1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ MUÔN CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trongcaychuoi_thanglong, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BÀI 2:BÍ ẨN NHỮNG GIẤC MƠ ...
    [​IMG]
    mình muốn viết về những giấc mơ , mình còn nhớ ngày xưa , chủ đề xung quanh những giấc mơ của mình là trở thành người nổi tiếng , nổi tiếng ở tất cả mọi lĩnh vực , có lúc thì nhảy múa trên sân bóng ghi được đến mấy chục bàn thắng đẹp , bạn bè reo ầm trời , lúc thì trên sân khấu ca nhạc bên dưới là mấy chục nghìn khán giả , nhưng nhiều nhất mình lại hay mơ đến chuyện đấm đá, đánh nhau ì xéo , trên lớp cãi nhau với 1 người thì đêm hôm đó đã cùi trỏ , lên gối ầm ỹ đối thủ .
    toàn mơ kiểu anh hùng cứu mỹ nhân , 1 mình đánh nhau với mấy thằng cầm dao cầm kéo , thỉnh thoảng cũng bị chúng nó chém vào người , nhưng được cái là mình lại kô cảm thấy đau . mình lại còn biết bay với lại bắn chưởng . đúng là buồn cười thật . đó là những giấc mơ thật đẹp , những giấc mơ mà có khi môi mình còn hé mỉm cười trong đêm .
    thỉnh thoảng mình lại mơ kiểu fưu lưu mạo hiểm , như 1 câu chuyện có thật , như có nội dung và cốt truyện chứ kô đánh nhau loạn xà ngầu như những giấc mơ khác . chẳng hạn như đột nhập vào 1 căn nhà thật to trong rừng có nhiều người canh để cứu 1 ai đó , hay là bị 1 người nào đó con gì đó truy đuổi , và mình chỉ có mỗi việc là chạy trốn , đơn giản như vậy thôi nhưng trong giấc mơ lại là 1 bức tranh muôn màu . nhiều tính huống thật đến mức mình cũng fải giật mình thon thót trong giấc ngủ .
    lớn hơn 1 tẹo thì thỉnh thoản mình lại mơ đến 1 người con gái nào đó , nhưng chẳng biết đó là người con gái nào , cứ mơ hồ mông lung đến lạ , mơ chuyện đánh nhau thì mình thậm chí còn nhìn rõ được từng bộ mặt đối thủ , thậm chí còn nhìn và định vị được rõ cái nốt ruồi trên trán .
    tỉnh dậy còn nhớ được cả bộ mặt . nhưng những giấc mơ và 1 đứa con gái nào đó tạm gọi là người yêu trong mơ của mình , thì mình kô thể định vị rõ được đó là ai , đơn giản vì mình chưa có người yêu , đôi lúc cũng muốn có người yêu cho bằng bạn bằng bè , có lẽ suy nghĩ đó đã ảnh hưởng đến những giấc mơ của mình .
    đôi lúc nhìn rõ được mặt thì lại là thằng bạn trai trên lớp mang thân hình con gái , thật là quái đản , có những giấc mơ sáng hôm sau nghĩ lại mà ngồi cười sằng sặc , có lẽ đầu óc mình có trí tưởng tượng fong fú , nên đến cả những giấc mơ cũng đôi chút mang màu sắc huyền ảo .
    mình cũng đọc ở đâu đó rằng , ngoài việc tường thuật lại những chuyện xảy ra trong ngày , trong quá khứ , thì giấc mơ còn fản ánh những mơ ước mong muốn của con người trong cuộc sống đời thường , nhưng bước vào những giấc mơ , những mong muốn đó có fần bị xáo trộn đến mức kì quặc ngoài sức tưởng tượng .
    sống trong những giấc mơ như sống trong 1 cuộc đời khác vừa là mình lại vừa kô fải là mình . trong giấc mơ của mình mình có thể điều khiển được hành động của mọi nhân vật , làm theo mọi điều mà mình muốn , kết thúc câu chuyện theo chiều hướng tốt đẹp nhất . thức giấc vào buổi sáng với 1 giấc mộng đẹp có hậu trong đêm sẽ làm con người trở nên khoan khoái , và yêu đời hơn , cũng nghiệm từ mình ra để hiểu được điều đó .
    có những giấc mơ mà sáng hôm sau mình vẫn còn nhớ như in từng chi tiết , từng nội dung hành động , có thể fác thảo lại 1 cách khoáng đạt trong đầu , nhưng có những giấc mơ mà sáng hôm sau kô làm cách nào mà nhớ nổi mình đã mơ gì trong đêm , có khi biết được 1 điều rằng , đêm qua mình mơ 1 chuyện hấp dẫn lắm , nhưng kô thể nhớ lại . đột ngột 1 lúc nào đó mình nhớ lại thì lại đã kô biết giấc mơ đó xảy ta vào đêm nào . mình vẫn chưa tự giải thích cho mình hiểu được điều đó .
    mơ về những chuyện xảy ra trong quá khứ là chuyện rất bình thường , nhưng thỉnh thoảng hình như mình còn mơ về những chuyện xảy ra trong tương lai . kô biết điều đó có đúng kô , 1 giấc mơ rất bình thường về cuộc sống bình thường , cho dù sáng hôm sau mình có nhớ lại được hay kô cũng kô cần đề cập đến . bẵng đi 1 thời gian , ở cuộc sống ngoài đời 1 lời nói nào đó , 1 sự kiện nào đó ,1 hành động nào đó , 1 khung cảnh nào đó diễn ra mà mình cảm thấy rất rất quen thuộc , mình biết cái này mình đã trải qua rồi , mình biết đã gặp ở đâu đó rồi , mà mình kô thể nhớ đích xác là lúc nào ở đâu .
