1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nè

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi vusonviet, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự nè

    Nơi này là nơi để các thành viên (kể cả các mod) thổ lộ tâm tư, tâm sự và tâm tình với nhau. Ơ thí dụ như bác Ludvig mà muốn xướng lên điều chi chi đó với em sweet_fa (mà lại cố ý cho cả làng biết) hay công khai tuyên chiến với anh VictimNation vì lý do... nhảy đẹp thì đây chính là nơi lý tưởng cho bác đấy.

    мозгов не, - .*'во
  2. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Vũ trường là chiến trường, không có sàn hoa cho những người bại trận, nay thể theo nguyện vọng của em Việt, tôi, VictimNation chập nhận mọi hình thức tuyên chiến để bảo vệ danh dự của một người nhảy ( Vũ công) danh tiếng. Theo tớ, ta tổ chức một bữa pạc ti chia tay nho nhỏ trước khi cuộc thách đấu diễn ra. Kính thưa những ai muốn tuyên chiến, tôi đề xuất hình thức đấu súng, mỗi người sẽ nhận một khẩu Aka, 2 băng đạn 1,2m, cự li lớn hơn 100m, thời gian kể từ nhận súng đến khi nhận xác. Ai bắn trúng tim, thưởng thêm 100$ ngược lại ai để bị bắn trúng tim, trừ điểm. Một lời khuyên nhỏ, VN chưa có đối thủ trong đấu súng, thành tích hơn 20 lần bảo vệ thành công danh dự trên trường Quốc tế. Có lẽ tốt hơn là ta ngồi vào bàn đàm phán nhỉ?
  3. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chỉ còn có mỗi bác VN là còn ủng hộ em một (bên) tí thôi nhể. Rất cảm ơn bác VN đã hiểu cho em. Em thì thế nào cũng được, em cũng đã không ít lần đối mặt với hoàn cảnh tương tự, khi mà chẳng ai hiểu được việc em làm, và hầu như tất cả đều chống lại em. Hề hề, nói vậy thôi chớ em đoán bác Nhím và bác Sweet_fa cũng thông cảm với em, phải không các bác. Thui đỉ em tâm sự với các bác một chút nhá. Chuyện em kể có lẽ chẳng hay, chẳng đẹp đẽ gì đâu, nhưng các bác đọc hết thì sẽ hiểu được lòng em.
    Hồi em học năm thứ hai Đại học, em ý thức được là phải đi làm đi là vừa. Đi làm không phải vì tiền là chính, mà là để cho chân cứng đá mềm, để va chạm, cọ xát với xã hội, để tập ngã, tập đứng dậy và tiếp bước. Em bắt đầu đi làm. Thôi thì em cũng đã làm đủ thứ nghề, từ nghề bèo nhất là lái taxi đến soạn thảo hợp đồng kinh tế là cái nghề hái ra tiền. Mỗi nghề em làm qua đều đã dạy cho em chút ít kinh nghiệm, không nhiều nhưng là những kinh nghiệm xương máu cả đấy.
    Đầu năm thứ tư Đại học, em vào làm ở Cty Fineline LLC, một công ty con của tập đoàn Merchantex Dakkar và Fineline Hong Kong, chuyên sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc sang Châu Âu. Em vào đó là mailroom clerk, một chân hạng bét. Ông chủ của tập đoàn này là Steve Pirker, một doanh nhân người Áo, sống chủ yếu ở trên máy bay, quyền điều hành Fineline LLC được trao cho một người bản địa. Tên này thao túng mọi hoạt động của Fineline LLC. Rất nhiều khoản chi phí vô bổ và/hoặc với mục đích không rõ ràng ngày ngày âm thầm chui vào tay áo hắn. Ngoài ra, còn có không ít nhân viên hàng ngày nhởn nhơ làm ít ăn nhiều lương cao nữa. Ông chủ thì không để ý đến chuyện đó, còn em thì ngứa mắt lắm rồi nhưng vì là thân phận tôi tớ, thấp cổ bé họng nên chịu thôi. Trong đầu em lúc đó lờ mờ những kế hoạch, những chính sách về nhân sự cũng như về tổ chức và hoạt động của Cty.
