1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự một tí

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 27/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    mi ghê quá à nha, tau chỉ mới nói chút xíu mà bảo vệ cho bà chị rock ghê quá, chịu thua 2 người rùi!!!
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ****** không phải giận mày đâu mà là ghét luôn...
    ai đời phát biểu 1 câu ngu "trời nắng ri răng đi biển" <---nghe ưa đấm phát vô mặt!
    thế nhé...hôm đó tụ tập rùi,tình cờ nhắc đến rockdream,lên nhà thay dép tiện thể gọi điện,ko đi nói kiểu gì cũng được...chứ phát biểu câu "trời nắng..." nghe gai kinh khủng!
    hiểu thế đi nhé! ****** không thèm chơi với mấy đứa như thế!
    Được loncon18 sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 06/06/2005
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Rồi,thằng Kiên lên cơn rồi,xì tốp được rồi đó.
    To rock & Kien : 2 đứa bỏ qua đi,chuyện có gì đâu mà fải ồn ào thế,XU này luốn gắn bó với box Huế mà thấy mấy cảnh cãi nhau thế này chịu ko nỗi,nếu giỡn thì ko sao nhưng khi nãy có chat với Kiên thấy nó nói thật,Linh cũng nói thật nên biết chuyện sẽ ko đâu vào đâu,nể mặt thằng này mà bỏ qua đi hén
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ối giời! ko phải em muốn cãi...nói chung là em dek thích chơi với nó nữa thôi!
    lâu nay em ko chat yahoo với nó,cũng chả có nói chuyện này trên forum,em cũng chả quan tâm nhiều đến chuyện này...chẳng qua nó bươi ra bực mới chửi luôn thôi!
  5. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    hihih, thế là có chuyện để mà bàn cãi lung tung trong box rùi, đỡ buồn hơn,hihi
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết tôi đang làm đúng hay sai. Chỉ đơn giản muốn xem bộ mặt thật của người đó như thế nào. Tôi cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc của ông nội anh ta khi nhìn tôi và lo lắng. Tôi biết những diễn biến trong tâm của ông. Tôi thương cho ông quá, muốn nói rằng ông đừng lo lắng mà vẫn không nói được.
    Cuộc sống này như một bộ phim và những gì xảy ra cho tôi trong những ngày gần đây cũng giống như một bộ phim vừa bi vừa hài. Tôi vừa thương anh, vừa ghét anh. Thương vì anh có trong tầm tay chìa khoá để đạt đến sự giải thoát, ghét vì anh quá thông minh nhưng lại không biết nắm lấy, đánh mất chính mình. Tôi thương anh vô cùng, đó không phải là tình yêu nhưng nhìn anh như thế tôi đau lòng lắm. Tôi đã đứng trước mặt Mẹ hiền để cầu nguyện cho anh, nhưng biết làm sao khi anh không muốn nắm lấy. Tôi chỉ cầu nguyện và sẽ cố giúp anh làm sao quay lại chính mình.
  7. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi đi cùng em toi lại thấy buồn, em la` vậy đó, lỡ yêu một người nhưng lại thấy yêu đời hơn khi đi cạnh tôi. Còn tôi nửa muốn có em nữa lại không, bởi lẽ tôi cũng không dám chắc mình có thực sự hoà hợp với mọi thứ của em hay không nữa.
    Tôi học và làm việc để tránh nghĩ quá nhiều về em, em thì cứ giả bộ ngây ngô, cứ vờ như tôi và em như là hai anh em mà thôi. Em cười vui, tôi cũng thấy vui. Chúng tôi chia sẽ một chút với nhau bằng những nụ cười, những câu nói vô nghĩa. Hy vọng như thế chẳng là gì ghê lắm đối với người yêu ở xa tít tắp kia của em.
    Có nhiều đêm, em nháy di động cho tôi lúc 2-3 giờ sáng, anh em lại ngồi cùng nhau nói chuyện, những câu chuyện chẳng có gì cả nhưng lạ thay cả em và tôi chẳng ai cảm thấy mệt mỏi. Tôi đã từng bảo em, cuộc đời tôi không có thời gian cho sự thất vọng, cho sự chán chường và cho sự tương tư bởi vì tôi quá bận rộn, chả đủ thời gian để làm công việc, có thể gặp thất bại lớn, những chẳng kịp nghĩ đến nó, tôi phải làm những việc tiếp theo nếu không muốn chuỗi thất bại kéo dài.... Tôi đã dối em, bởi dù biết em với tôi chẳng đến đâu, dù biết em có yêu tôi - tôi có yêu em đi nữa thì chưa chắc mọi chuyện đã thành,, tôi vẫn nghĩ nhiều đến em.
    Em với tôi chỉ có khác những cặp khác ở chỗ dù tôi có nói gì với em hôm nay, hay em có nói gì với tôi đi nữa thì ngày mai, em vẫn vậy những nụ cười hồn nhiên, còn tôi vẫn làm kẻ ngốc đắm chìm trong sự hồn nhiên đó.
    Anyway the wind blows.....
    Được bijou sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 06/06/2005
  8. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Tôi và em, cả hai người đều bị thất tình bởi mối tình đầu tiên, cả hai bây giờ là bạn thân nên có thể tâm sự thoải mái về người iu trước đó của mình!!! Mỗi người đều có lý do riêng của mình nhưng hai người lại có điểm chung là cả hai đều mất lòng tin vào những người của 2 giới đối nghịch, người con trai thì mất lòng tin vào con gái còn ngược lại thì người con gái lại mất lòng tin vào con trai. Cả hai bây giờ đều sợ tình iu của người khác dành cho mình, cả hai bây giờ theo ngôn ngữ của 2 người đều là "diễn viên phụ", chuyên đi đóng thế. Người con trai thì lấy người con gái làm người iu của mình trước những ngưòi mà thích người con trai, và người con gái thì cũng như thế, cả hai đều luôn zui zẻ vì chuyện đó mà người nào cũng mừng nữa cả!!!!!Nhưng cả hai hông thể tiến tới với nhau được, người nào cũng mất hết lòng tin cả rùi.... cả hai đều cho mình là ngu ngốc vì đã đặt hết 100% vào mối tình đầu...
  9. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    .... (tiếp theo)..... bây giơ? ca? hai đê?u cố ti?nh la?m cho nhưfng ngươ?i xung quanh, nhất la? nhưfng ngươ?i thích em va? ca? thích tôi nưfa đê?u hiê?u nhâ?m!!! Du? biết ră?ng la?m như thế la? hông hay chút na?o nhưng ca? hai đê?u rất zui ze?, cứ chọc nhau ră?ng: la?m như thế na?y thi? gây thu? oán với rất nhiê?u ngươ?i, nhưng khi đaf nói ra thi? cươ?i thui chứ cufng chă?ng bận tâm đến mấy, chưa biết sau na?y ti?nh ca?m có quay lại với 2 ngươ?i hay hông hoặc cufng ......
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    thấy tình cảm của mi là rắc rối nhất!

Chia sẻ trang này