1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự một ngày cuối năm

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ktssunflower, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự một ngày cuối năm

    Đây là nội dung một email tôi dành cho người tôi yêu. Tôi cũng chẳng hi vọng được các bạn để ý. Nó là những gì tôi để trong lòng, tôi muốn giải quyết hết trước khi hết một năm cũ.Hi vọng năm mới tôi sẽ sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn.


    Hom nay 29/12/2003
    Chi con 2 ngay nua la het nam.
    Cuoc song ngoai kia van troi di em a. Con toi, toi lam sao the nay. Yeu duoi, met moi, buon chan. Khi soi guong toi ko con nhan ra minh trong guong nua. Suc song dau het roi? Em da buoc vao cuoc doi toi. Roi em lai bo di, de lai con tim dang hap hoi. Toi biet em khong yeu toi nhung toi cu tu lua doi minh bang y nghi: " Em chua yeu day thoi, voi thoi gian em se hieu. Em da yeu nguoi khac nhung nguoi kia lieu co yeu em bang toi. Giong nhu mot bai hat gi do: Hay cho toi mot ngan mot ngan nho,...con hai nguoi yeu em, nguoi kia roi se ra di, toi thi o lai". The day, suy nghi ngong cuong cua toi la cho doi, cho doi voi yeu thuong voi mot hi vong mot ngay nao day rang: nguoi kia roi se ra di... Toi van biet em la nguoi chung thuy. cung chinh vi vay ma toi yeu em. Khi nhin ban tay em voi nhung duong chi tay ro rang, dut khoat toi da lo so rang em khong phai danh cho toi. Em la thien than, em qua thanh thien. Em luon rong luong va day tinh thuong. Toi da ngo nhan nhung cu chi cua em u? Co phai voi ai em cung doi xu voi ho tot nhu the? Toi luon ban khoan voi nhung cau hoi trong dau. Em nhu hien than cua moi su tot dep. Con toi la mot ke dang thuong , di an may tinh cam, gap duoc nguoi rong luong thi cu bam riet lay nhu mot ke de tien. Toi da den nong noi nay roi u? Phai co len chu, da bao nhieu lan toi tu noi voi minh cau day. Luc nay cung vay. Em khong phai danh cho ta, em la thien than, em chi thuoc ve cac thien than khac va em chi song o thien duong. Hay bang long voi thuc tai. Hay di tim kiem tinh yeu o mot ke thuong dan khac. Ai cung duoc mien la ho yeu nguoi. Ten an may khon kiep a. Ha ha aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Khon nan. Moi 24 tuoi dau ma da song ko ra con nguoi. Cuoc doi chi la con so 0 so 0 so 0.
    Vo nghia, ich ky, vo trach nhiem. the ma doi mang lai hanh phuc cho nguoi khac. That ngong cuong. Hay song co trach nhiem hon mot ti di. The nhe. Khong ai co the quyet dinh chuyen tinh cam. Toi yeu em. Dung the. Toi se mai yeu em. Dung the. Toi mong em duoc hanh phuc. Dung the. Vay hay de em hanh phuc voi moi tinh cua em. Ok. Nhung cung hay de em biet rang, toi luon yeu em va luon choi doi em. Ca cuoc doi nay toi nguyen danh cho em. Em cu song hanh phuc voi moi tinh cua em. Toi chi can lam mot nguoi tinh "so cua" . Bat ki luc nao em can toi se o ben em. Toi mai yeu em nhu lan dau. Ngay nao toi con song con suy nghi, toi con yeu em. Ngay nao do em vao check mail. Neu con thu cua toi gui cho em nghia la toi con song va yeu em. Con neu khong co, nghia la toi da chet (nhung van yeu em).Se mai la nhu vay. Thien than cua anh a.
    Tam biet em. Hay cu song vui ve, anh se ko de em nghi ngoi gi. Chi can em luon nho. Bat ki luc nao anh van dang nho den em va yeu em. mai mai........
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    cho em một đoạn đưa vào lời bài hát đc kô ạ?
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [green]Tiếng Việt có dấu nào..Mờ hết cả mắt mà chả hỉu được cái mô tê gì cả..[green]




