1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự một tí

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cái môn Phân Tích Thiết Kế là môn thuộc loại khó nhất trong các môn học của Aptech.Cái môn này tên viết tắt của nó là ARDSA.Môn này ai mà giỏi thì chỉ có làm sếp trở lên thôi.Nó khó ở chỗ là đòi hỏi người học fải có tầm bao quát tốt,fân tích tốt và nhạy bén trong mọi lĩnh vực(vd như kế toán hoặc quản lý chẳng hạn).Trong chương trình của ACCP2000 môn này học rất kỹ,mỗi năm đều học 1 fần,mà fần nào fần nấy hóc như búa bổ.Năm 1 học OOAD,năm 2 học ARDSA
    Theo tui mấy môn này học sơ qua thôi,ai lại dạy quá kỹ càng,bản thân môn chính là dạy lập trình thì dạy rất sơ xài.Môn này tốt nhất nên để ai muốn học cao hơn thì theo,tốt nhất dạy qua cho biết để khi có người vẽ sơ đồ mình nhìn vào mình đọc được ý đồ của khách hàng,của sếp là OK

  2. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    tui mệt với mấy bố quá! tên môn học ko biết chính xác nó thế nào,cứ ghi O A R C tầm bậy tầm bạ cả lên! kiến thức ko có bao nhiêu mà nói dóc thì như trời như biển!
  3. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ông nhớ nhầm rùi.. Như quý ko thuộc nhóm tui...còn thằng Nhân bạn ông tui cũng có thấy mấy lần nhưng ko nói chuyện..lạ mà.Khi nào ông gặp cưng em bảo nó đưa ảnh cho mà xem nhóm của tui..
    À, cho xon xen chút nhé...tui nghĩ cái quán Pagoda ấy ko hợp cho mấy ông nói chuyện đâu...ko thoải mái mà...ông tới đó rồi chắc ông biết ha.
  4. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Đọc hoa cả mắt mà vẫn không hiểu nó là môn gì,thôi cứ an ủi rằng mình không học công nghệ thông tin nên không hiểu,
  5. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    eh,phải Như Quý ở đường HBT,ngay khúc giao Nguyễn Văn Cừ đâm ra (đường Nguyễn Văn Cừ có cái chợ nhỏ,Predential,...nữa) ...hix,sao mà nói đứa nào cũng thấy giống bạn cũ tui thế này! mà toàn bạn cấp 1 mới ghê chứ!
    [​IMG]

    Được KIENSGH sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 19/11/2004
  6. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Bạn của ông ở đâu mà lắm thế hả?Ko phải Như Quý bạn của ông đâu, cô bé này sống ở gần cống Cầu kho ấy, sau này muônd làm quen thì nhờ ông bijou giới thiệu cho há..
  7. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    cha nội XUVN này là nhảm phân nhất đấy! chuyên đời thấy quote bài của người ta mà ko trả lời! hình như bị vấn đề tay,bị liệt gì đó thì phải!
  8. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. Tụi tui thì phải học mấy môn này hơi bị kỹ, vừa học Phân tích thiết kế, vừa học UML rồi học Công nghệ phần mềm. Tên thì khác nhau nhưng tụ chung lại thì vẫn là phân tích thiết kế (có hướng đối tượng và ko hướng đối tượng (hướng chức năng)). Một học kỳ chỉ thấy phân tích. Cũng hay. Có điều nhiều sinh viên không muốn.
    Sinh viên năm 4 tụi tui lại không được phân ngành, cứ gọi chung là cử nhân, nhưng mà thiệt ra thì nói cho đúng thì cứ là cử nhân chuyên ngành PTTK và CSDL hết. Mấy thứ như đồ hoạ, hợp ngữ ..v.v chỉ được học mỗi thứ 45 - 50 tiết thôi à.
  9. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    E he`m. HẮn ở Pháp biết khi mô mới về. Hay nhờ cưng chị cho xem ảnh nhờ. Còn nói chuyện Pagoda thì tui cũng nhát vô đó. Tui thích Cát Đằng hơn, hơi xa nhưng mà nhạc nghe miễn chê (loa tốt mờ). Buồn thì qua Thiên Trúc, thích nhìn mấy thằng học làm sang thì dzô Violon (vừa được nghe mấy đứa tóc vàng hoe nói tục).
    Nói thiệt là hôm qua 20-11 tui buồn quá, rủ thầy cấp II đi nhậu, thầy đòi đi tăng hai (xin lỗi mấy bà nhá), làm mấy thằng học trò suýt nữa đập nhau. Tui can cũng thấy mệt. Có khi nào phải gọi thầy là "thằng" thầy ko nhỉ?
  10. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nơi,đi tăng hai là đi mô rứa?

Chia sẻ trang này