1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự một tí

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Anh không hiểu thiệt há. Đi tăng hai là đi "ÔM" đó.
  2. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu cứ tưởng sợ đi nhậu bằng việc giả vờ đi đái
    Mấy cha này dạy các bé cấp 2 thấy nguy hiểm quá
  3. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    thiệt hả trời ,rứa mà cũng là thầy mất mặt wá đi mất. không biết răng mà nhoc ghét mấy ông thầy như rứa lắm tề
  4. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Lại nghĩ học, vô quán lên mạng chơi mà chẳng có ai để nói chuyện. Viết chuyện chơi cho vui. Huế hình như vẫn thiếu những vần thơ, dân Huế làm thơ cực giỏi, dân khối A như tui thì bó tay. Con Hiền Trang răng không lên đây mà thêm cái topic thơ tự viết cho rồi. Cho mấy cái thằng khô khan của box Huế mềm đi một tí.
    Let the poems heal your souls.
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    HIc, răng thấy giống tựa đề của bài hát của ABBA ri hè( thông cảm vì không thể viết chữ B trái được hehhe) T hì chắc thơ cũng giống như:
    Anh đi qua để nắng vàng ở lại
    Vương lên từng ô gạch lối em qua
    Có một thuở em ước mình như lá
    Chờ anh quá nào dám ước mơ gì
    Bài ni của ai đó tui không biết nghe, không phải của tui mô.
  6. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    HÌ mới viết lên đã sợ dỡ không dám nhận là của mình. Bà thiệt là. Tui mà biết làm thơ thì tui đã dăng lên đây mấy chục bài rồi.
    Hơ hơ... cũng thích làm thơ lắm nhưng, tui làm thơ để cho mấy ong mod khoá nick nữa thì chết.
  7. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nói đến thơ mới nhớ, lúc trước định lên post mấy bài thơ Huế cho vui nhưng chưa có rảnh nơi...lúc nào lên cũng vội vội vàng vàng có việc..hic.Thế bà con có thích thơ tình ko?Khi nào post lên đọc cho vui ha.
    To bijou: Ông có cần ảnh ko?Tui gửi cho, khỏi cần làm phiền đến Cưng em mà tội nó..hahhaha
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Vì răng thơ của ông đăng lên rồi ông bị k hoá, như rứa thơ ông có chi xấu trong á.
  9. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ tại tui viết thơ thì dân box Huế chạy hết.
    Mấy hôm ni không lên mạng được toàn phải ngắm lũ không à. Hết lụt tui mới thấy cái văn hoá làng xã của Việt Nam mình hay thiệt, thấy tui dọn bùn một mình thế là người ta chạy qua làm giùm mặc dù nhà họ cũng còn rất nhiều bùn. Đi giữa đường thì thấy họ chung tay dọn đường, chuyện này nếu lên mấy phố lớn thì có lẽ khó mà có quá.
  10. chit_tv

    chit_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    văn hoá làng xã chính là bản sắc văn hoá dân tộc đó , ở trên thành phố thì đó là của hiếm... con người vì nhiều tác động mà trở nên vậy ... cũng hơi buồn chút vì chit cũng cảm thấy chit cũng như vậy đó

Chia sẻ trang này