    Sau nửa năm làm việc, em đã đúc rút được một kinh nghiệm qúy báu. Em đã kết thân với kế toán trưởng của Cty. Quan hệ mật thiết với người này đã giúp em nắm được không những thông tin chi tiết về hoạt động của Cty, mà còn thông tin về các khoản chi tiêu của Cty, và hoạt động của từng nhân viên. Mối quan hệ tốt đẹp này còn giúp em dễ dàng hiện thực hoá những bản hợp đồng mà em ủng hộ (lúc này em đã chuyển lên Phòng cố vấn pháp luật). Nói tóm lại kinh nghiệm qúy báu mà em nói chỉ đơn giản là: tốt nhất nên quan hệ thật tốt với Giám đốc và Kế toán trưởng.
    мозгов не, - .*'во
  4. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hai tháng trước ngày về VN, đột nhiên em được trao quyền điều hành Fineline LLC. Tuy hơi bị bất ngờ đấy, nhưng em cũng kịp trấn tĩnh lại để xoa tay chuẩn bị thực hiện những chính sách mà em nung nấu bấy lâu. Nói ra là làm liền: sa thải hàng loạt, kiểm tra sổ sách kế toán, qũy, cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết, v.v. là kết quả của các chính sách đó. Thế rồi ý kiến ý cò bắt đầu xuất hiện. Khen thì ít mà chê thì nhiều. Người thì vỗ vai ?ocan đảm đấy!?, người thì bĩu môi ?ongựa non háu đá?, người thì trách móc ?otrước đây quan hệ tốt thế mà bây giờ nỡ lòng?. Còn có người doạ kiện em ra toà, rồi có người đe doạ này nọ. Ngay cả anh kế toán trưởng mà em đã nhắc tới (tên này cũng ghê gớm, nhưng phải giữ lại vì hắn biết rõ tình hình làm ăn của Cty mà) cũng nói là em đã quá tay và nóng vội. Nhưng mọi lời này nọ rồi cũng im, sau lưng em còn có ông chủ mà. Hai tháng nắm quyền, em đã giúp Cty ký kết và thực hiện 3 hợp đồng, đem lại cho Cty tiền triệu, mà một phần trong số đó là từ các khoản chi tiêu bị em cắt giảm, từ việc em sa thải hàng loạt và tuyển một số người mới.
    Hai tháng ngắn ngủi đó cũng đem đến cho em hơn chục ngàn. Con số này không nhiều so với những gì đã làm, nhưng kinh nghiệm thực tiễn mới là quý giá.
    мозгов не, - .*'во
  5. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Em kể chuyện vừa rồi, các bác đừng liên tưởng đến việc em xoá bài của các bác, đừng nghĩ rằng qua chuyện vừa kể em muốn ám chỉ các bác như những nhân viên ?ocó hữu dũng hay không nhưng vô mưu là cái chắc? trong chuyện trên nhé. Nếu bác nào chuẩn bị nghĩ vậy thì đừng nghĩ thế nhé, còn nếu lỡ nghĩ mất rồi thì bác hãy vứt bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi giùm em nhé. Chuyện xoá bài xoá bạc ở box ta, em chỉ muốn tổ chức box ta cho quy củ hơn, trật tự hơn, mà để duy trì trật tự thì phải dám áp dụng các biện pháp mạnh. Chớ em báu bở gì cái việc xoá bài xoá vở của các bác. Biết rằng TTVN chủ yếu là nơi để tán gấu (nhưng em cũng tìm thấy nhiều điều có ích đấy), không ít bác vào đây chủ yếu là để giải toả, để giết thời gian, nhưng em nghĩ không nên để kết quả của cái việc giết thời gian đó làm ảnh hưởng đến thời gian quý giá của những người tích cực. Các bác không nên làm gì cũng làm một cách bừa phứa, tự phát, vô tổ chức. Bởi nếu ai cũng vậy thì xã hội sẽ ra sao nhể? Sau này (hoặc ngay bây giờ) các bác cũng đi làm như em, nếu đem theo cái phong cách như thế thì sẽ khó sống đấy. Ai cũng vậy thì rồi mảnh đất mà ta đang đứng sẽ đi về phương nào hở các bác?