    đó là trong những giấc mơ , mình đã trải qua tình huống đó trong mơ , và ở cuộc sống bình thường 1 ngày nào đó thì nó diễn ra y xì . những lúc như vậy mình vảm thấy lạnh tóc gáy , da gà nổi đầy mình , mình cảm thấy có gì đó sợ sợ . âu đó cũng là 1 trong rất nhiều điều mình chưa được biết về cuộc sống , mình chỉ mới bước qua khoảng hơn 1/4 cuộc đời 1 chút. vẫn còn rất nhiều thứ để học , rất nhiều điều để tìm hiểu trong cuộc sống này .
    thời gian trước , khi ông bà nội đã mất , trong 1 đêm mình mơ thấy ông bà hiện về , hình như ông ngồi vắt vẻo ở đầu giường mình , còn bà thì bay lơ lửng trên trần nhà , ông bảo mình đánh đề sẽ trúng , ông đọc 1 loạt số đề ra . fải đến gần 10 con , đặc biệt là sáng hôm sau mình còn nhớ như in những gì mà ông đã nói , nhớ chính xác được từng số ông đã đọc. dù mình kô bao giờ dây vào đề đóm , nhưng hôm sau mình vẫn đi ghi đề .
    mình nghĩ ông đã hiện về cho chúc số tiền nho nhỏ như lúc ông còn sống ông vẫn thường làm . mình tin tưởng nhiều lắm . vậy mà đến khi có kết quả thì chẳng trúng đề, mình nghi hoặc ghê , chắc mình kô nhớ nhầm số ông đã đọc , có lẽ ông đọc nhầm số cho mình rồi . từ đó mình cũng ít tin vào những giấc mơ hơn .
    trong lúc mơ và đến lúc tỉnh dậy thì thường mình có cảm giác vui nhiều hơn buồn . vì mình thường mơ những giấc mơ đẹp , nhưng cũng kô fải kô mơ đến những giấc mơ kô đẹp , đó là những lúc mình mơ thấy người thân của mình qua đời , hoặc thậm chí chính mình là người ra đi . mình rất sợ những giấc mơ như vậy , mình lo đó là điềm gì đó . có những giấc mơ như vậy thì mình hay khóc trong đêm , khóc thầm , nước mắt chảy thành dòng , có đêm thì khóc nấc lên như có người đánh . sáng hôm sau thì ướt hết cả chăn cả gối .
    mình nghe nói khi ngủ mà đặt tay lên tim thì ban đêm sẽ thường mơ , mình vẫn chưa kiểm chứng điều đó là ssúng hay sai , nhưng trước khi đi ngủ đêm nào mình cũng mong có được những giấc mơ đẹp .
    để sáng hôm sau tỉnh dậy mình có nhiều suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống , để có 1 ngày đẹp trời và nụ cười luôn nở trên môi ,.
    chúc mình vui vẻ vào ngày mai , chúc mình luôn có nhiều giấc mơ đẹp , và mọi điều may mắn , hẹn gặp lại
    CHÚC TTVNOL NĂM MỚI VUI VẺ...!!!
    VIỆT ANH
    banana

    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 30/12/2006
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 30/12/2006
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Đã cảm thấy rất qua rồi, những cãi vã trên này. Vì cuối cùng người ta sống cho thực tại cơ mà.
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ cũng chuyển đề tài rùi mà !!!
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BÀI 3: CHUYỆN GIỮA SINH VIÊN VÀ CHUỘT ?!!!!
    [​IMG]

    Nói đến SV và chuột thì VIỆT ANH xin mạn phép bó gọn chủ đề trong cuộc sống SV trọ xa nhà ....chứ SV gốc thủ đô thì hình như họ và chuột ít khi có chuyện gì quá phức tạp .
    Đã từng ở những xóm trọ SV để kiên trì bước đường học vấn của mình thì chắc các bạn đã từng chứng kiến , đối mặt với ti tỉ những gian nan trong cuộc sống ,1 tỏng những nỗi kinh hoàng mà các bạn cũng chẳng lạ lùng gì là mấy cái con 2 chân 2 tay , mồm nhọn nhiều lông hôi hám mang tên là : chuột ?! Với Việt Anh thì bọn nó còn ghê ghớm hơn cả việc nhịn ăn 10 ngày ,nhịn tắm 1 năm ?thậm chí cả việc sadda husein vừa mới bị treo tòng teng trên cái giá treo cổ ?!!!
