1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự mỗi ngày ^_^ *_*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhcoyeuem, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhcoyeuem

    anhcoyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    vậy là hôm nay chị đã đi thật rồi, 2 tháng sao nhanh quá vậy. cảm xúc lẫn lộn trong mình: nhớ mong, chờ đợi, giận dỗi... mình đã mong chị về từng ngày, có biết bao chuyện xảy ra, chẳng có gì to tát chỉ là những chuyện vặt vãnh nhưng đều khiến mọi người mệt mỏi. chia tay... ngậm ngùi, lưu luyến nhưng như vậy sẽ tốt hơn fải hok chị. chị hãy cố gắng học thật tốt nhé, em mong rằng lần trở về thứ 2 chị sẽ không còn cô đơn, mong chị tìm dược 1 chỗ dựa vững chắc, 1 người mà chị thực sự yêu thương và tin tưởng.
  2. anhcoyeuem

    anhcoyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    "Anh nhận được tin T tự tử em à. Liệu có đúng không em?". Cả tôi và anh đều cho rằng có lẽ là đùa thôi nhưng không... đó lại là sự thật. Phũ phàng quá! Em còn quá trẻ mà. Chị thực sự ngỡ ngàng, chị không tin vào những gì mình nghe thấy. Vì sao vậy em? Chiều nay trên đường ra Nội Bài từ lúc nhận được tin toàn thân chị run rẩy, chị không hiểu tại sao em lại làm như vậy T ơi. Trong mắt chị em lúc nào cũng là cô bé vô tư, hay nói, hay cười vậy mà...tại sao vậy? Chị biết những người anh, người chị chơi với em đã mười mấy năm rồi cũng có cảm giác hụt hẫng, đau khổ như chị thôi thậm chí còn hơn thế nữa. Chị em mình quen nhau cũng được gần 3 năm rồi khoảng thời gian đó cũng đủ để chị hiểu về em. Chỉ mới cách đây 1 tuần gặp em, em vẫn vui vẻ mà fải không? Tại sao? Tại sao hả em? Ngày mai chị và mọi người sẽ đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng chị không biết fải đối mặt với điều này như thế nào nữa...
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    ôi chao! T là ai vậy, tại đó chắc họ cô đơn lắm bạn, hỵa giành những lời nguyện cầu cho linh hôn T được yên ổn, các chư thân sẽ hội trụ lại làm người dẫn đường cho người bạn xấu số này khổ phải cô đơn. xin nguyện cầu cho tất cả chúng sanh được an vui.
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Có 1 con sông trong xanh mãi, đó là Sông Hương ở Huế, nguồn nước của Sông Hương bắt đầu trên những dãy núi dài nhưng rất lâu đời rồi nên không còn phù xa làm cho dòng nước đục nữa do đó trong xanh quanh năm, tôi củng có 1 người bạn có cai tên giống như nước dòng sông hương, những hạt nước màu thiên thanh tung tăng theo những con sóng khi có cơn gió bất chợt đi qua. cử vào chiều hè ánh hoàng hôn vàng đậm hắt trên mặt sông tạo ra một tấm thảm da vảy cá chép.
    Nói về người bạn của tôi thật nhỏ bé, bên ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng chứa đựng một tình yêu lớn lao như dòng sông này, dòng nước cứ chảy chậm rải để cho mọi con người ngăm nhìn được lâu hơn, đọng lại nhiều kỷ niệm và quyến luyến hơn, cô bạn nhỏ mang nhiều điều huyền diệu đến bất ngờ cho tôi và cho những người ở xung quanh cô, thật là tiết cho ai đó không thấy điều diệu kỳ này. Khi gặp một cơn cuồng phong thì những hạt nước bắn lên khỏi mặt nước như những giọt nước mắt rời từ khoé mắt của bé, bé đang khóc đó à, có phải vì một cơn gió bất chợt không? hay đó là phải vậy.
