1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ MUÔN CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    TÂM SỰ MUÔN CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG !!!

    28122006



    Nhân ngày mạng yahoo đang lag khắp châu á do cơn động đất sóng thần tại đài loan ... !~!~

    Nhân ngày ánh mắt đang mờ vì men rượu ...

    Dù đã có 1 topic viết nhật kí sòn sòn riêng trong TTVNOL ... mình vẫn quyết định lập xừ thêm 1 cái tôpic nữa ... cái to pic này mang tên gì nhể ... xem lại fát nào !

    TÂM SỰ MUÔN CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG !!!


    những bài viết trong này tất nhiên kô fải là chuyện ăn ở , học hành , chơi bời của mình nữa .... !!!! nó mang 1 tầm vi mô hơn ,.... à vĩ mô hơn mới đúng ... !!! Sẽ là những vấn đề xã hội mà mình chứng kiến , những sự kiện quốc tế mà theo ánh mắt nhìn chủ quan của mình oánh giá... nhưng câu chuyện đời thường của bạn bè ... người thân ... của bất kì 1 ai đó trong xã hội .... !!! những chuyện đáng để cười để khóc ... những bài học mà để trở thành 1 người tốt sẽ kô thể thiếu ... !!!!

    mong nhận đc những ý kiến bình luân của các bạn ... !!! Cám ơn và chúc ngon miệng ... !!!

    viết bài thứ nhất nào !!!!
    banana
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    BÀI 1: BỆNH TỰ KHEN VÀ CHUỘNG THÀNH TÍCH CỦA NGƯỜI VIỆT ....!!!!
    ( NGHIÊM TÚC )
    [​IMG]

