1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự một ngày buồn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Obotchaman, 14/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Obotchaman

    Obotchaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự một ngày buồn!

    Em và anh quen nhau vào một ngày đẹp trời tháng 7, cách đây đã 3 năm rồi. Một năm sau đó em đã yêu anh, một tình yêu rất trong sáng vì đó là mối tình đầu của em. Em cảm nhận rằng tình yêu của anh dành cho em cũng rất sâu đậm và em chưa bao giờ có thể nghĩ rằng anh lại xa em........
    Thế nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Có những sự việc diễn ra không như ta mong đợi. Chuyện đó đã xảy ra....anh đã rời xa em vì một người con gái khác...
    Cái ngày mà anh và em chia tay nhau, sao em thấy tẻ nhạt thế? Tất cả mọi chuyện đều đã rõ ràng rồi, chẳng ai nói với ai một lời nào.....và em không gặp anh nữa.
    Một thời gian sau, anh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt em, anh nói rằng anh đã sai lầm, anh cũng đã nói rằng anh chỉ yêu một mình em, rằng anh không hề yêu người khác. Tại sao anh lại tìm gặp em? Nói những lời như vậy để làm gì nữa???Làm sao em có thể tin được một người đã lừa dối em nhiều như anh???

    ......nhưng mà thực sự trong lòng em vẫn có anh...... làm thế nào để quên anh bây giờ?????


    (.....còn nữa......)


    Được Obotchaman sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 14/07/2003
  2. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Em đã biết anh ta bỏ em theo người kia vì lý do gì không ? Và tại sao anh ta quay lại với em ?
    Nếu anh ta rời bỏ em chỉ vì cô gái kia hơn em và quay lại do bị cô ta đá thì chảng có gì luyến tiếc cả .Hãy nói không với anh ta !
    Những người con trai như vậy không đáng tin đâu .
    À quên anh ta bao tuổi nhỉ ,nếu còn quá trẻ thì có thể chấp nhận lý do bồng bột được chứ ....
    Nếu lý do anh ta bỏ em là do hai người giận nhau và lỗi đó do em , vì giận em anh ta đã theo cô ta chỉ để trêu tức em và bây giờ thấy không thể sống thiếu em được thì có thể xem xét lại .
    Trên đời này không thiếu con trai nên có nhiều cơ hội chọn lựa lắm
    Muốn quên người khác thì bạn nên lao vào công việc và học tập , hãy kết bạn với nhiều người khác để cho đỡ buồn . Từ từ rồi mọi thứ sẽ trôi qua .
    Thời gian sẽ xoá nhoà tát cả !
  3. Obotchaman

    Obotchaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh đã bỏ em không phải vì lí do đơn giản là anh có một người con gái khác. Bây giờ em mới hiểu điều đó, và hơn ai hết anh biết điều đó rõ nhất mà, phải ko anh???
    ....Có một số chuyện ko hay đã xảy ra với anh, anh cảm thấy ko đủ can đảm để đứng trước mặt em...... lúc đó em vẫn rất yêu anh, em đã chấp nhận tất cả những lỗi lầm của anh... Thời gian qua.....và anh vẫn lặp lại lỗi lầm cũ. Tệ hơn là anh lại có một người con gái khác.
    Nếu em nói ra chắc sẽ chẳng ai tin rằng anh có người yêu, anh vẫn đi với người ta nhưng lại vẫn nói là anh yêu em..... ko thể tin được..... bản thân em sẽ ko bao giờ chấp nhận điều đó. Anh có hiểu ko hả?
    What happens to me?
    Everyday I think about U.....
  4. Obotchaman

    Obotchaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, mọi người đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh như em chưa? Chẳng nhẽ đàn ông trên thế giới này đều như vậy hết hay sao???
    What am I going to do, now?
    What happens to me?
    Everyday I think about U.....
  5. HangNga

    HangNga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Toi cung giong nhu ban do. Giong het luon. Nhung toi quyet dinh chia tay truoc. Boi vi tinh chi dep khi tinh con dang do thoi. Cho anh ta tiec nhung xem ra anh ta chang buon dau chi co minh buon thoi. Mac du anh ta di ben canh nguoi khac nhung van yeu em. Cai bon nhu vay chang co gi tiec ca. May that!
  6. Obotchaman

    Obotchaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thế chẳng nhẽ đàn ông trên thế giới này đều như vậy hết cả hay sao???
    Những ai là đàn ông hãy lên tiếng đi nào, ít ra thì cũng thanh minh cho chị em phụ nữ hiểu một chút chứ!!!!
    What happens to me?
    Everyday I think about U.....
  7. EmYeuNguoiKhac

    EmYeuNguoiKhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin các em. Đủ rồi đấy.
  8. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Mới thế mà đã như hận cả cuộc đời vậy mấy cô bé con.
    OH OH AH AH UH UH ​
  9. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chị đừng có nghĩ tất cả con trai là như vậy ( chỉ có nột số người thôi vì họ không thoả mãn với những gì họ đã có mà họ muốn được hơn nữa ----> những loại người như thế ta nên quăng vào xỏ rác )
    Trên đời này còn nhiều con trai tốt và cũng sẽ còn nhiều cơ hội cho chị ----> Chị đừng có bi luỵ như vậy , ok ???
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  10. Obotchaman

    Obotchaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối chủ nhật buồn chán.... nhớ anh quá anh ơi. Không biết giờ này anh đang ở đâu và làm gì nhỉ. Anh có nhớ đến em dù chỉ là một chút không anh?
    Ngay lúc này đây em rất muốn gọi điện cho anh, muốn được nghe giọng nói của anh... nhưng mà lòng tự ái quá cao đã không cho phép em làm như thế..... em quá lạnh lùng phải không anh?
    Nhiều lúc rất muốn anh hiểu được tâm sự của em, nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng để làm gì, anh đã chọn cho riêng mình một lối đi riêng....... em cũng vậy, em đã chấp nhận một cuộc sống không có anh.... !!!
    I''ll never forget it........ miss u much!
    What happens to me?
    Everyday I think about U.....

Chia sẻ trang này