1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự này của bạn , của tôi , và của tất cả mọi người ...

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi con_chim_non, 11/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Tâm sự này của bạn , của tôi , và của tất cả mọi người ...

    Đã từ lâu rồi tôi không viết nhật kí . Nhớ ngày xưa , khi còn học lớp 5 , tôi được tặng 1 quyển nhật kí , nó đẹp lắm , bìa màu xanh và được người ta kí tặng đàng hoàng . tôi quý nó lắm . nhưng bây giờ khi không còn nó , tôi không biết ghi lại những cảm xúc của mình vào đâu . Và bây giờ , tôi muốn viết một chút ít tâm sự của tôi , tôi mong muốn nó là cuống nhật kí của tôi, của bạn và của tất cả mọi người , những người bạn của tôi , muốn chia sẻ tình cảm của mình , muốn niềm vui nhân lên và nỗi buồn không còn .
    Em ơi , em có biết , 2 năm trước anh gặp em , khi đó anh chỉ nghĩ rằng mình chỉ làm quen lấy vui mà thôi . Em bước vào tôi rất nhẹ nhàng , dịu dàng và tình cảm . Em xinh , nhưng hơi lạnh lùng , đó là cái mà anh ghi nhớ nhất . Anh muốn phá đi cái băng giá đó của em , Và anh đã làm quen với em . em khi đó chỉ là một cô bé làm công nhân , vừa tan tầm vào hàng net gửi mail cho anh trai . khi đó anh thấy ở em một cô gái năng đông , phá cách , anh thích như thế . lúc đầu anh nghĩ mình chỉ là bạn ,chỉ là bạn mà thôi , nhưng suy nghĩ cũng có khi thay đổi . mình đã là một phần trong trái tim của nhau . đã 2 năm rồi mình đi chung với nhau , chia sẻ tình cảm , cùng nhau cười và cùng nhau khóc . Khi đó anh nghĩ mình là người hạnh phúc , và đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ mình là người hạnh phúc .
    Anh biết rằng cuộc đời luôn thay đổi , và nó thay đổi không theo ý của ta . nhưng tại sao nó lại làm em khác với ngày xưa đến vậy . em vẫn là 1 cô gái xinh xắn dễ thương , vẫn tươi cười bên anh , chia sẻ với anh mọi thứ , vậy mà anh vẫn thấy khác . Em không còn cười nhiều như ngày xưa , thỉnh thoảng anh vẫn thấy em với ánh mắt buồn . anh biết là mình có lỗi nhiều với em , nhưng sao em không thể nói với anh những khi đó như ngày xưa . anh không bao giờ muốn thấy bất kì một người con gái nào khóc , không hề , nhưng tại sao khi đó anh vẫn làm em buồn và ngồi khóc , một mình và lặng lẽ . Anh muốn nói lời xin lỗi nhưng sao khó quá , nó chẹn đắng trong anh , không thể thành lời .
    Nhưng có lẽ em ơi , chúng ta chỉ có thể mãi mãi là bạn mà thôi , chỉ là bạn . anh không thể như người mà em mong đợi . vì người em mong đợi khác với anh , không đẹp trai , nhà giàu ...
    Em có thể có những người đó , với em đó chỉ là chuyện bình thường , vậy mà sao chúng ta lại không giải thoát cho nhau . nhũng nghi ngờ dường như đã đập tan hết lí trý của anh , và anh cũng không muốn chúng ta tiếp tục thế này , liệu ngày mai anh gặp em , anh có thể nói như thế với em được không ... Em ơi , anh yêu em nhiều . Anh không thể để người ta thấy nước mắt của mình , vì anh là một thằng con trai , anh chỉ dám nuốt nước mắt mà thôi. chúng ta liệu có chia tay được không , và ngày mai anh sẽ cố gắng nói điều này với em , chúng ta hãy tạm quên nhau đi thì hơn.
  2. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Đã ai nghe "Tell Laura I Love Her" chưa nhỉ?Bài hát là 1 câu chuyện cực kỳ cảm động.Có thể bạn cho rằng bài hát mang phong cách Hàn Quốc.Nhưng đây là 1 câu chuyện tình yêu cổ điển như bộ phim "Love Story" vậy.
    Tommy là 1 chàng sinh viên nghèo,anh yêu 1 nàng tiểu thư xinh đẹp Laura.Tommy muốn tặng người yêu mình mọi thứ,hoa,quà và trên cả là một chiếc nhẫn cưới.Nhưng nghèo thì lấy đâu ra.Tommy đã quyết định tham gia một cuộc đua xe để kiếm tiền cưới Laura.Trước khi đi,Tommy đã dể lại lời nhắn với Laura:"Hãy nói với Laura là con cần cô ấy,con yêu cô ấy.Con có việc phải làm và con sẽ về với cô ấy,bảo Laura hãy chờ con".
    Trong cuộc đua,Tommy là tay đua trẻ nhất.Ko có kinh nghiệm,Tommy đã gặp 1 tai nạn và chiếc xe của anh bốc cháy.Người ta chỉ kịp cứu được Tommy để nghe anh nói vài lời hấp hối:"Hãy nhắn lại với Laura rằng Tôi Yêu Cô Ấy.Bảo Laura đừng khóc vì tình yêu của tôi dành cho cô ấy sẽ ko bao giờ chết".
    Laura ngồi trong nhà thờ và nghĩ về Tommy,những giọt nước mắt trên má cô đã làm nhoè đi thế giới xung quanh và cô nhìn thấy Tommy đang nói với mình:"Laura em đừng khóc,anh yêu em và tình yêu của anh giành cho em sẽ ko bao giờ mất đi".
    Một câu chuyện cảm động phải ko?Tôi cũng đang ở trong tình cảm gần như vậy.Cũng 1 anh sinh viên nghèo thích 1 tiểu thư.Nhưng khác ở đây là tiểu thư này chưa thích tôi và ko biết có thông cảm với hoàn cảnh của tôi ko.Tôi sẽ cố gắng theo đuổi tiểu thư,nhưng thường thì những người thuộc cấp dưới thường phải suy nghĩ rất nhiều,vì trái tim ép buộc nên tôi ko thể bỏ qua tiểu thư này.Tôi sẽ theo em cho đến khi có Kết Quả,nghĩa là hoặc là em là của tôi,hoặc là em là của người khác.

