )

Chia sẻ trang này