1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự một tí

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 27/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Có thể là học những môn mình thích học nhưng ông cứ nghĩ nếu hông có môn nào mình thích cả thì sao?? Chưa kể đến điểm, theo U thì thời đại này có ai ra trường có bằng TB mà xin việc làm được hông trừ trường hợp "con ông cháu cha" còn nếu hông thì cầm tấm bằng cử nhân hoặc kỹ sư mà chẳng biết làm gì cả!! Giống như tui học CNTT ra chắc ôm tấm bằng mà đi mở nơi đánh vi tính và photocopy mà thui!!!
  2. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ cái bằng giỏi hay TB gì không quan trọng lắm đâu.
    Hơn nhau cái khôn,luồn lách giỏi(cái ni tự hiểu),cái này thì khi còn ở Huế thì đã học được 1 bài học nhỏ rồi
    Hắn đúng là 1 con sâu làm xấu hình ảnh của đại học Huế trong mắt tuiHy vọng những con sâu như hắn không có nhiều
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, năm một vào trường, tui chán nản đến độ nói làm giấy tờ đi .. gấp nhưng học rồi, mặc dù lý thuyết nhiều và bây giờ vẫn thế có nhiều thứ kô cần thiết lắm, nhưng vẫn thấy yêu cái con đường mà mình đã chọn. Nếu có chọn lựa lại vẫn là con dương đó.
  4. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tui thì không như vậy. Môn tui học không phải là môn tui thích thất lúc đó. Nhưng khi đã học rồi thì tui thấy rằng đã mất bốn năm thì phải học nó cho đàng hoàng. Nêu kô vì gia đình tui đi tp HCM từ lâu rùi. Bây giờ thì thích thật rồi không thể bỏ được.
  5. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Các thầy cô thường hay bảo là làm việc gì mà có đam mê thì rất hiệu quả, nhất là đối với ngành giáo chúng ta....Nhưng tôi thấy rằng đa số các bạn hiện đang theo học ngành sư phạm đều ko có được niềm đam mê đó...mà hầu hết chỉ có ý nghĩ là học để đối phó, để có cái bằng mà đi xin việc khác, cũng có một vài trương hợp(ko ít) bảo là học xong 4 năm sư phạm coi như bỏ, ra đường là lóc cóc đi học ngành khác.....Khổ thế đấy, tui cũng thế chứ hơn gì đâu...học ngành su phạm mà ko thích đi dạy mới ác chứ..
  6. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên mình phải học mà thui, ngành mình đã đậu ĐH rùi mà!!! Có những môn mình thích học nhưng thật sự cứ dính vào mấy môn như Lịch sử Đảng hay đại loại như thế thì buồn ngủ dễ sợ
  7. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tại mấy ông thầy dạy dở đó chớ
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hờ, tui thì đã chọn cho mình từ lớp 9 và vẫn quyết định đi theo con đường đó. Ba mẹ ngăn cản, muốn tui vào sư phạm hay kiến trúc nhưng không được. Tui thích thật sự, mặc dù mấy người ở đây dạy hay buồn ngủ lắm. hì hì
  9. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thích chi thì làm đi mấy u ạ. Tui bây giờ cũng sắp ra trường rồi. Và thấy mình hạnh phúc tại vì đã được làm những điều mình thích (không phải là chuyện học hành) - đôi khi nó làm con điểm học mình giảm đi một tí nhưng nhìn lại thì thấy mình trưởng thành hơn nhiều.
    Hồi năm lớp 10 tình cờ thôi tui vào CTXH tp. Đến bây giờ lúc ra đường vẫn có nhiều đứa vạn đò, ăn xin nhìn tui vẫn chào đấy. Mấy bữa nay đưa bọn sv năm 1,2,3 lên dạy ở trung tâm bảo trợ trẻ em Thuỷ Xuân. Tui thấy thích quá thế nên quyết tâm đi dạy lại - dạy mấy đứa nớ thích lắm... đứa nào cũng đa cảm và hay buồn, tâm sự tụi nó còn người lớn gấp mấy của tui ấy...
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lúc nhỏ thì ba mẹ chẳng cho làm chi cả, sinh hoạt đoàn đội cũng không, như một người chỉ biết có học hành và căn nhà của mình. Cô đơn kinh khủng, lúc đó bạn bè ít lắm. Sau này lên đại học được tự do, không còn bó buộc nữa. Lần nào hè về cũng định lên chùa Đức Sơn dạy cho trẻ mồ côi nhưng chẳng lần nào được cả, bạn bè ngày nào cũng rủ đi. Ngẫm nhìn lại thì thấy tiếc khoảng thời gian đó, nhưng mà tiếc thì có làm chi được đâu. Thôi cố gắng lần sau vậy. Tui thích được tiếp xúc với bọn trẻ lắm, nhìn tụi nhỏ thấy thật thương. Mình lên đó không chỉ dạy cho mấy nhỏ mà chính mấy nhỏ là người dạy mình nhiều thứ.
    Ngẫm lại, thấy mình nhiều khi chỉ có biết bản thân mình, ích kỷ nhiều.

Chia sẻ trang này