1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự mỗi ngày ^_^ *_*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhcoyeuem, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Tôi củng muốn viết cai gì đó, ngày hôm nay đi uong cafe thấy thằng con bà chủ quá giống gay, vậy là tôi nói ê gay liền bị bà chủ chửi cha mắn mẹ liền, mẹ nào không thương con nghe ai đụng đến con mình là chửi đã, lòng mẹ thật bao la , rộng lớn.
    - Những va chạm cuộc sống thật thú vị, lắng nghe những lời tâm tình hay tiếp xúc với mọi người củng hay, có 1 chú rất giỏi trong làm ăn buôn bán và tiền bạc rất nhiều (20tỉ) nhưng trong lúc làm ăn lớn thì phải tiếp xúc đủ mọi quan chức và chìu lòng họ thì uống nhiều rựu, bếnh đến từ lâu mà không biết, nào tiền tài danh vọng che lấp tất cả, chưa đến 50 mà đã về chín suối, vợ con còn thơ dại, tiền để lại ai sài đây, những con người này họ như là quỷ sư'' hay thiên thần vội đến và đi rất nhanh chóng tưởng chừng như mơ. tôi thiếc nghỉ có anh nguyên vũ mới 37tuổi tài năng tiền chắc nhiều tỉ không biết anh có về chín suối không, hay lúc còn ở trần thế thì bỏ ít tỉ làm từ thiện giúp đở người nghèo thì hay lắm thay.
  2. anhcoyeuem

    anhcoyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hum nay ăn nhiều quá, no quá huhu
  3. anhcoyeuem

    anhcoyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    sáng nay hơi lạnh, chiều nay nghỉ học, tối nay đi chơi
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Thế giới chát đã cho tôi 1 kỷ niệm đẹp, lần đầu tiên biết chát và tán tỉnh làm quen 1 cô bạn bán hàng áo quần bên Nga, quê ở Ninh bình, và yêu khi nào không hay, làm sao mà đi nga gặp được cô ấy, ướt muốn được gặp mặt 1 người chia sẽ khổ đau với mình mà khi đó tôi sống trong tuyệt vọng và hận thù. Nhưng thế giới ảo chỉ cho ta tình cảm từ vô hình thôi, từ cảm nhận tình yêu đến từ thiên không và tôi học thiền để được bay đến bên em trong giất ngủ, tình yêu đã được chuyển tải qua mạng và đến bên em trong một chiều đông lạnh giá, ở một ngôi nhà vùng ngoại ô nước nga, tôi thấy ở đó cô đơn, tôi thấy những đám mây xám trên bầu trời Nga chiếu xuống không gian của căn nhà nhỏ đó, màu xám làm cho con người việt sống ở Nga xám đi, khô heo đi.Những giọt nước mắt đã rơi để chia tay 1 tình yêu mạng.
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Những vì sao của mùa xuân.
    Bầu trời Tây nguyên đêm mùa xuân thật trong và nhiều sao, bầu tròi không xanh như ở đồng bằng nhưng đổi lại những vì sao rất sáng và lấp lánh, ngôi Sao hôm phía tây to bằng quả trứng gà thật sáng, chính giữa bầu trời là ngôi sao Đại hùng hình con cá đuối như đang bơi trong đại dương vũ trụ, bên phía bắc kia thì ngôi sao ghế lớn lấp lánh làm cho linh hồn tôi bay đi đến với những tia sáng xa sôi, trong biển sao thật đẹp của bầu trời nhưng trong nhà thì có những cái tôi bị tổn thương, khuôn mặt cau có và tủi hận, không thoả được ướt muốn mà sinh đau lòng, sao tâm hồn ta không trong sáng như những vì sao kia để mà cuộc sống đẹp hơn yêu thương hơn.
  6. anhcoyeuem

    anhcoyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hum nay đi cả ngày mệt thật nhưng mà cũng vui ghê. lâu lắm rùi hok chụp ảnh Hàn Quốc 2 chị em cứ gọi là thi nhau tạo dáng, làm điệu. chụp xong lại kéo nhau đi ăn nem chua rán rùi lại đi xem fim. hix đi cả ngày bùn ngủ quá nhưng mừ fim hay nên vẫn cố được còn 2 ngày nữa thui mình sẽ trân trọng những giây fút này
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Thời gian bay giờ trôi nhanh qua'', ngày qua ngày đến chóng mặt , ta không làm được gì mà thời gian vẫn lao đi vun vút, nếu ta chìm trong bạn bè , rựu chè thì không biết thời gian đi nhanh vậy,
    Thời gain la con ác thú âm thầm nuốt chửng tất cả vào mình, hôm qua mới sinh ra đang còn ở truồn mà bậy giờ thì toc đã muối tiêu rồi, thương thay cho 1 kiếp người ngăn ngủi vậy mà tâm ta cứ sôi sục bon chen hân thù và danh vọng, lâu lâu lắng đọng 1 chút rồi sau đó lại quay cuồng trở lại, thôi hết ý khong biet viet gi`.
  8. anhcoyeuem

    anhcoyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    2 tháng trôi qua nhanh quá, cuộc vui nào rồi cũng fải kết thúc, nói lời chia tay sao buồn vậy. mình ghét fải chia tay lại là nỗi buồn, là những giọt nước mắt. chia tay rồi bao h gặp lại đây? nhưng như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho cả mọi người. cũng lại sắp sửa đến kì thi, lo quá tính sao đây. không biết rồi sẽ đi đến đâu nữa thôi thì đành cố gắng, cố gắng hết sức mà thôi.
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hởi các thần linh ! Các ngài có nghe thấu lòng con không?
    những năm tháng loài người ác độc đang chà đạp nhau đó, và các ngài ngồi nhìn cười vui như lũ trẻ chơi trò đá dế,
    Hởi các thần linh! đến hôm nay vẫn còn nhiều tà pháp đang hoàng hành trên thế gian này, có phải là trò chơi của các ngài không?
    Hởi các thần linh! thế giới siêu hình có phải giống như trò chơi võ lâm truyền kỳ không?
    Chiến tranh sắp say ra cho trung đông vì ở đó nhiều ma quỷ.
    Chiến tranh sẽ đến Bắc á vì quỷ đang sống ở đó.
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ngôn từ hổn loạn được thoát ra từ 1 trái tim đầy đau khổ nhân thế, tiếng kêu rên thảm thiết làm cho lá mùa xuân cung héo tàn, chỉ con lại những đám cỏ nhỏ trên nhiều cái ụ đất xa xôi.
    Tôi mơ đi qua 1 con suối nhỏ rồi đến 1 nghĩa địa nhiều nấm mồ, nhiều thánh giá đang vẫy gọi tôi, trái tim tôi rất ngộp và khó chịu, linh hồn tôi lang thang trong bãi tha ma yên tỉnh cô đơn không bạn bè thậm chí 1 linh hồn nhỏ. Tại đó có miền tỉnh lặng huyền diệu mà không ai biết .
    Nhưng lời nói ma mị này là 1 cảnh giới quá cao trong thiền định và tôi biết rằng con đường tu tập của tôi đang đi đến đâu. bản thân tôi rất đổi vui mừng vì điều này.

Chia sẻ trang này