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lời chào cuối cùng, lời chào nhị nguyên giửa 2 đối tượng riêng biệt , nhưng tiếc thay trái đất lại tròn rồi một ngày nào đó em gặp lại và sẻ "xin chào" đây là lời chào mới để cho những lời chào cuối, điều này noi lên rằng xin chào và tạm biệt chuc bạn nhiều may mắn , vui ve hanh phúc alooha alooha, alooha....
  6. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    "Như mây lang thang ngập ngừng lời muốn nói
    Bao năm bên nhau sao đành chia xa
    Còn đâu ánh mắt nào em muốn gởi trao anh
    Nụ hôn nồng say, ấm áp trên môi
    Thôi cũng quên rồi, ôi dĩ vãng ngây thơ, một tình yêu dại khờ
    Sẽ theo người đi mãi xa." .....
    Anh có biết lời bài hát này trong phim: "Phía trước là bầu trời" không?
    Cách đây 5 năm em xem bộ phim đó và không thể ngờ một lúc nào đó, lời bài hát này dành cho em, chuyện của em.
    Cảm ơn anh nhiều, thật nhiều. Em chưa thể quên ngay nhưng thấy lòng mình thanh thản. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. TIÊN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH NHÂN mà.
    Cám ơn dòng sông Hương xanh biếc quanh năm. Nó làm em thấy cần tiếp tục sống.
    Chúc cho em có đủ niềm tin để vượt qua lời chào cuối cùng!
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay không có gì để viết vì tôi luôn nghỉ đến điều huyền diệu của thế giới tâm linh và Phật pháp, người ta nói có vạn pháp trong thế giới huyền bí này, không một ai biết hết được do đó loài người lấy quy luật chung làm điều răng dạy một luật rất lớn lớn hơn luật của Thượng đế đó là nhân quả nhân duyên.
  8. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Đúng là phải có cả NHÂN QUẢ và NHÂN DUYÊN
    Nếu chỉ có một NHÂN DUYÊN thôi thì làm sao em hiểu hết được chuyện của mình trong cuộc đời này anh nhỉ! Nếu chỉ có NHÂN QUẢ thôi thì làm sao em chấp nhận chuyện của mình thanh thản thế này. Phải có cả hai mà, đúng không.
    Em thanh thản nhiều!!! Thanks anh nha!
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    hôm nay ngày 13 thứ 6 một ngày phán xét của chúa , hãy nhớ mà răng dạy mình.
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Vô thường vì sao con ngươi ta hay nói là vô thường, tức là không thường không như ta nghỉ, mọi chuyện bao la rộng lớn tâm trí con người không quản hết được do đó là vô thường.
    Có những con người tội nghiệp, thật sự tội nghiệp họ có đủ để dùng rồi nhưng họ vẫn thấy chưa đủ và luôn muốn kiếm thêm bất chấp thủ đoạn lừa dối, mưu toan tính toán đủ đường đến tàn nhẫn, đã lâu lắm rồi tôi không thích loại người này nhưng theo thời gian tôi lại thấy họ tội nghiệp, thấy thương họ nhưng không biết giúp họ sao đây vì toàn bộ xã hội này họ chiếm số đông.
    Nhớ lại chuyện ăn khế trả vàng, khế thì có, vàng củng có, nhưng sao người tham lam lại chết vì họ không biết mình là ai và đang đứng ở đâu nhưng lòng tham luôn trổi dậy nên phải chết,
    Nhưng nay cây khế đã hết trái, khế đã chết thì lấy gì đổi vàng, nhưng lòng tham vẫn còn đó, nó hiện diện ở đó vậy mới tội nghiệp cho 1 kiếp người, sống trong đau khổ , trong thèm khác và sự độc ác lại hình thành ,lòng ích kỷ có cơ hội sống lại và sinh hận thù ,hận thù ......
    Đã lâu tôi không còn ganh ghét và sân hận, nhưng cái ác vẫn quấy nhiễu cuộc sống của tôi, tôi cố vượt qua, vượt qua nhưng nhiều lúc muốn quay lại quất vào mặt chúng những lằn roi của Chúa để chúng thấy rằng Chúa vẫn yêu thương và vẫn trừng phạt,
    Lạy Chúa xin ngài hay tha thứ cho con.

Chia sẻ trang này