1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự một tí

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hic có khi nào người ta hiểu sai ý của mình không. Nếu như bạn ... đó không hiểu rằng mình muốn nói tới chữ first step rồi, cái gì mà làm lại từ đầu cũng dễ gây sự nhàm chán hết. Còn chuyện lập trình tuy tui không dám tự hào là tài năng nhưng chí ít tui cũng không cảm thấy thua ai (trong khóa tui đang học thôi) thế nên tui nghĩa bạn không cần phải giải thích cho tui biết cái thuật toán và ... đó tui được học trên giảng đường là quan trọng hay không. Nếu như các thầy thay đổi cách dạy theo kiểu đưa ra một list các thuật toán, các sách /địa chỉ internet để tham khảo sau đó mỗi sv chọn một hướng làm một cái phần mềm ứng dụng thuật toán đó thì hay bằng 10 lần học hết tất cả các thuật toán cuối cùng chả làm được gì với nó.
    Đã có những đứa sv năm 1 hỏi tui "anh không biết thuật toán thì làm sao anh lập trình tốt được" .. khì.. "không thuộc chứ không phải là không biết. Tui không cần thuộc từng câu từng chữ hoặc từng bước thuật toán sẽ làm gì, mà điều tui quan tâm nhất đó là trong máy tính của tui hoặc trong kho sách của tui hoặc trong internet có nơi nào nói về thuật toán đó không, khi cần tui sẽ lôi nó ra và cài đặt cho nó." -- bởi vì tui không phải là cái máy tính có một HDD 40 GB - tui là con người , tui cần đi chơi, cần óc để nhớ bạn bè, cần chỉ mục để xem thử cái danh bạ nằm ở đâu, trong túi quần hay trong hộc tủ. Và tui còn fải nhớ một số bài hát để di hát karaoke chứ. Nói túm lại, kỹ thuật mà lôi vào trong đầu đặt nó lên ngồi cái vị trí chễm chệ -- thì tui sẽ điên từ lâu rồi. Nói thêm một cái nữa xin u đừng cho rằng tui có nhiều lợi thế hơn người khác, không đúng tí nào cả. Lợi thế có được không phải do ai đem lại hết, nếu tui có được ưu thế thì ưu thế đó do tui phải tự lo mà tạo nên... Tui có thằng bạn vừa làm Đoàn, vừa đi học, vừa lo chẻ củi nấu bún, vừa chở bia chở gạo ,,, nhưng không bao giờ nó cho rằng nó học yếu hơn người khác vì những điều kể trên. Có ngồi trên đống vàng, rãnh rỗi nhưng không chịu làm việc thì sẽ chán ngay thôi. Làm việc theo suy nghĩ của tui là làm cái gì có ích là được, không nhất thiết là học hành. Tui có một thằng bạn đĩ điếm trai gái lung tung, nhưng được cái hắn rất nghĩa hiệp và cực kỳ vì bạn bè... cái fẩm chất mà nhiều thằng được đi học như bọn mình đôi lúc phải suy nghĩ lại.
    To Loncon: cảm ơn u ha. Nói thiệt tức lắm, bức bối lắm thì lên mạng viết thôi. The show must go on! MÌnh cũng chúc Loncon học hành trơn tru, tình duyên trót lọt.
    Any way the wind blows doesn''t really mater to me!!
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên ta được người ta nói bần tiện .Ok! Mi ưng nói chi mi nói bởi vì mi không phải là tao để có thể hiểu tất cả những gì tao đã cảm nhận. Tao bảo là đã từng mất niềm tin chứ không có nghĩa là bây giờ tao còn mất niềm tin. Mi muốn nói người khác cái này cái kia cần phải suy nghĩ cho kỹ, nhất là chê bai người khác. Mi muốn hiểu một ai đó phải đặt mình vào hoàn cảnh của người đó để nói. Tao chỉ nói có thế thôi. Tao cũng cám ơn vì mi đã nói như thế, tao biết mi nghĩ về tao như thế nào. Tao không cần phải thanh minh tao là người thế này hay thế khác. Vì đó là cuộc sống!
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Ờ,đúng là mi khiến tau nghĩ xấu nhiều lắm Q !
    về vụ tau nói mi bần tiện là có 1 lần mi khiến tau nghĩ thế,nhưng tau nói là tau nghĩ mi bị ảnh hưởng chuyện cũ nên biểu hiện ra thế thôi. Con gái lớp mi hầu như đứa mô cũng thế cả,ví dụ con Đ nữa nè,ngày xưa nghe nói nó cũng thoáng với mấy thằng lớp mi,giờ thì 1000,2000đ nó cũng ko đưa mấy thằng đó. vì sao chắc mi cũng biết...
    có 1 chuyện sau vụ trên,tau thấy gai mi dã man,nhưng sau đó mi có giải thích nên tau cũng hiểu là vì sao mi "khoa trương" như vây!
    to KidLove: hehe,quên mất ông với langtuphieudu !
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 13/05/2005
  4. nvduybom

