1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự mỗi ngày ^_^ *_*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhcoyeuem, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhcoyeuem

    anhcoyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự mỗi ngày ^_^ *_*

    Viết tay thì chả có thời gian, viết blog thì cũng hok thích. Thôi thì làm cái topic để mỗi ngày có chỗ cho mình xả xì trét, vui buồn để rồi sau này đọc lại thấy ngộ ngộ, thấy một thời ngu ngơ, trẻ con của mình.

    Hum nay trời lạnh, mỗi lần gió mùa về là thấy thích thích, vui vui cũng hay thật nhưng mà ra đường cũng ngại. Sắp tới có bao nhiêu việc fải làm trước mắt là tốt nghiệp đã, công việc ổn định rồi tìm 1 nửa còn lại- người mà mình tìm kiếm hơn 20 năm vẫn chưa xuất hiện.

    Cách đây 1 năm đã yêu 1 người, không biết có được gọi là mối tình đầu, là yêu không nữa. Chắc không fải, vì mình đã được tận hưởng cái gọi là yêu đâu có hay chăng cũng chỉ là cái cầm tay, cái ôm và chấm hết 1 nụ hôn, 1 buổi đi chơi riêng cũng không buồn cười thật...vậy đâu thể gọi là tình yêu. Mọi việc diễn ra quá nhanh... quen, yêu và chia tay vỏn vẹn chỉ trong 2 tháng. Nghĩ lại thấy mình hâm, nhưng cũng trưởng thành lên nhìu. Trước đó đã tự nhủ rằng sẽ không bao h yêu công an, không bao giờ yêu người chỉ hơn mình 1,2 tuổi. Lần đầu gặp nhau nhìn cái mặt hắn sao mà đáng ghét, đi chơi vài lần cùng cả hội dần dần cũng thấy quý thế rồi đùng 1 cái... yêu nhau. Nghe mà nực cười, yêu gì chứ, suốt ngày lén la lén lút chả dám công khai đi chơi riêng cũng hok dám sợ bị fát hiện đơn giản là quen nhau qua 1 người mà người đó cũng thích mình... thật trớ trêu! Chuyện gì đến cũng đến, mình nhận thấy sự khác thường trong lời nói, mình mệt mỏi, vậy là chia tay. Buồn, khóc, sinh nhật chả còn ý nghĩa gì. Rồi cũng quên nhanh vì cũng chả có kỉ niệm gì để nhớ, để lưu luyến, có khi chỉ là cảm xúc nhất thời. Đúng là chả nói trước được điều gì, nhất là chuyện tình cảm. Cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên lại hay. Sau đó cũng có nhiều chuyện xảy ra, mệt mỏi, giận kinh khủng, thất vọng về 1 người mình đã từng có tình cảm sao lại hèn hạ và đê tiện thế. Cũng xin lỗi nhưng mình không chấp nhận, chỉ yêu cầu đừng liên lạc đừng nhắn tin nữa, đơn giản là xin 2 chữ BÌNH YÊN. Bẵng đi 1 thời gian cũng chả gặp nhau hum sinh nhật định mời nhưng cũng hơi ngại nên thôi. Cách đây vài hôm ông ngoại hắn mất mình đến viếng tối hắn nhắn tin cảm ơn, cũng hơi bất ngờ. Hum sau lại 1 người nữa cũng nt cảm ơn. Có lẽ không ai nghĩ mình sẽ đến vì lần đó mình đã rất, rất giận... Nhưng mình đâu có vậy, việc nào ra việc ấy chứ hơn nữa mình cũng đâu còn giận gì nữa chuyện qua lâu rùi mà.

    Yêu 1 người khó thật với mình là vậy, giá mình là con trai thì tốt. Đằng này... mình không thể nói lời yêu trước, càng không thể nói lời chia tay trước. Có nhìu người đến với mình, tốt với mình nhưng mình vấn thấy thiếu 1 cái gì đó, cái mà mình thật sự mong đợi. Mình sợ nếu nhận lời yêu khi mà mình chưa yêu thực sự thì có lỗi quá, không thể lừa dối họ được. Nợ tiền thì trả dễ chứ nợ tình thì quả là khó theo mình thì như vậy. Mình thích 1 người đàn ông mà mình hoàn toàn tin tưởng, 1 người có trách nhiệm, hiểu và tôn trọng mình, có thể là chỗ dựa an toàn và vững chắc cho mình. Mình yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ, sống tình cảm nhưng lại bị lý trí lấn át con người mình cũng mâu thuẫn thật đôi khi cũng chả hiểu mình nghĩ gì nữa...
  2. anhcoyeuem

    anhcoyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    bi giờ fải tạm nghỉ để tiếp tục hành trình gian nan, nói ra hết những gì mình suy nghĩ nhẹ cả người. ôn lại quá khứ thấy mình trẻ con quá. cười cái nào hì hì
  3. anhcoyeuem

    anhcoyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ngồi vật lộn với đống tài liệu này cũng mệt đây. cố lên nào xốc tinh thần lên nào tụt hết cả roài
  4. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Nghe quen quen , giống em chị thế nhờ
    Cũng vừa tan tành với một anh công an, và đang đánh vật với đống tài liệu........
  5. anhcoyeuem

    anhcoyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    người giống người bác ạ, hờ hờ
  6. anhcoyeuem

    anhcoyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hum nay làm lành được với bà chị, thời tiết cũng dễ chịu --> vui
  7. anhcoyeuem

    anhcoyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    đi ngẩu thoai
  8. anhcoyeuem

    anhcoyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chiều nay đi khám sức khỏe, tối về đi chơi, chụp ảnh, ăn nem chua rán huhu nốt tuần này vậy tuần sau sẽ tu tỉnh tập trung học hành, quyết tâm thực hiện những cái chưa làm được
  9. anhcoyeuem

    anhcoyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị lên đường
  10. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    sorry nếu như comment kỉu này không phải....
    Được cua_chua sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 04/04/2007

Chia sẻ trang này