  3. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng BEck này, đại hội đang họp thì mày lại.....
    Mày toàn kể chuyện cổ tích ko à!
    Mày có yêu tiểu thư đó, chắc mày cũng.... ra đi làm..... "Đ..I...~ ... Đ.. Ư...C...J" rồi truớc khi ra đi nhắn lại với nàng là " Bảo nàng tao yêu nàng" chứ gì! Tao bít thừa mày! NÓI đek ai tin, đấy là cái..tư cách đấy! Dù chuyện của mày có thật và nghiêm túc đi chăng nữa!
  4. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    Làm quả Kiếp đỏ đen là biết kết quả ngay. Cắm tất cả những gì mình có, làm 1 con - vẫn an toàn hơn đi đua kiếm tiền
  5. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    trời ạ , hình như đây là bài đầu tiên mình đọc thấy BECK ăn nói lịch sự thì phải ................BECK à chúc bạn sẽ có được lời nói đấy trong ngày hôm nay - ngày của tình yêu ..............
  6. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Yeah,ông bạn nói đúng.Tết vừa rồi tớ đã đổi phong cách ăn mặc của tớ.Trước đây,tớ thường mặc quần Jeans , áo phông....để đi chơi Tết.Nhưng năm nay khác rồi,tớ mặc Comple (viết thế có đúng ko nhỉ?).Vậy là tớ đã lớn thêm 1 chút kể từ khi gặp em rồi.Tớ sẽ sửa tư cách của tớ trong năm nay để....em ko thất vọng.
    Điều quan trọng là liệu em có phải là của tôi ko?Tôi sẽ thay đổi tất cả chỉ để có em.Em ko đọc được những lời này nhưng Chúa và anh sẽ cho em biết.

  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì là không thể , quan trọng là người ta có muốn hay không thôi , phải không ?
    tại sao So lại đưa ra một suy nghĩ tiêu cực khi con người ta đang thực sự cố gắng ? cố gắng không có nghĩa là sẽ có được những gì mình muốn . nhưng cố gắng mà thất bại thì cũng khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc vì mình đã không từ bỏ !
    đúng là lần đầu tiên thấy Beck " nghiêm túc " thế ! nhưng em tin anh :D , cố gắng nhé ....
  8. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Cuộc đời đôi khi chiều theo ý mình , nhưng đôi khi nó làm cuộc sống ccủa ta đảo lọn hết cả . Chử Đồng Tử ngày xưa chỉ là một anh nghèo , đến cái khố còn không có mà vẫn lấy được công chúa , vậy chả nhẽ mày kém thằng chử đồng tử ngày xưa sao beck , mày chỉ đem lòng yêu tiểu thư thôi mà , cố lên . tao tin mày thành công , không thử sao biết được là mình có làm được hay không . Tao cũng thế thôi, cố hết mình , để sau này không phải nuối tiếc , hối hận .
  9. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đc đc, ít nhất viết đc 1bài fản hồi như thế là đc rồi! Còn 1 điểm nữa, đổi chữ kí đi, đừng nói rằng tiểu thư của mày là ...hoa hậu nghe!
    Mày mặc vest chắc ngon hén! Sang năm tao cũng làm 1 bộ mới đc :D Để xem có...lịch sự hơn tí nào hông!
    KHi nào cảm thấy đủ tư cách rồi thì tham gia lại với box đê, còn nhiều hoạt động cho mày nữa đó!
  10. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Hehe,giờ thì có lẽ đủ rồi đấy.Sẽ hoạt động nhiều hơn để xin lại cái chân...Mod hồi trước.Mà tao là Fan của Nguyễn Thị Huyền chớ nhỏ đó đâu phải My Princess.Nguyễn Thị Huyền thì cũng chỉ để ngắm như Beckham và Manchester treo ở nhà thôi

Chia sẻ trang này