1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự một bà cô

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiha06, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự một bà cô

    Người ta thương bảo mỗi tuổi nó đuổi xuân đi. Bây giờ thì mình thấy đúng như thế thật.
    Nhìn nhưng người bạn thân lần lượt lập gia đình mình cũng cảm thấy buồn và cô đơn. Mọi người gặp mình ai cũng hỏi bao giờ thì lấy chồng đây và câu trả lời của mình chỉ là một nụ cười trừ. Mẹ mình thì càng ngày càng có vẻ sốt ruột hơn về mình hay sao vậy. Nhưng mình chẳng biết làm thế nào. Đối với mọi người khác việc đó sao dễ dàng mà mình thì khó khăn thế. Cũng có những người bạn đến rồi đi.............
    Mọi người bảo mình là khó tính hay kén chọn nhưng mình chẳng biết có phải vậy không nữa. Thất sự là mình cũng chẳng phải đặt điều kiện gì khó khăn cả nhưng sao mà khó vậy. Chỉ cần đó là người yêu mình hiểu mình và thông cảm cho minh có thể là chỗ dựa cho mình trong những lúc mình mệt mỏi nhất. Mình phải làm như thế nào đây. Các bạn hãy cho mình một lời khuyên.
  2. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    đến bây giờ mà vẫn còn nhiều gạch đầu dòng thế em?
    - yêu em
    - hiểu em
    - thông cảm với em
    - là chỗ dựa lúc em mệt mỏi nhẫt
    Xoá bớt đi em , phiên phiến thoy , kiếm anh nào khù khờ 1 chút, nhưng có trách nhiệm với bản thân và gia đình là được. Chồng hơi khờ nhưng còn có khả năng dạy dỗ, yên tâm. Giá em có 1 chút thông minh, lại cứ đòi cũng lấy được 1 anh thông minh tinh tế cho phù hợp, anh nghĩ khó, vì nó thông minh tinh tế nó sẽ có cơ hội gặm cỏ non, còn em là máy bay bà già rồi, nên chịu thiệt thòi 1 chút em ạ.
    Càng lớn em càng khó tính, cái kiểu khó tính của 1 người trẻ chưa qua, già chưa tới, nó khác cái khó tính của 1 bà già 50, không khéo nó sẽ giết chết cảm xúc và rung động của em mất thôy.
    Con gái già ko có đàn ông thật là lạ, khát khao đó, thờ ơ đó....mà không biết em hình thức thế nào? nếu 6 điểm trở lên thì yên tâm, cơ hội vẫn còn, anh quen nhiều việt kiều lắm, thích anh giới thiệu cho, chỉ cần em ngoan thoy.
    Vài lời mạo muội gửi đến em.
    Ký tên: Phi công không còn trẻ nữa
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Đọc wa cũng thấy bác lắm tiêu chuẩn rồi
    Anyway, nếu bác tin duyên số thì chúng ta cứ ngồi đợi thôi... Rồi 1 ngày chàng sẽ đến
  4. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại nói là quá nhiều điều kiện nhỉ. Vì là con người thì ai cũng đều đưa ra những tiêu chuẩn nhỉ. Phụ nữ thì chẳng có ai là xấu cả. "không có phụ nữ xấu chỉ có người không biết làm đẹp mà thôi,"
  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ầy zà, bạn haiha06 đừng lo lắng quá như thế chứ, tình yêu rồi sẽ tìm đến với bạn thôi, có khi nó đến rồi, nhưng bạn không nhận ra nó thì sao? mà nếu nó chưa đến, thì bạn có thể đi tìm nó, nếu như sốt ruột quá.. cũng không phải là khó tìm đâu, nếu như bạn mở lòng để đón nhận mọi người thì mọi người cũng sẽ vui vẻ mà đón nhận bạn thôi.. :D
    Chúc sớm vui trong tình yêu nhé..
  6. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đừng có buồn thế chị, còn nhiều trò vui lém, tranh thủ tận hưởng đi k ít nữa lấy chồng rùi lại tiêc đó.
    Không thì c đợi e chơi cùng c, thầy bói bảo 30t e mới lấy được chồng cơ, c đợi e nhé, roài 2 bà cô chơi cùng nhau
  7. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Một cô bạn của tôi kể chuyện về em họ của cô ấy thế này . Cô em họ đó đầu 3 thì chưa tới, nhưng cũng ngấp ngới bơi sang rồi; gia đình rất lo lắng cho việc chồng con của cô gái, trong khi cô cứ nhởn nhơ như con nai ngơ ngác vậy. Rồi một hôm gia đình giới thiệu một anh "già" thực tế là đầu 3 đít chơi vơi, lại là nông dân nhưng chân ko đất mắt cũng ko tóet :D , để cô gái có bạn trai. Mới đầu thì cô gái chẳng cảm tình gì cả, ko nói là ghét nữa ấy chứ; nhưng gia đình cứ vun vào, rồi tổ chức đám cưới cho hai người. Bạn biết ko, bây giờ họ sống rất hạnh phúc, anh "nông dân" (tôi cũng ko nhớ rõ có hẳn là nông dân cày cuốc hay ko) ý chăm cô gái lắm, cưng chiều cực kì, lại nấu ăn ngon, cho nên cô gái cũng dần có tình cảm yêu thương với anh chồng hơn...
    Bạn thấy không, đôi khi người ta cứ phó mặc cho số phận, đừng đặt ra quá nhiều câu hỏi và cũng đừng cố công tìm kiếm quá, lại càng ko nên tiêu chuẩn về một nửa nếu bạn không thực sự nổi trội . Tất nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó, và không phải người nào cũng có may mắn như cô em họ của bạn tôi. Nghĩ ngợi gì cho nhiều, cứ tận hưởng sự tự do của bản thân đi, chẳng biết áp dụng câu này có đúng ko nữa nhưng "nồi nào úp vung nấy" rồi .
    Mong bạn sớm tìm được ý chung nhân tốt bụng và chân thành.
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như trường hợp arrange marriage in India. Trước hôn nhân không tình yêu, nhưng khi đã thoa rthuận kết hôn giữa 2 gia đình, 2 bên nam và nữ commit với qđ đó và trong rất nhiều trường hợp họ thấy love sau khi chung sống.
    Nhưng ở Vn thì cũng khó như thế lắm.
  9. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc cái này và sẽ tìm thấy sự chia sẻ này
    http://www.ttvnol.com/tamsu/580283.ttvn
    Và đây là version mới của nó này
    http://www.ttvnol.com/tamsu/629354.ttvn
    Chúc bạn sớm vui và tìm được hạnh phúc của mình
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao cơ chứ, lấy chồng muộn cũng được mà, cái gì cũng có giá của nó , đừng kén chọn wá, nhưng đừng như mọi người nói là lấy đại một anh " khù khờ" rồi sau này sẽ thương yêu nhau..... :D

Chia sẻ trang này