1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự mỗi ngày ^_^ *_*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhcoyeuem, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    hôm nay tôi nghỉ về 1 người mà phương tây gọi là Đức Kitô.
    ông đã rao giảng những lời kinh , là một ngôn sứ sống hết mình với loài người, nhưng loài người vẫn phản bội và ăn năng, để cho đức tin được sống,
    Đời sống hiện đại ở mỹ con người không còn tin nhiều về thiên chúa , chỉ tin vào vật chất, vào tiền, họ vỗ béo cho thể xác nhưng tâm hồn của họ bị yếu đi, tánh linh mất đi, xã hội mỹ muôn thay thế chúa trời trên trái đất này, thử nghỉ họ có tham vọng lắm không,
    Các Đức ngài đang cảnh báo cho họ biết rằng lệnh trừng phạt sẽ được gởi đến cho họ, không biết nước mỹ có dừng lại, mà nhìn lại hay là phóng lao phải theo lao.
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Tiếng khóc của núi rừng,
    cây rừng bị máy cưa, riều ,cưa tay đang ngày đêm đốn ngã, đó là công cụ để phuc vụ con người,
    cuộc sông càng hiện đại thì nhu cầu về đồ gổ càng lớn, do đó người ta phải phá rừng lấy gổ bằng mọi cách có thể, phá rừng là công việc nặng nhọc, những con người làm việc này thường là thiếu văn hoá, hoặc là cùng đường sống, họ chỉ biết phá cho thoả long tham lam, không biết trồng lại, chính phủ cung cho trồng rừng nhưng con chung không ai khóc nên củng không đáng là bao.
    Những đại gia giàu có nhờ phá rừng củng có hành động ăn song rồi bỏ đi không chịu trồng lại rừng, họ có tội rất lớn với núi rừng, và tội với người nông dân, họ gây ra sói mòn đất đai, lũ lụt, và khí hậu thay đổi sinh ra lốc xoáy và bảo tố.
    Một lời khuyên nhỏ cho những người trực tiếp phá rừng và gián tiếp phá rừng nên tham gia vào các dự án phục hồi lại rừng cho mai sau.
  3. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều con đường cùng kết nối hai điểm trong không gian. Có con đường thật bình lặng, mát mẻ vui rộn ràng tiếng chim hót. Có con đường lại ngoằn ngoèo, sỏi đá, gồ ghề, khó đi, ... Bạn cũng đừng chỉ chọn con đường đẹp đẽ hạnh phúc bởi bước chân trên con đường khó khăn bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt hạnh phúc khi đến đích. Tôi thích chọn đi trên nhiều con đường, tôi thích trải nghiệm các cảm giác của mình trên mỗi con đường. Hạnh phúc không phải chỉ là cảm giác về đích mà là cảm nhận trên từng chặng đường đi. Đừng bao giờ đi mãi trên một con đường vì có rất nhiều con đường cùng kết nối hai điểm không gian!

Chia sẻ trang này