    мозгов не, - .*'во
  6. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Theo em, làm việc gì cũng phải cân nhắc hệ quả của nó. Trên đời không có bạn bè đời kiếp, không có kẻ thù muôn thuở, chỉ có lợi ích là vĩnh cữu. Biết là lợi ích của bản thân là trên hết, nhưng khi đã bước ra ngoài để quan hệ với người khác, giao thoa với lợi ích của người khác thì ta phải nhượng bộ một phần lợi ích bản thân để đảm bảo lợi ích chung. Đi ngược với quy luật này ắt sẽ bị đào thải.
    мозгов не, - .*'во
  7. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hầy zà, cái ông tướng cầm tinh con Cún này cũng vào loại gớm ghiếc đây. Quả là nước Nga đã nuôi được một quý tử. Hồi trước và cho đến tận giữa năm 2002, anh vẫn luôn nghe và tin tưởng một số luận điệu phát đi từ bố mẹ và loa phường, sang trọng hơn là từ chiếcTV 21 inch, rằng sống phải ngay thẳng, thật thà,... và anh đã khốn khổ khốn nạn khi bị lừa tiền, lừa tình để cũng rút ra bài học xương xẩu là cuộc sống làm ra đồng tiền thì cuộc sống cũng phải vì đồng tiền. Làm quan một nước quanh quẩn chi lo việc cơm áo gạo tiền nhưng không phải của dân mà là của quan, em có biết là anh sống giở chết giở với một môn học ngoại ngành chỉ vì quyết không đến cửa sau nhà thầy. Rồi mai này, ra cuộc đời, hẳn là phải làm thân với một số chủ chốt như kinh nghiệm của Việt vậy. Từ lâu, anh đã tôn thờ Hoà Thân, con cáo già trong lịch sử Trung QUốc, với xh hiện tại có khi học một chút ở chú Hoà này xem ra dễ sống đấy.
    Thế bây giờ làm trong bộ có ngon không? Anh nghe xa xôi rằng trong đó, cuộc chiến giữa con ông và cháu cha cũng khốc liệt lắm. Mà thôi, kệ nó đấy.
    Anh thấy vấn đề quản lí box này bắt đầu căng thẳng đấy. Thật đáng ngại là chúng ta có dân chủ nhưng không có lãnh đạo. Phải có người cầm cán cân thì mới biết nên hay không nên. Anh chị em ơi, dấu hiệu buồn là dường như không ai chịu lắng nghe một ít phân tích. Một box có nhiều chủ đề liệu có hấp dẫn bằng việc một box có nhiều bài viết giá trị. Chúng ta không chạy đua số lượng chủ đề với các box khác, chúng ta không định lập quốc gia riêng với nhiều sắc tộc, chúng ta muốn có một ngôi nhà ấm cúng, chúng ta muốn có chung một câu chuyện. Hiện nay, tớ thấy box ta bắt đầu giống nước Vn, nhiều dân tộc, nhiều già làng, nhiều tộc trưởng... loạn xà ngầu. Để kêu gọi các dân tộc anh em quy về một mối là điều khó khăn vô cùng nhưng trên vẫn phải làm còn chúng ta không phải là những người khác tộc, tại sao lại cố gắng tách nhau ra vậy. Có một số chủ đề cũ, vốn hay là chỗ gặp gỡ anh em, nay bắt đầu bị bỏ không, lạnh lẽo, anh em cũng không còn đam mê chỉ vì một số chủ đề mới xuất hiện, làm thế nào đây để chủ đề thực sự là cột sống của box chứ không phải là cái xương cái xẩu. Tớ nghĩ, chủ đề ít nhưng số bài viết nhiều, số người đọc nhiều, ấy mới là cái thành công của box, ấy mới là tình anh tình em, cùng một mâm cơm, cùng một đĩa thịt.
    Tình hình này có lẽ phải offline một phát, nói trên mạng này e không hiệu quả, dưng mà không sao, thương thuyết là một trong những khả năng của tớ, không một lần thì nhiều lần, bao giò bị đuổi cổ thì thôi, chừng nào còn nghe, tớ còn thuyết nhiều, cũng mong là anh chị em hưởng ứng một chút, cái tôi cá nhân hay cái tôi tập thể, sự lựa chọn này xin dành cho các bạn, những ngưòi con một nhà, húp chung nồi súp, ngủ chung tấm chăn, chẳng nhẽ không hiểu được nhau.

Chia sẻ trang này