1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ MÙA THI....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi student_vn, 07/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. student_vn

    student_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    TÂM SỰ MÙA THI....

    Ngày tôi đi thi....

    Ngày tôi đi thi...
    Mang nặng trên vai những lo âu cuộc sống
    Một ba lô nào áo quần,sách vở...
    Có ba đưa và mắt mẹ dõi nhìn

    Cha cho tôi niềm tin-Mẹ cho tôi niềm tin
    Trong phòng thi trước trang giấy trắng
    Giọt mồ hôi nghe đâu đây vị mặn
    Mùa nắng quê mình đằm thắm tình yêu.

    Là giã từ hương lúa,gió diều
    Là để lại em tôi que chuyền đánh chắt
    Đứa em nhỏ mới vào lớp một
    Cũng sẽ như mình hồi lên 6,lên 5.

    Nhưng nếu như một ngày xa xăm
    Sẽ chẳng có tôi sau cổng trường đại học
    Tủi lắm chứ.Chắc mẹ buồn đến khóc
    Ba lặng thinh đốt thuốc giấu nỗi lòng.

    Còn tôi ư?

    Đã phụ mất những ước mong
    Chẳng dám mơ sang năm thi nữa
    Đâu đành lòng khép mình như cánh cửa
    Mở tương lai nhưng chứa nỗi nhọc nhằn.

    Cây xanh tươi đất cỗi theo tháng năm
    Ngày mai đi thi ,trượt hay là đỗ?
    Mỗi mùa thi mỗi mùa trăn trở
    Đâu phải tuổi mình chỉ bit' có mộng mơ!






    Always listening,always understanding


    Được sửa chữa bởi - student_vn vào 07/06/2002 11:48
  2. bachocdangkinh

    bachocdangkinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nói den chuyen di thi dh thi co rat nhieu chuyen de noi.Rieng minh,minh cung da co rat nhieu ki niem doi voi may ngay thi đại học.Nhưng hôm nay mình xin kể một câu chuyện khác,ko phải chuyện của mình cho các bạn nghe.
    Hôm đó là buổi thi cuối cung của minh.Sau khi ra khỏi phòng thi mình đang đứng chờ bố đến đón thì mình nghe được một câu chuyện của hai bố con bạn đứng bên cạnh.Ông bố hỏi cô con gái:"làm bài được ko con?"Cô bạn đó chẳng nói gì cả,chỉ lắc đầu và rơm rớm nước mắt.Hiểu được thái độ của cô con gái,ông bố cũng rat buon nhưng vẫn kìm nén nỗi thất vọng để an ủi :"Thôi con ạ,bố con mình đã cố hết sức rồi.Năm nay thất bại nhưng còn nhiều cơ hội trước mắt.Ở nhà còn mấy sào ruộng,cố về chăm bẵm cho lúa tốt,năm sau nhất định cha con mình sẽ lại có cơ hội thôi".
  3. phuongbuon

    phuongbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thi dh của em thì buồn lắm.Em chẳng muốn nhớ lại nữa,năm nay em cũng lại "đánh quả" lần chót đây,năm trước thất bại thảm hại anh chị ạ.Năm nay nếu tiến triển tốt,em sẽ kể cho mọi người nghe sau vậy nhe
    Phuongbuon
  4. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    bao h có tin vui nhớ báo cho anh em bít hì hì :))
    Mùa thu đến, lá vàng rơi trên giấy, chỉ còn anh với tiếng mưa rơi ngoài hiên ...
  5. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    quyết tâm thi đỗ đại học dù có phải thi đến hết cả đời này bà con ah.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  6. doimauhong

    doimauhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Còn một tháng nữa thôi thi rồi anh em cố lên tôi chúc anh em ta
  7. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    troi oi thi voi cu phan doi thi cu tui dang phai e co ra on thi dai hoc day nay .Oi me oi gia ma me sinh con ra som hon mot ngay thi hay biet bao
    Hùng
  8. cobe_tinhnghich

    cobe_tinhnghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    em năm nay cũng thi dh nè.Thi dh thật là mệt,trăm thứ phải lo...nếu học giỏi một chút còn đỡ chứ học dốt thì chán lắm.chẳng biết năm nay có làm được gì ko nữa.Các anh chị có cách học nào hay giúp đỡ em với.
    Tinh ban dep con quy hon tinh yeu!
  9. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hì...không khó đâu! em hãy cứ tưởng tượng nó dễ cho tự tin lên và học vô ngay! mà bi giờ cày trâu vào đoạn cuối thì xả hơi và ôn thi nhẹ nhàng thôi! trừ khối C còn các khối khác em luyện tập làm nhiều vào là có phản xạ và kinh nghiệm thì em sẽ đỗ thôi! Đến anh tư vấn miễn phí cho! hì...nhưng nhớ hậu tạ nha! chúc em thi đạt kết qủa tốt!
    quyết không yêu theo lời cha mẹ
    sống cô đơn quyết chí tu thân
    TTT
  10. cobe_tinhnghich

    cobe_tinhnghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết thời gian cuối này mình cũng chẳng thể ôn thêm được gì nữa mà chỉ củng cố lại kiên thức của mình thôi.A,thế anh có ý định tư vấn cho em miễn phí thật đấy chứ.
    Tinh ban dep con quy hon tinh yeu!

Chia sẻ trang này