    SV được chia ra làm 2 dạng , dạng coi chuột chẳng ra cái đinh gì ! và dạng sợ chuột hơn sợ bố ! Loại 1 thì nghe vẻ cũng không có gì đáng phải bàn vì họ chẳng bận tâm lắm đến sự tồn tại của loài ghặm nhấm kia ? nếu chẳng may 1 con chuột nào lọt vào mắt họ , có khi họ fong toả địa hình mang tất cả vũ khí ra để bắt giữ chém giết ? !!! cách đây vài hôm ? ở gần trường DH THĂNG LONG , Việt Anh chứng kiến cảnh 1 SV chẳng may tóm được 1 con chuột , cầm đuôi quay như quay dế bên bờ sông Tô Lịch ? !!! Con chuột cong sống to đùng giãy giụa trong bàn tay đao phủ ? !!! họ thuộc dạng kô sợ chuột ?. !!!
    Trước khi kể đến loại sợ chuột hơn sợ bố thì điểm qua 1 vòng tình hình chuột trên địa bàn các xóm trọ :
    Thường thì chuột chạy trên trần nhà , hay lấp ló ở những nơi ẩm ướt nhiều rác bẩn thỉu ?!!! nơi đâu có rác là nơi đó có chuột ? SV cũng rất sợ những bệnh tật lây qua đường chuột ? !!! đồ ăn thức uống của SV mà để qua đêm kô đậy kĩ ? y như rằng nửa đêm ,chuột sẽ mon men đến chén tuốt , phát hiện ra mà vứt đi thì đã tốt ? đằng này lại kô biết gì ,sáng hôm sau lấy ăn sáng tỉnh bơ ? !!! 1 trong những nguyên nhân đinh dịch hạch từ chuột ? !!!
    Chuột cũng gây ô nhiễm lớn đến nguồn nước sinh hoạt của SV trọ ? !!! lấy ví dụ ngày 5-8-2006 tại xóm trọ của Việt Anh ? phát hiện 1 con chuột to bằng bắp đùi chết trong bể nước ăn ? !!! nhìn cái xác trắng dã nổi lều phều móng vuốt co quắp mà kô nhịn được sự sợ hãi . Bể nước quên đóng kín , ban đêm chuột đi hành quân qua thành bể , con này già rồi mắt mũi tèm nhèm bước hụt chân thế là rơi tòm xuống bể nước ? kô biết đường lên ? sau khi giãy giụa 1 hồi thì nó cũng từ trần và reo rắc nỗi sợ hãi cho cả xóm trọ trong vòng 3 ngày liền ? !!!
    đứa nào không biết mà vặn vòi nước tọt ra con chuột vào nồi cơm lúc đó thì có lẽ sẽ cun cút bỏ học phắn 1 mạch về quê vì sự sợ hãi chẳng khác gì phim kinh dị .
    VIỆT ANH thuộc về dạng sợ chuột hơn sợ bố ? !!! đã từng viết rất nhiều những câu chuyện về chuột nhưng như vậy vẫn chưa đủ để kể hết nỗi kinh hoàng mà chuột đem lại ? !!!
    Hằng đêm , xóm trọ khuya vẫn huỳnh huỵch những tiếng bước chân của chuột hành quân . Nhìn chúng nó đằng xa thì cũng chẳng biết đứa nào là chuột đứa nào là mèo , thậm chí to như con chó con cũng có .
    Đã vậy chúng nó lại không có thói quen chạy nhanh , như biết được sự sợ hãi mà nó reo rắc ? đêm nào chúng nó cũng lặc lè vác cái bụng lon ton giữa sân , thỉnh thoảng lại đứng lại như tìm gì đó ? VIệt Anh chỉ dám ti hí mắt nhìn nó bên khe cửa phòng ? vì sợ để nó nhìn thấy nó lại nhào vào cắn chân thì chắc kô sống nổi ? mấy con chuột ăn thịt người trên phim cũng to như vậy là cùng ?. !!!
    nhưng đêm đi ngủ muộn VIệt Anh hay gặp chúng nó giữa đường Vào nhà tè ?!!phải đợi chúng nó lần lượt đi hết VIỆT ANH mới dám đi qua , có những con già rồi cận thị phi ầm ầm giữa sân xóm , bò cả lên chân VIỆT ANH làm VIỆT ANH cảm tưởng tiếng hét của mình có thể vang đến được ASIAD Đô ha? !!!
    Ban đêm rất nhiều bạn SV thường bị chuột ghặm móng chân móng tay do ngủ kô mắc màn ? !!! VIỆT ANH chưa từng bị nhưng bạn bè kể rất nhiều ? !!! Có những con chuột còn ghặm cả ngón tay ,sáng hôm sau dậy thấy ngón tay bê bết máu ? kinh khủng thật ? !!! và những nghệ sĩ đu dây cũng có ngày tuột tay tuột chân ? và hứng chịu hậu quả cũng lại là SV ? !!! đang đêm hôm mơ giấc mơ hồng mà mấy con chuột nó từ trên trần trượt chân rơi vào người thì kô biết chuyện gì xảy ra ? !!! rơi vào mồm thì ? !!! có khi đột tử vì sợ ? !!!