    Sau 4 tiết xã hội học đại cương tưởng chừng như chán ngắt trên trường chỉ để ngủ !!!! nhưng kô! ông thầy đầu hói nhuộm tóc , xịt keo ....oánh thức cơn buồn ngủ của mình bằng 1 câu chuyện nên viết thành chữ .... !!!!
    Đoàn thể thao SV VIỆT NAM đang vững chắc dành ngôi đầu trên bảng tổng sắt huy chương bỏ lại các đoàn với khoảng cách lớn , họ đem lại niềm vinh quang cho nước chủ nhà bằng những chiến công rực rỡ ... !!! rạng danh dân tộc ... !!!
    Còn rất nhiều rất nhiều những trích dẫn nữa , ai đó có thể đọc ở 1 trang báo nào đó , hay trên 1 đài fát thanh , đài truyền hình nào đó ... !!! Chúng ta quả thật giỏi giang và vững mạnh ..., rất ít rất ít những bài bào nói về những thiếu sót , những mặt chưa đc của đất nước trên mọi lĩnh vực .... mà dù có thì cũng bị chèn ép ... bị thái độ ghay ghắt , kô chấp nhận của cái gọi là công xã trưyền tin ( bằng cả hình và chữ ) ....!!!
    Sinh VIên VIỆT NAM ... 1 trong những tờ báo soi thẳng sự thật nhất nước đã nói thế này :
    Đại hội TDTT dành cho SV các nước ASEAN trên đất VIỆT NAM thời gian vừa qua đúng quả là 1 trò hề ... !!! Sinh viên gì với những tuyển thủ bóng chuyền quốc gia , tuyển thủ bóng bàn kiện tướng VIỆT NAM .. và vô khối các môn thi đấu khác VIỆT NAM đem toàn dân chuyên nghiệp vào cuộc ... !!!
    Thật sự mà nói, chẳng cần biết SV các nước khác có đúng thật là SV kô ( theo lời báo SVVN thì là đúng ) VIỆT NAM fá hỏng cái tính chất SV trong 1 giải khu vực chỉ dành cho SV ... !!!
    Thằng bạn hỏi : ê mày , Bà KIM HUỆ đội bóng chuyền quốc gia cũng là SV à ???
    thật khó trả lời ... có thể chị ấy là SV hệ tại chức ... !!! nhưng nếu VIỆT NAM tuyển và đưa SV từ các trường ĐH CĐ kô chuyên toàn quốc vào tham dự giải thì kô đến nỗi ... !~!!
    Đầy ứ những vàng những bạc , khán đài vắng tanh khán giả ... SV hờ hững ngay với chính hội thao khu vực dành cho mình ... vì chẳng thấy 1 bóng dáng SV chính hiệu quách nào cả ... !!! Đem toàn tuyển thủ quốc gia thất trận quốc tế để rồi dành huy chương tại giải SV .... nói rằng đó là vinh quang cho dân tộc ... !!! chẳng ai thấy vinh quang cả ..!!!
    Sao giải ASIAD ở ĐOHA kô lắm vàng như vậy ??? Thậm chí đem tuyển thủ quốc gia về thi đấu vẫn còn bị thua các tuyển thu SV các nc ở 1 số môn ... nghe có vẻ buồn cười và xấu hổ ..!!! ví dụ ở môn điền kinh và bơi .... !!!!
    KHÔNG FẢI AI CŨNG THÍCH HUY CHƯƠNG NHƯ VẬY !!!
    Trong những năm vừa qua , nền kinh tế VIỆT NAM phát triển vượt bậc sau thời kì đổi mới ... xã hội công bằng hơn , văn minh hơn , nhân dân no ấm hạnh phúc ... tất cả là do đường lối cực kỳ đúng đắn của đảng ... đang dần đưa vị thế đất nước lên tầm thế giới ... !!!
    mình nghe nó cứ ngang ngang làm sao vậy khi học đến nền kinh tế VIỆT NAM vẫn đang thuộc tầgn nghèo nhất TG ... !!!! khi thấy biết bao tiêu cực tràn lan XH , người nghèo , ăn mày , giao thông tai nạn ... !!! Tại sao trên báo chí , vô tuyến VIỆT NAM lại mặc áo choàng nhà vua như vậy nhỉ ... !!!
    Kô biết lúc mình là BTV truyền hình , mình có bị bắt buộc fải soạn những lời đó để nói ra kô ... !!! nhưng hình như ai cũng biết chúng ta đang ở mức nào ... !!! Fát triển thì fát triển njhưng để sánh vai với cường quốc năm châu thì chắc cũng fải vài trăm năm nữa ...cũng kô đc... !!!
    Lấy ví dụ về ngành du lịch đi ....
    trong năm qua , ngành du lịch đã thế này thế nọ ... fát triển thế kia thế khác ... thu hút sự quan tâm của toàn thế giới !!! Rồi nói các nhận xét của khách du lịch :

