1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Chị Diệp vẫn làm chỗ bà Hải đó hả, công việc ở đó chắc là tốt rồi. Chúc bà chị năm mới vui vẻ.
    Em đang cố cày cuốc tẹo để chuyển sang ngạch business hehe nhưng khó wá. Làm kỹ thuật vẫn dễ hơn.
  2. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào forum này, hic topic hay quá. Ủa mà mọi người biết nhau hết à? Ko có thời gian đọc hết nhưng có mấy cái đã thấy các bác có ý định nhảy việc rồi.
    Hị hị mình cũng thế, nghỉ tết xong refresh lại một tý để nhảy. Hi vọng nhảy thành công chỉ tiếc mỗi nghiệp vụ đã tích luỹ được
    Được jeremy sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 23/01/2006
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Bàn làm việc
    [​IMG]
    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 25/01/2006
  4. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    BC: sao bàn làm viẹc lại có ảnh 2 cô xinh thía
    hic. Nghề nào cũng dzậy hết á. Chắc mình phải học làm nghề ông chủ thôi. Nếu không được thì học nghề đầy tớ vậy
  5. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Công việc của tớ, những ngày cuối năm...bận khủng khiếp. Thấy mệt mỏi và chóng mặt với cường độ công việc, với một vai trò mới khi mà bản thân tớ chưa chuẩn bị kịp để thích ứng. Thỉnh thoảng trong giờ thấy mình ngơ ngơ, ngồi mặt đần thối ra... Điệp khúc "Chị ơi, duyệt cho em..., em ơi duyệt cho chị", rồi "Cho chị/anh/cô/tôi... gặp..." làm tớ thấy mệt nhoài...Cuối giờ ngồi vật ra, đờ đẫn...Vẫn phải cố thôi, cố thôi...
    Vì thời thế thế thời phải thế!
  6. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Công việc mọi người bận rộn nghe mà thấy sướng. Công việc mình, lương thấp, nhàn hạ, chằng fải chịu trách nhiệm gì cả. Chẳng fải duyệt cho ai mà toàn người duyệt cho mình. Sướng thế, nhất là cái khoản trách nhiệm này nọ hê hê...Có bạn nào biết chỗ nào tuyển allo tớ mới. Muốn đổi nghề rồi.
    Hôm qua đi làm về, nằm vật ra ngủ 8pm dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp. Đời sao mà chẳng có việc gì để làm cho mình bận.
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE

  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Sáng sớm thức dậy đi chơi tự dưng có đứa chào là chú; đến gặp thằng bạn, nhìn nó mới thấy mình chẳng còn trẻ nữa. Một năm khép lại với bao cơ hội vuột khỏi tay, nhiều điều chưa làm được. Không biết quyết định sự nghiệp đã đúng chưa nhưng việc lên hoạch định và triển khai kế hoạch cuộc sống có vẻ tồi tệ quá.
    Mình lại nhớ đến câu chuyện của một ông GS già, khi còn thanh niên ông đã viết một kế hoạch cuộc đời của mình ra một tờ giấy và cất vào bàn làm việc. Bẵng đi một thời gian ông gần như quên đi tờ giấy đó và ông vẫn tiếp tục thực hiện những mong muốn. Rồi một ngày khi ông chạc tuổi 50, tình cờ dọn dẹp ông lại thấy bản kế hoạch đó. Ông nhìn lại và thấy những gì ông làm đến giờ giống hệt những gì ông lên kế hoạch khi còn trẻ.
    Có lẽ mình cần thêm lòng nhẫn nại và làm việc có mục đích hơn.
    Cuối năm tài chính vẫn ổn định nhưng vẫn chỉ là một chú đầy tớ. Tuổi chưa lên hàng cha chú nhưng cũng không còn trẻ, nhìn mọi người có nhà riêng, xe hơi sao mình thấy cay sống mũi quá. Hôm nay nhìn thằng bạn làm riêng mà thấy khổ nó quá. Cuối năm rồi mà vẫn chưa giải quyết xong nợ đọng.
    Năm tới chắc phải cố gắng nhiều mới đạt được mục tiêu đặt ra.
    Năm mới chúc các thành viên 80f đã tham gia vào topic Tâm sự nghề nghiệp, tân xuân như ý, vạn sự thành công.
    Cám ơn mày đã tạo ra topic này cho anh em san sẻ kinh nghiệm. Cố lên, mày đang có một công việc tốt đó cu.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 27/01/2006
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Khạ khạ, tốt cái khỉ gì, trong khi người ta đang tấp nập mua sắm thì vẫn phải ngồi mốc ở đây làm việc. Tối nay còn phải chuyển đồ nữa. Nhân viên thì về quê hết rồi, lại phải tự xoay một mình vậy. Bao nhiêu dự định không làm được. Định mua cái thẻ CF 1Gb để tết chụp ảnh nhưng các hàng đóng cửa hết rồi. chả mua được. Cả cái chân đế nữa. Thế là còn mỗi cái 128mb chụp tằn tiện vậy. Vẫn chưa có gì sáng sủa cho những ngày cuối năm này. Buồn thía.
  9. betongM200

    betongM200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các đã thành công bước đầu. Không phải ai cũng làm được như thế, tôi cũng phải thú nhận rằng mình chưa làm được như thế. Bạn đã khẳng định được minhnhừng tôi vẫn muốn hỏi bạn một câu bạn đã lam được gì cho mọi người xung quanh
  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    lấy cái title của cái nick này làm câu trả lời vậy /:) .
    <~~~~~~~~~~~~~~

Chia sẻ trang này