1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự một tí

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Còn tui thì ngược lại :cả năm học tui không bao giờ nghỉ quá 1 buổi.Lên đại học học 1.5 năm mà chưa chuồn học lấy 1 buổi,kể cả khi biết được đi du học Nhật rồi mà tui vẫn đi học đều đặn
  2. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến mấy chuyện chuồn học là tui hãi.Hôm trước nghỉ hè đúng một tháng trời mà tui lại nghĩ 1 năm ở nhà được có 2 tháng trời thôi,giờ đã nghỉ 1 tháng hè rồi,đang phè phỡn sướng chết cha rứa mà vô lại trong đó học thì khổ quá.Sướng trước đã khổ sau,kêu papa xin cho cái giấy khám bệnh có dấu mộc hẳn hoi chuồn thêm 1 tuần nữa.Thế mà mới chân ướt chân ráo vô trường hôm trước,hôm sau có lệnh kêu xuống phòng đào tạo thấy tên mình bị cấm thi chình ình 2 môn,2 môn chuyên ngành mới ghê chứ.Cú không chịu nổi!Cũng may mọi chuyện giờ cũng ổn chứ không tui lật cả đất SG này rồi có ra sao thì ra.
    Nghe mấy đứa bạn mình ngoài kia kêu học hành phè phỡn lắm,không cực nhọc như trong ni càng thấy thương phận mình hơn.Trong này á,nghỉ không phép hay có phép gì cũng bị cấm thi ráo,không đủ điều kiện dự thi là cấm không cho thi,tốn tiền ngu phí lại còn rước cục tức vào thân."Có lên lớp ngủ cũng chẳng sao,miễn là anh chị có mặt trên lớp,còn học hay không là tuỳ anh chị"-tuyên bố mấy câu chuối không chịu được!
    Mà đúng là giang hồ đồn chẳng sai,cái khoa Tin ấy á có truyền thống trốn học hay sao ấy.Mấy thằng bạn mình học cái khoa ấy cũng chuồn,ông anh mình sắp ra trường cũng học cái khoa ấy cũng chuồn học như cơm bữa.Vậy mà chẳng thấy bị gì hết mới cú chớ.Ủa mà chuồn học rồi thì làm cái gì để giết thời gian?
  3. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ghen ăn tức ở làm chi Dântin như bọn anh, thầy trò gần với nhau, biết nhiều hơn nhau không mấy nên mới nảy sinh chuyện chuồn. Với lại ngành tin học là ngành mà giáo trình với cái mình đi làm cách nhau gần hai chục năm, hic hic mà trung bình bốn năm công nghệ đã thay đổi rồi. Chuồn là phải thôi. Còn đến khi học gặp môn hay thì đã quen chuồn rồi, ngồi chồn chân một chỗ không được.
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    MONEY ! It can buy a House but not a Home. It can buy a Bed but not Sleep. It can buy a Clock but not Time. It can buy you a Book but not Knowledge. It can buy you a Position but not Respect. It can buy you Medicine but not Health. It can buy you Blood but not Life. So you see money isn''t everything. And it often causes pain and suffering. I tell you this because I am your Friend, and as your Friend I want to take away your pain and suffering! So SEND ME ALL YOUR MONEY and I will suffer for you! pay in CASH only please.
    TIỀN! Có thể mua 1 căn nhà nhưng ko thể mua 1 gia đình. Nó có thể dùng để mua 1 cái giường nhưng ko phải là 1 giấc ngủ. Nó có thể dùng để mua 1 Vị thế nhưng ko phải là sự kính phục. Nó có thể mua thuốc nhưng ko phải là sức khoẻ. Nó có thể mua máu nhưng ko thể mua cuộc sống. Vậy đó,bạn có thể thấy tiền ko phải là tất cả. Và nó còn thường xuyên tạo nên sự đau đớn thể xác lẫn tinh thần. Tôi nói cho các bạn biết cái này bởi vì tôi là bạn của các bạn, và như 1 người bạn tốt tôi muốn tháo bỏ nỗi đau đớn của các bạn. VẬY CÁC BẠN ƠI,HÃY GỬI CHO TÔI TẤT CẢ TIỀN BẠC CỦA CÁC BẠN ĐI VÀ TÔI SẼ CHỊU ĐỰNG GIÙM CÁC BẠN. ĐỀ NGHỊ GỬI TIỀN MẶT THÔI NHÉ!
  5. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hè hè cha này ham khổ ghê. Người Việt Nam có tính tốt lắm, lá lành đùm lá rách nè. KienSG chia khổ cho tui hưởng với
  6. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ê Kiên, tui cũng đang khổ vì tiền lắm đây...gần cuối năm rồi, bao nhiều là thứ phải chi tiêu, ko biết bao nhiêu mới đủ đây..trong người chẳng còn lấy một tờ tiền mặt nữa, chỉ còn vài xu mấy trăm đồng VN thui, ông có lấy ko?Tui đưa ha?
  7. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới giáng sinh rồi bà con ơi. Cảm ơn vì chúa đã sinh ra đời, có chúa người ta mới đổ xô ra đường bà con nhờ. Huế cũng nhộn nhịp hơn, một năm chắc chỉ có khoảng ba lần Huế đông người vào giữa đêm thôi.
    Hà hà, đi đâu thì đi đề nghị bà con, nhà ai có nuôi chó nhớ giữ cẩn thận.
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhà tui nuôi nhiều chó lắm, tiếc là ngày một rơi rụng đi mà quái, con nào mà tui thương cực kỳ lại bỏ tui mà đi. Mà thôi, âu cũng là phúc phận cho nó, nếu có kiếp sau thì cầu mong cho là không còn làm kiếp chó nữa.
  9. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi uống cafê gặp một người quen - Ly học ở khoa Trung trường SP. Em trông lớn quá, khác hẳn cái hồi còn là con nít thích làm thơ, hay khóc hay cười khi ở Quốc Học. Ly đã phải tự làm để nuôi mình và học đại học. Tui phục Ly quá xá. Nhưng Ly bảo Ly buồn bởi vì khi làm việc gì cũng thấy tự tin nhưng sao khi còn lại một mình thấy mình thiếu thốn tình cảm quá. Tui biết em mong chờ một cái gì đó như tình yêu để có thể mang lại cho em một chút tình cảm như những người thân, một bàn tay đỡ đần cho những lần yếu lòng.
  10. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hic hông biết sao tự nhiên hôm qua đi chơi về với mấy người trong box, đi về mà lòng cứ bồi hồi hông biết đang nhơ thương ai đây, mà sao thấy con tim no lạnh vậy

Chia sẻ trang này