1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự một tình yêu đã là quá khứ muộn màng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vietnv0708, 04/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnv0708

    vietnv0708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    "Nhìn thấy anh hạnh phúc bên người anh yêu là đủ đối với em. Em đã hối hận vì mất anh và em sẽ cố gắng để tim hạnh phúc cho mình nhưng anh sẽ mãi là tình yêu của em mèo ah, hôm nay mình lại khóc, khóc vì một câu chuyện không có thật, khóc vì một Tiểu Lạc Lạc đáng thương, khóc vì một alawn ngốc nghếch. anh thật ngốc, sao không chờ em thêm 1 chút, 1 chut nữa thôi, anh có biết là em rất hối hận không, hối hận vì lúc đó nếu em nghĩ cho mình 1 chút thì chuyện ấy đã không xảy ra, em đã cố tỏ ra cứng rắn để có thể quên anh nhưng không được, em thua rồi, nhưng điều đó đâu có giải quyết được vấn đề gì, cái gì đến cũng đến mà, em chỉ cảm ơn là hôm đó anh đã không đi cùng với người ta cảm ơn anh dù hôm đó anh không nói gì, anh nói không giận em nữa nhưng em biết sẽ không bao giờ anh tha thứ cho em vì em đã làm tổn thương anh nhiều lắm và điều đó bây giờ em đang phải chịu đựng, có duyên thì sẽ có phận nhưng em và anh có duyên mà không có phận. Hạnh phúc nhé tình yêu của em."
    Đó là tâm sự của một người trước khi đi lấy chồng dành cho Tôi có nên lưu luyến nữa ko? hay giờ đây để thành kỷ niệm đẹp







    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    vách ngăn vệ sinh, tủ sắt văn phòng, sofa cao cấp, két sắt két bạc, vách ngăn thạch cao, phòng khách tiết, bàn ăn công nghiệp
  2. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
  3. chungnt6

    chungnt6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/08/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    307
    hiccccccccccccccccccccc

Chia sẻ trang này