    Giá như có thể giật 1 quả bom tiệt trủng luôn loài chuột trên trái đất thì có lẽ VIỆT ANH cũng đã làm ? tiếc rằng chẳng có 1 điều thần kì như vậy , SV trọ vẫn phải coi chuột là kẻ thù bất đắc dĩ phải chống trả . Sống chung được với cái loài này mà kô gặp những tình huống éo le thật là khó ? !!!
    NIỀM HÃI HÙNG CỦA 1 THỜI SV?!!!!
    Việt Anh
    Chuối!!!

  6. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    He he có khi mình cũng lập topic để spam nhỉ. Đúng là nghệ thuật keke
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ừ ...cứ lập topic mà spam bài ...
    nếu như bạn nghĩ như vậy là hay !!!
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BÀI 4 : XEM XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 1 CHIỀU
    [​IMG]
    VIỆT ANH , bạn và mọi người xung quanh , ít nhiều gì thì chúng ta cũng đôi 3 lần thực hiện điều này trong cuộc đời ? !!!
    1 chiều ở đây có nghĩa là chúng ta đánh giá theo ý kiến của 1 ai đó về vấn đề gì đó , oánh giá ngay từ cảm nhận chủ quan của mỗi chúng ta , đánh giá mà khi chưa biết mặt trong ,chưa biết sự thật , chưa biết mặt khác của sự việc ? !!!
    Nói tóm lại , VIỆT ANH muốn viết về những phán xét có phần thiếu thông tin , những đánh giá có phần vội vàng , hấp tấp ? Mang nhiều tính chất bảo thủ ? sau đây là 1 số dẫn chứng :
    ơ hờ ? !!! ví dụ đơn giản nhất có lẽ là vấn đề ăn mặc , thường thường thì phong cách ăn mặc vẫn đập vào mắt chúng ta nhiều nhất khi đối diện với 1 người lạ ? !!!
    - Con gái xinh xắn ăn mặc thời trang loè loẹt phấn son 1 chút ? chúng ta chụp mũ ngay rằng loại này rất khó gần , rất rất kiêu , không thể chơi được ? !!! Hầu hết những anh chàng nông dân chất phác nghĩ vậy ?. và VIỆT ANH cũng nghĩ vậy ? !!!
    Ấn tượng đầu tiên đã tạo cho chúng ta những nhận xét ban đầu , và ẩn hiện trong đầu rằng : không thể làm bạn với con gái như thế được ? !!! bất kể chưa từng nói chuyện , chưa từng làm quen hay biết bất cứ 1 thông tin nào liên quan đến người đó ? !!!
    Ngược lại : 1 người vào tù , mắc tội : đừng chụp mũ họ là những người xấu xa ? họ cũng là người , cũng biết nghĩ như chúng ta , phải có 1 lý do gì đó họ mới đến nông nỗi đó ? hãy cố gắng hiểu lấy cái bản chất sự việc ? !!!
    Tất cả những thông tin chúng ta đọc trên báo chí , sách vở , vô tuyến ? hầu hết đều là nhưng thông tin 1 chiều hết ? !!! chúng ta nghe thấy như vậy , biết như vậy nhưng chúng ta kô hiểu hết tại sao lại như vậy và những diễn biến bên trong của nó :
    - Nghe tin truyền thông : sadda husein treo cổ là xứng đáng , ông quả là 1 người cực kì độc ác , dã man !!
    Ừ , thì chúng ta cũng chỉ biết đến đó ? !!! nhưng tại sao ông ta ác và có ác thật kô thì chúng ta kô thể hiểu bằng vợ bằng con ông ta ? !!!
    hình ảnh ban đầu hết sức quan trọng , ai mà chẳng biết là nó chẳng nói lên được điều gì con người bên trong cả , biết là như vậy nhưng chúng ta vẫn cứ đánh giá , thậm chí còn buôn với tất cả bạn bè như từng biết về người ta nhiều lắm ? VIỆT ANH là 1 ví dụ ? !!!
    HÀNH ĐỘNG CỬ CHỈ ?!!!
    ngoài hình ảnh bên ngoài , ấn tượng về cử chỉ hành động đầu tiên cũng hết sức quan trọng trong việc nhận xét về 1 con người ? !!!
    - 1 Chàng trai nhường ghế cho 1 lão bà trên xe buýt .!
    - 1 cô bé trả tiền hộ cho người không quen trong 1 quán nước !
    - 1 người dám nhận lỗi lầm của mình trước đông người !!!
    *) Nếu chứng kiến những hành động đầu tiên như trên với những người mới gặp lần đầu ? quả là tôi và tất cả các bạn đều có thể cho rằng : họ là những người tốt !!! thậm chí quý luôn ? !!!