    Các bạn VIỆT NAM thật tuyệt vời , thật hiền hoà hiếu khách , đất nước văn minh tươi xinh , quả là hạnh fúc khi ở đây ... !!!
    Có chăng họ đang nhận xét về khu du lịch ở MỸ ... !!! Các ông nhà báo hỏi họ khi họ đang dạo ở VIỆT NAM chẳng nhẽ lại nói xấu VIỆT NAM ... !!! Mà buồn cười là đó chỉ là ý kiến 1 vài khách du lịch ... để rồi đánh đồng thành 1 mối rằng .... khách du lịch nước ngoài ... thậm chí quốc tế chú ý đến du lịch VIỆT NAM là 1 địa chỉ cực kì lý tưởng ... !!!
    Có đâu những cảnh chửi tục tây ... chèo kéo , fân biệt ... bất lịch sự ... !!!! Thậm chí cái cảnh giao thông quá kinh khủng ... !!! họ chỉ đến 1 lần và vĩnh viễn kô có lần thứ 2 ... !!! những trường hợp đó lên báo chí quả là ít ỏi ... ai ai cũng nhìn thấy những mặt tích cực và tốt đẹp cực kì của du lịch VIỆT NAM ... !!!
    Hãy nhìn sang chu cấp dịch vụ du lịch ở nước ngoài mới thấy chúng ta kô bao giờ đạt đến mức đó trong vòng 50 tới ... !!! từ khâu dịch vụ hoàn hảo hơn VIỆT NAM gấp tỉ ... !! đáp ứng tất các nhu cầu ... !!! từ các công trình công cộng , các cơ sở hạ tầng ... nếu VIỆT NAM nhìn vào fải nói là hoàn hảo ...!!! nhưng họ luôn nhận họ vẫn yếu kém và nỗ lực fát triển ... !!!
    Mỗi dịp cuối năm nghe các cấp lãnh đạo tổng kết tình hình cứ như là nghe 1 bài thánh ca ... VIỆT NAM là tốt là đẹp nhất thế giới vậy .... những điểm thiếu sót thì khoả lấp , hoặc nêu ra ngắn gọn chung chung ... !!! nâng những điểm hơi khá 1 tý lên tầm kô thể tốt hơn được nữa ... !!! Chối tai kinh khủng khiếp ....!!! Họ đem những ý kiến tốt đẹp nhất về du lịch VIỆT NAM ra để làm nền cho thành công kô thể thành công hơn trong năm ... ... !!! Chỉ căn cứ vào 1 vài ý kiến chủ quan của những người khách du lịch trong tình thế bị ép buộc chủ quan ... !!!
    Tất cả mọi lĩnh vực của VIỆT NAM mình thấy đều mắc bệnh kiểu này .... nhận ra những thiếu sót sai lầm rồi làm tốt hơn tất nhiên là hơn rất nhiều việc cứ bay trên mây xanh với những thắng lợi ảo và thành công viển vông vô hiện thực .... thậm chí kệch cỡm ... !!! Nó cũng như 1 căn bệnh ru ngủ VIỆT NAM trong những duy lý bảo thủ khó sửa !!!!
    Mình nghĩ như vậy ... tất nhiên cũng rất nhiều người nghĩ như vậy , nhưng kô hiểu tại sao VIỆT NAM từ trước đến nay vẫn chẳng thay đổi gì cả ... !!! mình chưa nghĩ được lí do giải thích rõ ràng ... !!!!
    ngày VIỆT NAM công nghiệp hoá hiện đại hoá thật sự ... còn xa vời nếu cứ như thế này ... !!!
    banana

    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 30/12/2006
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    - Thật buồn là có quá nhiều tiêu cực và bệnh thành tích và còn buồn hơn là ta lại mang nó ra rêu rao..( Xin lỗi nói hơi bậy một tí: Người ta nhìn thấy bãi *** thối thì cứ gẩy tung toé đi chứ chẳng ai đem bãi *** ấy ủ thành phân để bón cho cây trồng thêm tốt tươi cả)
    - Những chuyện tốt đẹp vẫn có nhưng chẳng ai thèm nhớ và ngược lại...
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Thật đáng tiếc khi bạn kô hề đọc bài của tôi và vẫn đàng hoàng viết bài chửi 1 cách khéo léo ... !!!
    Những cái được của VIỆT NAM kô đến lượt tôi fải liệt kê , mà cũng chẳng còn gỉ để mà kể khi báo đài truyền thông dành hết ... !!! Bạn nói kô ai để ý đến những mặt làm đc của VIỆT NAM nghe nó cứ kì cục ... !!!
    Những điều tôi viết ra chỉ là những bức xúc mà tôi cảm thấy khó chịu ... !!! Lọc , và viết ra cho nó nhẹ người ... !!! Cũng là 1 cách liệt kê để sau này còn biết .,,.,.. có thời gian mình đã từng suy nghĩ về vấn đề đó ... !!!