    nvduybom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Gởi Bijou :
    Trước hết tớ nói rõ rằng tớ không có ác ý gì với cậu vì cậu với tớ chưa bao giờ gặp mặt
    - Nói về mặt học tập :Có thể cậu giỏi so với các bạn cùng khóa, nhưng cậu là dân CNTT thì cậu hiểu rằng công nghệ luôn thay đổi,bởi vậy cậu nói chán thì tớ thật sự không hiểu ,từ "first step" ở đây tớ nghĩ cậu dùng không đúng.Cậu chưa làm cái gì cả thì sao biết không dùng làm gì, đồng ý với cậu là không cần nhớ và cũng chẳng cần nhớ làm gì vì chuyện học ngày nay sướng hơn lúc trước nhiều chỉ vào Google enter là có hàng loạt. Ý tớ nói đây là cách nhà trường dạy cho cậu cách suy nghĩ , tự đương công việc khi cậu làm sau này ( đó là điều tớ cảm nhận được), chắc gì tay nghề những người đại học hơn kỹ thuật viên , nhưng hơn ở chỗ là cách làm việc và quản lý công việc của họ.
    Về cuộc sống :
    - Tớ thấy cậu buồn nhiều lý do => Lần nữa chúc cậu thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.
    Đó là những góp ý của tớ, không một chút nghĩ xấu hay thù hằn gì cậu.Mong gặp đuợc cậu ở Huế
    Cười cái coi nào
    NVD.
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tao không biết mi đã nghe những gì, nhưng tao khuyên mi một điều, nên suy xét thật kỹ. Mười điều mình nghe thì phải kiểm tra lại xem có bao nhiêu phần đúng. Cái gì cũng có hai chiều, cái gì cũng có mặt tốt và xấu. Có nhiều người bị lợi dụng mà vẫn cứ nghĩ người ta tốt với mình.
    MI nghĩ về tao như thế nào không quan trọng, mi thích tao hay không đối với tao cũng thế thôi. Mà này, tao nói thật nhé, đã là bạn bè, tao sai cái chi mi có quyền nói thẳng. Tao thích những lời nói thật và thẳng, thà mất lòng nhau trước, được lòng nhau sau. Đó mới là bạn bè. Tao thấy tụi con gái lớp tao chơi đẹp, sòng phẳng nhưng chân thật với nhau,sai gì thì nói, cái gì cần góp ý góp ý. Tụi con trai lớp tao còn học hỏi tụi con gái tụi tao nhiều.
  6. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    nói thế té ra mi cũng chưa biết rõ ý tau hấy!
    Tau nói mi nghe nhé,nếu tau ko nghe mấy đứa nó nói thì tau còn nghĩ mi với con Đoan tồi tệ hơn nữa kia! Tau thấy bây kiết hết sức (chưa thấy đứa mô mà bạn bị lủng lốp xe ko cho mượn tiền vá,dùng Internet có 500đ nhờ trả giùm cũng tỏ ra khó xử<---quá bần),nhưng vì tau đã nghe chuyện tụi bây nên tau mới ko khẳng định là bây bần tiện đó!
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, nếu tao là kẻ bần tiện như thế thì mi có quyền không chơi. Mi nghe ai nói thế. Người nào đó bịa đặt hơi bị hay, mà sao không bịa ra việc gì đó kinh thiên động địa hơn đi. Tao chịu được hết mà. Vui thật!
    Mà này, thà tao bỏ ra 10.000, 20k hay hơn để cho giúp trẻ mồ côi còn hơn bỏ ra cho mấy thằng ăn bám, mượn tiền để đi chơi rồi bày đặt nói là lủng xe này nọ.
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ơ,cái con ni lạ thật! tau nói là tau đã từng CHỨNG KIẾN mấy chuyện đó ở mi với con Đ! mi nổi tức lên rồi đọc ko kĩ chi hết hấy... mà nữa,tau nói là tụi bây thể hiện ra thế <---mi có hiểu cái này ko,sao mi cãi xằng thế??
    còn cái vụ trả 500đ tiền Net đó,mi nhớ lại đi,cách đây 1/2 năm rồi,lúc thằng Bách đi thực tế về...đừng nói tau nhỏ nhặt về mấy đồng lẻ đó nhé,thà là 5000,10.000 hay 50.000,100.000đ mà cái thái độ mi như thế thì ko chấp,nhưng chỉ có 500đ thôi nên tau mới nhớ kỹ! mi cũng chịu trả nhưng cái nét mặt mi biến đổi kì quái lắm,nên cái đứa nhờ mi trả hộ đó đi 1 lát rồi phải quay về tự trả!
    Còn mi nói tau nghĩ mi như rứa thì ko cần chơi với mi hả?? có cần thiết thế ko? có nhiều cái khiến người khác khó chịu nhưng mình phải sống chung với nó thôi...như tau cũng khiến nhiều người khó chịu lắm nhưng đâu phải thích nghỉ chơi là nghỉ!
  9. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của 2 đứa có lẽ đừng nên lên đây mổ xẻ cho bà con biết hết, có gì hiểu lầm nhau thì nên nói chuyện riêng giải quyết.Chị có ý kiến vậy thôi, đừng trách gì nha.Chứ cứ nói vậy không biết bao giờ kết thúc, cứ người này 1 câu, người kia 1 câu mãi
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ok!tại đứa thì ko biết gì cứ chọt vô,đứa nghe thì hiểu sai ý!
    ok,loncon thích cãi gì nữa thì ra yahoo...khi nào phân thắng bại thì vô tổng kết trong này...hehe

Chia sẻ trang này