    Nhưng hình như từng đó vẫn chưa là tất cả để đánh giá 1 con người , 1 mối quan hệ ? !!! Còn nhớ những gì thầy hói XH học đại cương đã nói : Hãy coi đó là 1 trong rất nhiều những miếng ghép để hoàn thiện sự đánh giá ? !!!
    Có thể chàng trai , cô gái đó tốt có mục đích , có thể họ lại tạo những mặt trái , những hình ảnh xấu ở 1 cương vị khác , địa điểm khác mà chúng ta kô biết ? !!! Và đơn giản hơn ? 1 người bạn tốt với ta ? nhưng điều đó kô thể khẳng định được họ sẽ tốt với những người bạn khác như đã tốt với ta ? !!!! Và tất nhiên chưa thể nói : người bạn đó đã tốt ? !!!!
    Thầy nói , chúng ta ít nhìn sâu vào vấn đề , và thường đánh giá chỉ qua cảm nhận , chỉ nhìn 1 chiều nghe 1 tai ?!!! Có những vấn đề chúng ta hiểu rất đơn giản ? nhưng đến khi có kiến thức ,có kinh nghiệm và có sự từng trải chúng ta lại đánh giá hoàn toàn khác ? !!!
    Lấy ví dụ đơn giản : Cuộc sống gia đình , và chuyện có con !
    Khi bé chúng ta khăng khăng sau này làm bố làm mẹ chúng ta sẽ làm thế này thế này ? sẽ kô để cho con hư , sẽ biến nó thành này thành nọ ? làm những ông bố bà mẹ vĩ đại ? !!! sẽ thành người chồng người vợ không thể tốt hơn ? !!! Nhưng hãy cứ lập gia đình đi , hãy thay tã cho con đi ? !!! rồi chúng ta sẽ nghĩ lại và đánh giá hoàn toàn khác những gì mà trước kia chúng ta đánh giá ? !!!
    SỬ VIỆT NAM .
    Thầy giáo nói , đọc sử VIỆT NAM , luôn coi MỸ là kẻ thù , luôn tả mỹ là những kẻ thủ ác ? mặt mũi dữ tợn có tâm hồn của những con quỷ , lên văn học , lên phim ? những nghười MỸ vẫn chỉ như vậy ?~!~!! Thày giáo nói : như vậy là đánh giá 1 chiều ? không phải tất cả người trên nước MỸ đều muốn nuốt VIỆT NAM như lịch sử đã tả ? !!!
    Họ cũng là người , có cuộc sống gia đình , chỉ vì mệnh lệnh của đất nước , người chỉ huy mà họ phải tham gia những trận chiến kô biết ngày trở lại ? !!! Đâu phải là lỗi của họ ? !!!!
    Chúng ta chỉ xem sử ta nói về họ , chứ chưa từng được nghe sử họ nói về mình như thế nào ? !!! Hãy nghĩ lại thời chiến tranh khi VIỆT NAM bị vu cho là lấn biên giới chiếm nước CĂM PUCHIA ? !!! Dù chúng ta kô phải như vậy ..nhưng ngay lúc đó và trong lịch sư của họ ghi chép người VIỆT NAM như thế nào ?. !!!chắc chúng ta kô thể nghĩ ra được !!!
    Hãy nhìn mọi việc bằng tầm nhìn rộng , đứng đánh giá quá nhỏ mọn manh múng ? chỉ vì hình ảnh , 1 lời nói hay 1 hành động nào đó mà ta đã gặp ? !!!
    Tất nhiên , 1 điều quá sức to như thế này thì VIỆT ANH vẫn chưa thể học được ? !!! VIỆT ANH vẫn chưa là người tốt ? !!!
    VIỆT ANH
    CHUỐI ? !!!

  9. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BÀI 5 :CẬN THỊ = ĐÁNG SỢ ...
    [​IMG]
    nhớ cái hồi học cấp 3 mình đã có 1 đợt sợ vãi hết cả mật . sau 1 thời gian dài luyện chưởng cho mắt bằng cách đọc chuyện ,kết hợp thường xuyên bắn điện tử chíu chíu bùm bùm ở nhà ông hàng xóm,đêm trước kô sao đêm hôm sau mình bắt đầu thấy có chuyện.
    căn bản cũng khinh địch cứ nghĩ làm khỉ gì có chuyện mình sẽ bị cận ,xét theo dòng họ mình thì cũng chẳng có ai cận trẻ để mà di truyền ,và mình cũng đâu có mọt sách đến mức đọc sách báo vào ban đêm .sáng hôm đó tỉnh dậy mình nhìn thấy mọi vật hơi mờ mờ ,theo bản năng dụi mắt liên tục vì nghĩ vì gỉ mắt buổi sáng,dụi xong vẫn mờ .