    Tôi thấy thất vọng với những gì bạn viết khi còn lấy ví dụ *** với kiếc ra .... bạn cứ yên tâm rằng ... đây kô fải là bài cuối cùng của tôi!!!
    Năm mới an khang.,.. !!!
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 30/12/2006
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn ..có thể bài này liên quan đến một tí chính trị..mà nói đến chính trị thì bác biết rồi...( Nói thì cứ nói ..nói mãi nó vẫn thế)
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn nghĩ mình là người nước nào? Nếu mà như thế thì bao giờ mình mới tin vào chính mình...Mà không tin vào chính mình nữa thì còn khổ...Bạn nêu ra thực trạng rồi...( Nếu bạn nghiên cứu nốt giải pháp !! Và cách thực hiện nữa thì tốt biết bao)
  7. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Người VN thì phải ca ngợi VN Bác "cua" hỏi câu ấy nhằm mục đích gì đấy ạ? Hay là người Việt Nam thì phải anti mấy bài "chửi" của bọn "*********", tích cực ra quán trà, quán cafe bàn chuyện nước, tối ngồi thưởng thức những thành tích đã đạt được; ngậm ngùi xót xa thấy cái gì.. báo đăng, sau lại "quên" vì ..chuyện thường ở huyện!!! Ơ, mà bác "cua" ơi, so_0 chưa thật hiểu ý bác là chuyện bệnh thành tích bác banana đưa ấy, liên quan thế nào đến "tự tin vào chính mình" ạ?
    (Oh, thông cảm, nếu giọng so_0 có điệu quá khích!)
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chào 2007 ... !!! chúc mọi người hạnh fúc !!!
    à à ... bạn cua cua gì đấy này ... vấn đề tôi đưa ra có vẻ to tát ơi là to tát ... nhưng đó lại là vấn đề to tát trong con mắt nhìn của 1 công dân ...!!! tất nhiên VIỆT ANH tôi là 1 công dân , tôi thấy khó chịu với những câu nói quá đao to búa lớn của truyền thông báo chí thì tôi viết ... !!!
    Và còn nữa !!! Cái mà bạn bảo là nghiên cứu giải fáp và cách thực hiện ấy hình như là sau này chẳng may bác lên làm ************* thì bác làm nhớ ... !!! chứ cái vấn đề này nó thuộc cách hiểu cách nghĩ của mỗi người , làm sao gượng ép ..!!! có ngưòi thích tất cả mọi ngưuời cùng nói tốt về VIỆT NAM ... !!!! có người kô thích nói tốt về VIỆT NAM khi mà thật sự VIỆT NAM chưa tốt ... cứ ví dụ là tôi đi ..!!! hơ hơ !!
    Đi nói với từng nguời là ... ê cậu ơi ... hãy nhìn vào sự thật đi !! đừng quá ảo tưởng à , chúng ta đã cố gắng những fải cố gnắg rất nhiều nữa , đừng quá khoa trương về chúng ta à ???
    Đi nói với các bộ nông nghiệp , công nghiệp , dịch vụ là : các bác ơi , chúng cháu kô thích các bác tâng bốc những con số lên à ???
    Tôi chỉ là người đưa ra vấn đề , và mong các bạn nhìn nhận vấn đề đó như là 1 ý kiến chủ quan ,... đừng nghĩ rằng đó là 1 nghị quyết , 1 lời buộc tội , hay là 1 thành fần kô yêu nước , kô " rtự tin vào chính mình " như bạn cua cua gì gì đó ...đã viết ... cám ơn bạn cua đã có ý kiến !!!
    chúc bạn cua và bạn số 0 1 năm mới vui vẻ ....
    banana
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã ví rồi ....tôi không muốn nói lại ...Cái gì đã có mùi rồi ...thì mình cũng đừng có khơi ra nữa!!!! ( Mà lại động đến vấn đề chính trị rồi, tôi không tiện tranh luận )....Những cái xấu như bạn viết bài tôi nghĩ mọi người cũng đã biết hết rồi!!! ( Nói chuyện xấu như thế này chắc mình copy cắt dán cả ngày không hết)....Mà chủ đề của bạn đưa ra nó là xã luận đấy....( Nó còn nhiều gai góc lắm...giỏi lắm cũng chỉ bàn về tiêu cực là nhiều)
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ý của bạn cua là bảo VIỆT ANH copy cái bài đc bạn coi là xã luận này à ??? Bạn có nghĩ khi viết ra như vậy , tôi lại nhảy chồm chồm lên để fản bác kêu ghào kô ... ???

    Nhưng mà hình như tôi cũng kô muốn tranh luận với bạn nữa ...!!! vì biết với cái giọng của bạn thì nói mãi cũng chẳng ai hiểu ai !! chúc năm mới hạnh fúc
    banana

Chia sẻ trang này