1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự này của bạn , của tôi , và của tất cả mọi người ...

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi con_chim_non, 11/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Cảm giác 1 mình vừa vui vừa buồn , tinh thần yên tĩnh nhưng man mác cái gì đó trống rỗng , sao bây giờ mình lại cần 1 người bên cạnh thế . nhưng nhìn xung quanh mình chả còn ai chỉ còn cái game computer mà thôi .
  2. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Paris một ngày nắng đẹp!
    Ngồi ở nhà một mình,đọc không biết bao nhiêu thứ,nhưng chẳng vào đầu được bao nhiêu.Tâm hồn cứ treo ngược cành cây,chỉ mong nhẩy tót ra ngoài đường đi dạo một vòng,ăn một cái kem,hay chui vào rạp chiếu film.Sao cái viêc học nó dài đến vô tận,học mãi mà không bao giờ hết,lúc nào cũng có cái mới để theo đuổi,tìm tòi.Nhiều lúc bực mình quăng hết tất cả mọi thứ vào góc nhà,ăn mặc thật đẹp và cũng không quên kiểm tra trong tài khoản còn bao nhiêu tiền(vấn đề muôn thủa).Thế là đủ,lên cho mình một kế hoạch đi chơi đến hết giờ tàu mới về.
    Những buổi sáng chủ nhật đi dạo một mình qua cầu Mirabeau ngay gần nhà,lơ đãng nhìn xuống dòng nước xoáy,từng bọt nước tung lên làm mát rượi cả khuôn mặt như kéo lại sự tỉnh táo sau cả một tuần đầy những công việc và mệt mỏi.Tôi có thể đi bộ hai tiếng đòng hồ chỉ để được nhìn mọi người đi đường một cách thong thả bình tĩnh không vội vã như bị cuốn theo nhịp điệu của cuộc sống.Chiều thì lượn lờ ở vườn hoa Luxembourg,người ngồi kín cả vuờn hoa,không một chiêc nghế nào bị bỏ qua.Nhà nhà ra đường,nguời người ra đường,già ,trẻ, bé,lớn đủ cả.Nhìn đến là vui mắt.Ước gì ngày nào cũng được thong thả như vậy.

Chia sẻ trang này