    ko mờ quá nhưng mọi vật cứ có cái ánh sáng nào đó xen lẫn lung tung chạy qua chạy lại rất khó diễn tả làm cho mắt mình cảm thấy mỏi mỏi và khó chịu. lúc đó thì mình chưa nghĩ mình bị gì đó ở mắt ,chỉ nghĩ chắc ngủ say quá nên lúc dậy hơi hoa mắt 1 chút ,ủa nhưng sao hoa lâu thế nhỉ?
    lần đầu tiên mình gặp trường hợp quái dị này ,bị ở đâu mặc thây nó nhưng bị ở mắt là cả 1 vấn đề ,kô xem thường được ,ko khéo là triệu chứng của bệnh mù thì thôi rồi đời trai trẻ, đến tầm trưa trưa thì kô mờ liên tục như buổi sáng mà thỉnh thoảng lại mờ mờ 1 chút ,mình fải nhíu mắt thu hẹp đồng tử lại cho bớt mờ ,và ra ngoài ánh sáng mặt trời thì khó nhìn hơn trong tối ,cứ fải nheo mắt liên tục. thôi chết cha,vậy là mình bị cái gì đó rồi.
    fải đợi đến ngày thứ 3 khi mà chắc chắn 100% mình đã bị cái gì đó rồi ,khi mà cả ngày lúc nào cũng cảm thấy như vậy thì mình mới hé mồm ra cho mẹ biết , và nói dối rằng mới bị được 1 hôm.
    lúc đó mình cũng nghĩ mình đã mắc triệu chứng của bệnh cận thị ,cái bệnh khỉ gió này đã làm mấy thằng con trai lớp mình ngồi đần thối nhìn các bạn chạy đá bóng mà kô dám mon men lại gần mặc dù chúng nó thích bóng lắm.chúng nó mà chạy 1 lúc kính bay cách người vài chục mét ,tha hồ mà đi mò kính . vậy là cái lúc đó mình cũng đã sắp được có nguy cơ như chúng nó.
    trước khi đưa mình đi bệnh viện khám thì mình còn fải nghe song thân mắng mỏ khá lâu ,nào là suốt ngày điện tử điện đóm ,sách báo đọc ngày đêm bây giờ thì sáng mắt ra chưa? lạ ghê ,mình đang chuẩn bị tối mắt thì mẹ lại bảo sáng mắt ra chưa. thì lúc đó còn cãi được gì nữa ,lôĩ cũng là do mình mà kô chịu quan tâm đến mắt , mắt mình mà cứ như là mắt hàng xóm. minh cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ 1 hồi, trước khi bố đèo ra viện sơn tây khám mắt ,mắt nhìn mờ mờ thấy bố đang mặc quần áo chuẩn bị đưa thằng bé ngu si đi đo mắt và có khả năng fải mua kính.
    bị cận cũng đơn giản thế thôi àh,mình cứ tưởng gì ghê ghớm ,vừa trên trường đi mà mình tưởng tuợng đến cảnh mình vừa 1 tay giữ kính và chạy theo quả bóng mà lại thấy buồn lòng.rầu rĩ cho thân fận mình thật ,đẹp trai thế này mà đeo cái kính thì còn ra cái thể thống gì nữa. đến viện cứ tưởng mấy bác sĩ sẽ cho mình thử kính xem thích đeo cái nào đẹp thì đeo.kô như mình nghĩ , cô y tá cho mình thử mắt mà trước đó mình chưa biết thế nào là thử mắt.
    -BC: chữ gì đây?
    -VA:Dạ chữ c nằm ngang ạh
    -BC:thế chữ gì đây?
    -VA:Dạ chữ c quay mặt sang bên trái ạh
    - BS:tiếp,!
    -VA:chữ c úp mặt xuống đất ạh ...
    - BS: cháu nhìn được hết còn gì nữa,sao cháu bảo mắt mờ mờ kô nhìn thấy gì cơ mà.
    - VA:thỉnh thoảng cháu mới bị vậy thôi ạh,cháu hay bị như kiểu loá,cứ fải nheo mắt mới nhìn thấy rõ.
    -BS:vậy ùh ,vào kia cô kê đơn cho .
    nheo lòi hết cả con ngươi mới dịch được chữ của cô bác sĩ là sút giảm thị lực ,về nhà cần uống thuốc ... chữ việt nam mình còn đọc được ,chứ cái tên thuốc thì hàng luôn, chữ xấu đỉnh.
    VA: vậy cháu kô fải đeo kính hả cô?
    BS:sắp thôi ,nếu cháu ko ăn uống sinh hoạt điều độ thì cháu sẽ được đeo kính như ý muốn.
