1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em ơi cứ tận hưởng những ngày tháng đi học đi. Ra đời rồi sẽ biết thế nào là stress, biết thế nào là KH chửi, biết thế nào là bon chen...., toàn những cái nhà trường không dạy.
    He he nhưng đến khi kiếm được tiền tiêu tiền cũng sướng
  2. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    hic, nhưng mà em bây giờ thấy học hành cũng phức tạp lắm, đâu có sướng đâu, chỉ có học thôi mà cũng cạnh tranh nhau lắm rồi. huuu . Nhất là học xa nhà thì ..ôi thôi.... không khác gì thương trường đâu ạ, đau đầu lắm lắm...hic....
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Bạn i xờ xờ ơi, đổi vị trí không? Tớ cũng chỉ muốn mỗi năm có dư ra hơn chục khìn($) là tớ mãn nguyện lắm roài
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 01/04/2006
  4. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Buon cuoi muon rung ca rang
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    oạch, mình độc thoại, tự kỷ ám thị?? Có gì phiền bạn i sờ sờ xóa giùm luôn. Hay mod nào tiện ghé qua thì xóa giùm tớ bài của tớ!
  6. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tớ mới biết đến cái con số chuối này, sau nó là 2,63 thì phải. Lương lậu mà cứ dưới 2tr thì đúng là làm để lấy kinh nghiệm thật
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    có ai thuê người làm ngoài giờ không, cho em xin một chân với. chứ cứ tình trạng thế này thì có đến 3 năm kinh nghiệm mà chẳng có lấy một xu tiết kiệm riêng
  8. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng như nào mà ko tiết kiệm được vậy? Lương thấp hay là tiêu nhiều??? Nguyên nhân chính là gì?
    Ah, tớ muốn hỏi ý kiến mọi người: Bây giờ làm ngoài thì mọi người hay bảo làm cho nước ngòai hay liên doanh gì đó đúng không. Có thực tế là có những công ty nước ngoài nhưng lại mở 1 doanh nghiệp nhỏ tại việt nam. Thực chất thì doanh nghiệp này khéo còn kém cả các doanh nghiệp lớn của Việt Nam cơ.
    Tớ băn khoăn không hiểu có nên làm cho thể loại này không? Thực ra tiếng thì oai mà chả khác gì làm cho doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam đâu. Có những chỗ lương còn thấp như doanh nghiệp Việt Nam nữa
    Ôi, muốn làm chỗ nào lương cao cao một tý quá, bây giờ trả tớ 200$ chắc tớ cũng ra đi
  9. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng là lương đã thấp lại còn tiêu nhiều Mình sang phòng mới rồi, công việc nhiều lên nhưng thực sự gọi là có việc. Bây giờ mình cũng chưa nắm được hết các công việc nhưng cứ từ từ rồi sẽ quen thôi. Hy vọng là nó sẽ phù hợp với mình, để cho mình thấy mình đang sống có ích.
  10. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Vậy U ra mở cty đi làm cho mí thằng DNNN nó lác mắt .
    Luật đầu tư nước ngoài đâu chỉ cấp phép cho DN to, DN mạnh. Mà có DN lớn nào không khởi đầu từ mấy công ty con con, DN mạnh nào không lao đao vài phát . Có nhiều cty NN vào VN làm ăn, có cty nghiêm túc cũng không ít DN lừa đảo. Hầu hết các khu chế xuất hay CN, cũng có đến 30% DN nước ngoài vào VN để lừa đảo, làm ăn lươn khươn 1, 2 năm roài phá sản.
    Hôm trước xem trên TV giới thiệu về các ngành nghề ở Nhật Bản, hỏi làm sao mà xã hội nó phát triển đến thế. Đến nghề lợp ngói, thợ nề cũng có thi chứng chỉ cấp Quốc gia bậc 1, bậc 2. Thợ nề có hộp đựng bàn xoa, dao xây trong rõ là ngon lành. Làm xong rùi chủi rửa bóng loáng chẳng như mấy bố thợ xây bên mình, dao xây cứ vứt bừa bãi tháng mất vài cái . Thôi đi làm thoai.
    Have a good day !

Chia sẻ trang này