1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự một tí

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 27/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    đaf có Trung tâm tư vấn ti?nh cu?m do the?ng em na?y lập ra ru?i ma? ông anh Bjou. Do ông anh hông chú ý ma? thui!!!
  2. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cái trung tâm của em ấy à, chị thấy nó hoạt động yếu quá....chắc dạo này bà con ham làm giàu, ko thích iu đương nữa..hehhe..thế mới sướng, nhẩy?
  3. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hic ,yêu đương làm chi cho khổ hả chị Rockdream
    Em ghét nhất là nhớ người yêu,con người lúc mô cũng như cái đồ gần chết
  4. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    hidetoshi đã về Huế rồi !
    Ai rảnh thứ 7 chủ Nhật tới đây rủ nhau đi chơi cho vui cái nào
  5. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nè,cho tui đi với nhé
  6. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    ở nhà đi, đừng có đi theo nếu không thôi hêt thấy đường về đấy hehe, trong box này hay ăn hiếp thành viên mới vào lắm nhất là bé trieu_thanhhai đó:D
  7. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hắn gặp em thật tình cờ, không hiểu tại sao em lại đến trong lúc chương trình của tôi đang được chuẩn bị. Ấn tượng em để lại cho hắn thật là lạ, mắt em đẹp và có cái nhìn sâu quá, hắn - bản thân hắn là thằng luôn bị hút hồn bởi những đôi mắt đẹp, đã không nén được việc khen đôi mắt em. Đôi mắt ngủ, em bảo vậy đó. Hắn mời em đi cho chương trình văn nghệ của hắn, em rực rỡ trên sân khấu, rực rỡ cả trong tim hắn nữa. Suốt quá trình làm chương trình hắn đã được em giúp đỡ cho khá nhiều. Và thế là tình cảm đã nảy sinh, hắn cũng không biết em có thích hắn hay không, nhưng hắn chỉ lờ mờ cảm nhận được một chút gì đó khi em rất hăng hái giúp đỡ cho hắn.
    Gặp nhau, hẹn hò, nhưng các cuộc hẹn đó luôn là sự gặp gỡ giữa ba người, hắn, em và một người bạn của em. Hắn nhận ra rằng em thật sự rất hồn nhiên, cá tính. Có hơi chút thơ ngây, hơi tồ một tí dù đôi mắt em không như vậy. Nhưng điều đó không làm cho hắn chán như hắn thường nghĩ mà hắn lại càng cảm thấy thích thú hơn. Có lẽ hắn yêu rồi chăng?
    Em cũng nhờ vả hắn nhiều, thường xuyên gặp hắn và đi chơi với bạn hắn. Nhưng có gì đó khiến giữa hắn và em vẫn còn khoảng cách khá xa, hắn không hiểu tại sao, và em cũng không trả lời... Hắn quyết định phải hỏi em, nhưng có điều là hắn với em chỉ quen nhau hơn một tháng rưỡi, hắn không biết có nên nói thẳng với em hay không,dù với hắn, nếu dù em không thích hắn thì em it nhất cũng như em gái của hắn. Hắn không sợ bị người ta không yêu mà hắn chỉ sợ con tim chai sạn, sợ tình yêu không lên tiếng mà thôi. Liệu hắn có nên nói chuyện với em hay không (em đã biết hắn thích em rồi).
  8. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tui đi với ,sợ quái gì
  9. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    "............
    Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm
    Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào
    Lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây
    nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời
    Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm
    đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ
    Giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh
    Tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh màu"
    Nghe đi nghe lại bài hát này mà Nó muốn khóc, giá như có ai ở đây để ngồi nghe Nó than thở thật nhiều.
    (Các bạn có thể load về nghe thử nè nha:
    http://s12.yousen***.com/d.aspx?id=03IS7C6HFTHF008DU1TF128ZO3)
    Mà Nó nhớ ai vậy ta, chẳng biết là ai nữa, chỉ thấy bài hát thật hay đối với Nó, nghe đến gần chục lần rồi mà chưa ngán)
  10. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hic,mỗi lần nghe bài ni là tui nổi da gà

Chia sẻ trang này