    Vậy đó , vậy mà làm mình 1 fen hí hồn ,tưởng fải làm bạn suốt đời với cái kính thì đau lòng ,nghe bác sĩ nói vậy bố cũng thở fào ,vậy là thằng con đẹp trai của bố chưa fải đeo kính.
    sau 3 hôm nheo mắt uống thuốc thì mắt mình đã có lại cảm giác bin hf thường ,sung sướng quá,từ lúc đó trở đi mình đã hứa sẽ kô bạc đãi đôi mắt nữa ,sẽ kô bắt nó hoạt động quá công suốt, và nhận ra 1 điều tối quan trọng là đôi mắt là thứ tối quan trọng trên mặt mình ,mình nên biết giữ gìn.
    khi viết về chủ đề này chợt nhớ trên trường ,đơn giản hơn là trong lớp mình có quá nửa người đeo kính ,chưa muốn nói đến những người kô đeo kính đếm trên đầu ngón tay. 3 thằng con trai chỉ có mỗi mình là kô đeo kính ,sao lại kinh dị đến như vậy nhỉ.
    đeo kính như vậy thì thiệt thòi ghê ghớm ,chắc những người cận đã quen với cảm giác có cái kính làm bạn tri kỉ rồi ,còn mình chắc mình sẽ ko o chịu đựng nổi khi bóng đá là niềm đam mê cháy bỏng của mình.
    mình kô tưởng tượng nổi mình sẽ ra làm sao ra thế nào khi hiện giờ trên mắt mình thù lù cái kính ,chắc cũng khá giống con cú mèo ,xấu xí và đáng thương .
    hi vọng đó chỉ là tưởng tượng hão huyền ,
    chúc mình hạnh fúc.
    banana
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 05/01/2007
  10. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BÀI 6: CÓ MA HAY KHÔNG ???
    [​IMG]
    Có lẽ , không có khoảnh khắc nào lý tưởng hơn thời điểm này để ngồi viết về MA ? !!! Bây giờ là 00h00?!!!
    Bóng tối vẫn đang trùm kín căn phòng vốn dĩ đã tăm tối , mùa đông rồi , đêm tối dường như cũng dài lê thê đến bất tận ? không ánh trăng , không âm thanh ? cái không gian đêm là cái không gian câm đáng sợ nhất trong tiềm thức ?!!! Tiềm thức của VIỆT ANH đang khơi dậy những tò mò bí ẩn ? !!!
    Có ma hay không ? đó là câu hỏi mà hồi bé VIỆT ANH vẫn hay hỏi , hồi trước cũng hỏi và bây giờ vẫn hỏi !!! Tất nhiên , bây giờ hỏi không phải để nghe trả lời rằng :
    - Mày kô ăn nhanh tí nữa ma xó nó bắt vào trong góc nhà đấy !!!
    Hỏi để biết rằng có tồn tại hay không 1 thế giới dành riêng cho người đã khuất ? !!! Khái niệm thiên đường địa ngục ai nghĩ ra , lúc nào , như thế nào !!! không ai giải thích được ? !!! chỉ biết người ta quen gọi đó là 2 nơi dành cho những người đã chết ? !!!
    Nói đến vấn đề đáng để mà sợ này giữa đêm khuya 1 mình , tiếng lách cách bàn phím cùng ánh sáng màn hình không thể xua hết hơi lạnh gai góc , cùng những đợt gai ốc nổi đầy tay cùng lúc với những chiếc lông gáy dựng đứng. VIỆT ANH thấy sợ , nhưng chưa bao giờ hết tò mò ? !!!

    Tại sao lại xuất hiện những hiện tượng tâm linh kì quặc đến không thể tin nổi , chỉ có thể giải thích là : có ma trên đời !
    hãy nghe 1 câu chuyện ngay tại thị xã SƠN TÂY của VIỆT ANH( 1 câu chuyện thật mà có rất nhiều bằng chứng không thể chối cãi) :
    1 đêm nọ , 1 anh thanh niên làm nghề xe ôm đang đi từ HÀ NỘI về SON TÂY trên con đường LÁNG HOÀ LẠC ? !!! tầm khoảng 12h đêm , chợt anh thấy đứng bên đường có 1 bóng người mặc áo khoác trắng vẫy tay gọi xe , đến gần thì thấy đó là 1 người con gái mảnh khảnh gầy guộc nên anh tấp vô lề hỏi :
    - Có chuyện gì vậy em ?
    - Anh chở em về phố LÊ LỢI SƠN TÂY được không anh , bao nhiêu tiền vậy ?
    - Khoảng 50.000 em ạ !
    - 30.000 thì em đi , em vẫn thường đi có 30.000!
    - Không được đâu em , khuya thế này rồi !
    - Anh mà không đèo em về , thì sau này có chuyện gì trên đường đừng trash !!!
    Không hiểu sao , khi kể lại , cái câu đó của cô gái chính là cái câu làm anh dựng tóc gáy , mặt cô gái vẫn lạnh băng , và anh đành chấp nhận , 1 phần cũng vì tình thương .
    - Thôi được rồi , lên đây anh đèo về .
    Đến phố LÊ LỢI , cô bé chỉ đúng nhà cho anh dừng lại , vừa dừng xe , cô gái đã nhảy tót xuống chạy vọt vào nhà ? tưởng cô bé vào lấy tiền nên anh đợi ? đợi mãi không thấy ? Anh bèn vào gõ cửa . 1 bà lão đi ra mở cửa :
    - Anh muốn gì ?
