1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự một bà cô

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiha06, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy khuyên cái chuyện này nó cũng khó đấy chứ nhỉ. Mình không chọn người thì người chọn mình. Mỗi người mỗi cảnh. Có biết bạn như thế nào đâu mà khuyên.
    Còn cái chuyện tình cảm, nó cũng là cái duyên số đấy. Nhưng càng ngày khi người ta càng lớn, để tiến tới hôn nhân, yêu chắc cần ít thôi, cân nhắc điều gì quan trọng đối với RIÊNG CÁ NHÂN, TÍNH CÁCH và MONG MUỐN CỦA BẠN là chính.
    Thế bạn đã đến 30 chưa mà lo thế?
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Ko yêu mà cứ ép mình phải lấy người ta thì thật là một cực hình, em thà đau khổ khi tuổi xế còn hơn sống với người em ko có tí tì ti tình cảm nào. Đồng ý cuộc sống sẽ có nảy sinh tốt và tiến triển cũng tốt nữa. Nhưng nếu ngược lại thì sao nhỉ? Hơi bị khó....Em ko thể nhắm mắt đưa chân như thế đâu. Hị hị !
  3. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dòng hồi âm của các bạn làm tôi rất vui. Đúng là như vậy. Có lẽ cuộc sống là như vậy. Cái gì đến thì sẽ đến cái gì đi thì sẽ đi không thể níu kéo được.
    Tôi tin là trong tương lai tôi sẽ tìm được một người bạn của mình.
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Có người nói với tớ khi tớ rất buồn:" Ông trời chẳng cho ai hoàn toàn mà cũng chẳng lấy đi hoàn toàn cái gì" Vì thế ấy cứ tự tin vào mình trước đi đã. Cái Box này nó là Cuộc sống muôn màu, bạn cũng là một sắc màu trong cuộc sống này. Rồi sẽ có người giành cho ấy và yêu thương ấy suốt cuộc đời. Cuối tuần rồi...vui lên nào!
  5. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em trẻ trung nè, mới 22 thôi nhưng kiếm người như thế có được đâu. Đâu cần chi nhiều, khù khờ nhưng yêu, cho mượn đôi vai khi cần là tốt đằng này toàn gặp kẻ nói nhiều làm ít thôi.
    Đàn ông tốt đâu rồi.
    Chị Irisflower ơi! mạng em yếu quá. Yahoo lên ko đc chị đừng giận em nhe.
  6. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chia buon,tuoi xuan da qua ko the tro lai,thoi thi song voi nhung gi minh co vay!

Chia sẻ trang này