1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự một tí

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 27/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như cái gọi là văn hoá làng xã như mấy ông nói ở thành phố càng ngày càng ít, tui thấy đi làm về ai ngồi nhà nấy, kô xâm phạm đến lãnh thổ của ai hết.
  2. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng thế.Tui ra ngoa?i Ha? Nội ơ? 1 tháng rô?i thấy chán bo? xư?,ca?m nhận được ơ? xứ sơ? không có ti?nh ngươ?i không bă?ng,không ai quan tâm đến ai mấy ca?,ti?nh ha?ng xóm nhạt nhefo o?m.
    Ca? bên Nhật na?y cufng thế,thấy nha? ai đóng cư?a nha? nấy.Tóm lại ơ? bên na?y buô?n quá la?m tính cách mi?nh nó trâ?m hă?n đi
  3. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bà nói cũng phải. Bởi rứa lúc đầu tui rất bực mình bởi vì ba tui bắt tui về ở một nơi xa thành phố, dễ lụt lội. Nhưng sống gần ba tháng rồi thấy ở đó hay quá, rất đậm tình người. Có lẽ muốn tìm kiếm một chút tình cảm kiểu Việt Nam, về nơi xa thành phố mà sống là hay nhất.
  4. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thấy thì việc " bán bà con xa mua láng giềng gần" ở bên bờ Bắc lại hơn bên bờ Nam..Vì đa số bên kia toàn là công sở, công ty tư nhân làm ăn lớn,còn nhà nào nhà nấy cũng cao cao mà khép kín nên ít có mối quan hệ hàng xóm.Còn ở bên này thì nhà nào cũng hay mở rộng cửa, vườn tược thoải mái, người qua lại nhiều nên vui lắm.
  5. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bà nói chí phải.
    Hum ni lại chuồn học. Học ở Việt Nam cái khoái nhất là được chuồn học đi uống cafê. Nước mình không thoải mái chuyện thích đi là đi một tí, nếu anh bỏ tiền ra đi học thầy dạy anh không đến học tức là anh đã tự làm phí thời gian và tiền bạc của mình. Mắc chi mà phải điểm danh hở trời. Nhiều khi người ta ngồi ở nhà mà vẫn học tốt thì sao???
  6. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi uống cafe với thằng em, hiện nó đang học năm 1 khoa Tin bên KH, nó cứ ngồi ca cẩm mãi cái nạn chuồn học của nó. Thế này mới vui chứ, hom nào đến môn Toán nó cũng chuồn tiết cuối, mà ông Thầy lại dở chứng cứ nhằm tiết cuối mới điểm danh, thế là thay vì chi nghỉ 3 tiết cuối của 3 buổi học, nó lại bị quy vào nghỉ luôn 15t...cay thế đấy.Nó bảo dân tin học hay thế lắm, tụi nó hay ra quán cafe Kim ở đương LTK ngồi đánh bàim, uống cafe,ở đó toàn tụi Tin..khiếp thật.Ở bên tui nghỉ một buổi cũnn phải lo làm giấy phếp mệt lắm, chẳng muốn nghĩ nữa.
  7. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chuồn học nói một cách nào đó chính là sự phản ứng của mình đối với bài học ở lớp đó. Nói đúng hơn là trò không muốn học và bài giảng của thầy không đủ sức lôi cuốn trò. Có nhiều hôm đi học nhưng phải ngủ thay vì không đi bởi vì sợ thầy điểm danh. Ngủ cái kiểu không ngon giấc như rứa thì cũng không sung sướng chi. Tui có thằng bạn ngủ đại siêu, hắn cứ ngồi là ngủ luôn. Hôm nọ ông thầy giảng văn, hắn ngồi ngủ tay chống cằm, không biết làm thế nào mà cái đầu đang trượt khỏi cằm. Thầy xuống đỡ đầu nó đặt lại vào chổ cũ rồi nói "Em ngủ ngon hĩ". Được mấy ông thầy như rứa cũng mừng.
    "Đại học là tự học" Tui nhớ là mấy thầy thường nói câu này.
  8. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
  9. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hồi lớp 10 lớp tui cũng hay đánh bài ở quán chè Giáng Châu...tui cũng có tham gia nhưng có 1 vài bữa nghỉ đánh! Trời khiến thế nào mấy hôm đó tụi con gái trong lớp bặt gặp,kêu tụi con trai ngồi đánh hôm đó ra ngồi nói chuyện phải trái là đánh bài là ko tốt,... có thèng langtuphieudu dính chưởng nữa! Mà hay cái là sau đó mấy thèng nó bỏ ko đánh bài nguyên năm lớp 10 luôn!
  10. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Vụh đánh bài này tui cũng khoái lắm..nhớ lại lúc học năm 2, ngày nào lên lớp cũng kè kè mang theo bộ bài, ngày nào mà quên là hộc ko vô, khổ thế đấy, đến lúc lên năm 3 thì chán, vì lui tới cũng tiến lên, xì lát, chẳng biết chơi gì nữa, mà ko ăn tiền đâu nhé..hì

Chia sẻ trang này