    - Bác có thấy 1 cô gái chạy vào trong này không ạ ?
    - Không , tôi có thấy ai đâu !
    - ơ ,cháu vừa chở 1cô gái về nhà này , cháu tưởng cô ấy vào lấy tiền !
    - Anh lấy 30.000 hả ? chờ chút ? !!! để tôi vào lấy tiền !!!
    Bà lão bước khuất , chàng trai nhìn quanh ngôi nhà , bức ảnh thờ trên bàn thờ như đóng ghim ánh mắt của anh ? ngay lập tức anh rùng mình . Cô gái kia chính là cô gái tỏng bức ảnh thờ ? !!! anh lập cập hỏi bà lão đang đi ra .
    - Bác ơi , kia là ai đấy ạ , lúc nãy cháu vừa chở cô này về đây .
    - Nó là con tôi , Nó mới chết được 2 tháng do tai nạn xe máy, tối qua tôi mơ thấy nó về và bảo : nếu ai đến đòi mẹ 30.000 thì mẹ cứ trả người ta hộ con .

    Tưởng chừng như là câu chuyện bịa để doạ thiên hạ như biết bao câu chuyện ma khác ? nhưng đặc biệt thay , đây là câu chuyện thật đã làm chấn động dự luận thị xã trong 1 thời gian dài ? !!!
    Chưa hết ở đó ? hôm sau , anh xe ôm đánh luôn đề số năm sinh của cô gái ? và đã trúng ! Ngay tối hôm đó , anh mua hoa quả đến thắp nhang cho cô gái ? !!!
    Phải chăng vì 1 lý do gì đó mà người chết đi không thể siêu thoát , còn vất vưởng nơi trần gian bụi bặm để hoàn thành nốt tâm nguyện ? cũng có thể là day dứt điều gì đó oan khuất mà kô thể đầu thai ? !!!
    VIỆT ANH chưa bao giờ nhìn thấy ma , chỉ có nhưng cảm giác rất mơ hồ về 1 điều gì đó thôi ? !!! người ta nói những ai yếu tim hay bị thần hồn nát thần tính mới nhìn thấy ma hay còn bị ma doạ ? !!!
    Ma là gì ? có đáng sợ không nhỉ ??? chắc cũng có ma tốt và ma xấu chứ nhỉ ? !!! Mình quý ông bà lắm , ông bà mất đi ? mình luôn mong ông bà phù hộ độ trì ?và thường thắp nhang xin xỏ ông bà ? !!! Nhưng thật sự là chưa đêm nào mình dám bước đến bên bàn thờ ông bà ? 1 nỗi sợ mơ hồ ? !!!
    Còn ma ác có khi sẽ nhập cả vào cơ thể người sống để làm chuyện không tốt . Đúng vậy không nhỉ ???

    Sương vẫn lạnh quá , ! quanh óc VIỆT ANH lúc này chỉ có tiếng I I I I rất dài ? kô biết phát ra từ đâu ? !!! cộng thêm mùi đặc quánh của bóng đêm ? !!! Có bóng đêm là có ma đúng không nhỉ ? !!! Nếu có những hồn ma chưa siêu thoát đang lượn lờ xung quanh VIỆT ANH thì cũng mong đó là những hồn mà tốt ? biết rằng VIỆT ANH ngoài những tính xấu ra thì còn rất nhiều tính tốt ?. sẽ được họ phù hộ độ trì ? !!!
    Không hoàn toàn tin vào mê tin dị đoan , nhưng chính vì những sự kiện không thể giải thích được vẫn xảy ra quanh xã hội nên thật sự ? với VIỆT ANH đó vẫn là bức màn đen bí ẩn ? !!! Chỉ đến khi chết đi may ra VIỆT ANH tự trả lời được cho mình ? !!!
    Hãy tưởng tượng nhé :
    Bạn trút hơi tở cuối cùng bên vòng tay người thân , chợt bạn thấy cơ thể nhẹ bẫng , bạn bay ra khỏi thể xác , bạn nhìn thấy chính mình đang nhắm mắt xuôi tay ? bạn chỉ là những làn khói mỏng manh lưu trữ những hoài niệm vất vưởng ? !!! Bạn thấy thanh thản và tự tại ?!!! Liệu đó có phải là cái chết ? VIỆT ANH đã đọc ở đâu đó rất nhiều về cái chết ? nhưng liệu có tin ai đó chết đi rồi có thể kể lại chết như thế nào ? !!!
    Hãy đành tin vào 1 thế giới trần gian hiện tại , nhưng tồn tại song song với nó là 1 thế giới ẩn ? thế giới của những người đã chết ? !!! Hãy tạm gọi nó là địa phủ ? !!! bì còn biết bao điều chưa lý giải được ? những cơn báo mộng cho người thân , hiện hồn , nhập hồn ?..
    Cầu mong ông bà nơi chín suối phù hộ độ trì ? cho cháu !
    MONG CHO MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP?!
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 07/01/2007

Chia sẻ trang này