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  4. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mượn tạm lời bài hát nhé.
    Từ những tháng năm sống để lại gì cho anh? Để lại giấc mơ về em.
    Từ những giây phút đánh mất anh vẫn còn tặng em, những gì tốt đẹp nhất của anh.
    Sẽ không hối tiếc ngày tháng, sống bên cạnh em mà ký ức vui buồn chung. Làm sao quên nụ hôn ban đầu, những đêm trắng trong màn mưa.
    Từng tháng năm sóng bên nhau, nếu em được hạnh phúc, anh không tiếc hiến dâng đời anh. Và những mong ước mai sau nếu không chỉ là mơ, anh vẫn muốn vì em đợi chờ.
    Sẽ thôi không vội vã , bước ra gần em mà vẫn lơ đãng nhiều khi và sẽ thôi không còn giận nhau nữa, vì biết không ai yêu anh nhiều như thế!
    Thì làm sao nghĩ anh vẫn là anh, nếu những lời hứa thôi không chân thành.
    Vì anh không khóc bao giờ đâu có nghĩa trong anh thờ ơ. Dù anh vẫn sống khi anh có em hay vắng em mãi mãi.
    Thì làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay nếu bỗng ngày mai em không thức dậy. Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi.
    Người đàn ông trong anh nói không nhớ em, để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn.
    <Nhớ gấp ngàn lần hơn>
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  5. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Lại một năm nữa trôi qua, ngoảnh đầu nhìn lại thấy nhiều hối tiếc nhưng chẳng làm gì được. Một năm với bao sự kiện làm thay đổi cả cuộc sống và có lẽ chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi chắc sẽ thay đổi cả cuộc đời.
    Mình đang quyết định đúng hay sai nhỉ ?
    Ôi cô đơn, ta ghét mi ! ôi buồn chán, xin đừng đến gần ta nữa !
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  6. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói trước, đây là mail có thât tôi gửi cho người tôi yêu bằng yahoo mail cho nên không thể có dấu. Tôi cũng dịch lại một lần nữa để mong các bạn hiểu lòng tôi hơn. Xin đa tạ trước.
    Hôm nay 29/12/2003
    Chỉ còn 2 ngày nửa là hết năm
    Cuộc sống ngoài kia vẫn trôi đi êm ả. Còn tôi, tôi làm sao thế này. Yếu đuôíc, mệt mỏi, buồn chán. Khi soi gương tôi ko còn nhận ra mình trong gương nữa. Sức sống đâu hết rồi? Em đã bước vào đời tôi. Rồi em lại bỏ đi, để lại con tim đang hấp hối. Tôi biết em không yêu tôi nhưng tôi cứ tự lừa dối mình bằng ý nghĩ: "Em chưa yêu đấy thôi, với thời gian em sẽ hiểu. Em đã yêu người khác nhưng người kia liệu có yêu em bằng tôi. Giống như một bài hát nào đó: Hãy cho tôi một ngăn một ngăn nhỏ,... còn hai người yêu em, người kia rồi sẽ ra đi tôi thì ở lại". Thế đấy, suy nghĩ ngông cuồng của tôi là chờ đợi, chờ đợi với yêu thương, với hi vọng một ngày nào đấy rằng: người kia rồi sẽ ra đi... Tôi vẫn biết em là người chung thuỷ. Cũng chính vì vậy mà tôi yêu em. Khi nhìn bàn tay em với những đường chỉ tay rõ ràng,dứt khoát, tôi đã lo sợ rằng em không phải dành cho tôi. Em là thiên thần, em quá thánh thiện. Em luôn rộng lượng và đầy tình thương. Tôi đã ngộ nhận về những cử chỉ của em ư? Có phải với ai em cũng đối xử tốt với họ như thế? Tôi luôn băn khoăn với những câu hỏi trong đầu. Em như hiện thân của mọi sự tốt đẹp. Còn tôi như một kẻ đáng thương, đi ăn mày tình cảm, gặp được người rộng lượng thì cứ bám riết lấy như một kẻ đê tiện. Tôi đã đến nông nỗi này ư? Phải cố lên chứ, đã bao nhiêu lần tôi đã tự nói với mình câu này. Lúc này cũng vậy. Em không phải dành cho ta, em là thiên thần. Em thuộc về các thiên thần khác và em chỉ sống ở thiên đường. Hãy bằng lòng với thực tại. Hãy đi tìm kiếm tình yêu ở một kẻ thường dân khác. Ai cũng được miễn là họ yêu ngươi. Tên ăn mày khốn kiếp ạ. Ha ha aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Khốn nạn. Mới 24 tuổi đầu mà đã sống không ra con người. Cuộc đời chỉ là con số 0 số0 số0.
    Vô nghĩa , ích kỷ, vô trách nhiệm. Thế mà đòi mang lại hạnh phúc cho người khác. Thật ngông cuồng. Hãy sống trách nhiệm hơn một tí đi. Thế nhé. Không ai có thể quyết định chuyện tình cảm. Tôi yêu em. Đúng thế. Tôi sẽ mãi yêu em. Đúng thế. Tôi mong em được hạnh phúc. Đúng thế.Vậy hày để em hạnh phúc với mối tình của em. Ok. Nhưng cũng hãy để em biết rằng: tôi luôn yêu em và luôn chờ đợi em. Cả cuộc đời này tôi dành cho em. Em cứ sống hạnh phúc với mối tình của em. Tôi chỉ cần làm một người tình " Sơ cua" . Bất kì lúc nào em cần tôi sẽ luôn ở bên em. Tôi mãi yêu em như lần đầu. Ngày nào tôi còn sống còn suy nghĩ, tôi còn yêu em. Ngày nào đó em check mail.nếu còn thư của tôi gửi cho em nghĩa là tôi còn sống và yêu em. Còn nếu không có, nghĩa là tôi đã chết(nhưng vẫn còn yêu em) sẽ mãi là như vậy thiên thần của anh ạ.
    Tạm biệt em. Hãy cứ sống vui vẻ. Anh sẽ không để em nghĩ ngợi gì.Chỉ cần em luôn nhớ: Bất kỳ lúc nào anh vẫn đang nhớ đến em và yêu em. mãi mãi..............
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Xin đừng gõ cửa
    Vào trái tim em
    Xin đừng nhắc nhở
    Nắng thu thật vàng
    Và trời xanh thẳm
    Và gió lang thang
    Em vẫn biết rằng
    Mình chẳng có tên
    Xin anh hãy để
    Cho em bình yên
    Mùa thu tất cả
    Đâu phải riêng em
    Em yêu những gì
    Cho mình biết sợ
    Em sợ những gì
    Cho mình bão giông
    Gương mặt mùa đông
    Trái tim mùa hạ
    Giấu trong băng giá
    Những gì yêu thương
    Giá được vấn vương
    Cùng anh nỗi nhớ
    Giá được chia sẻ
    Nỗi buồn chia xa
    Giá được là hoa
    Cho anh hương sắc
    Xin anh đừng nhắc
    Mùa thu lại về




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     

Chia sẻ trang này