1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, dù sao đó cũng là tình trạng chung của xã hội. Vấn đề là ở cái ý thức. Thay đổi ý thức 1 vài ng còn đc chứ thay đổi ý thức cả xã hội khó lắm. Mà chúng ta ko thể làm việc một mình được. phải làm việc với nhiều ng ko có ý thức thì phải biết cách cư xử để sao cho được việc nhất, Kiểu sống chung với lũ í.
    Bàn bạc thế thôi nhỉ, cũng phải đi làm đây.
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hôm nọ tớ đi cùng khách hàng, xe đang bon bon trên đường thì tớ thấy thằng khách lúi húi tìm máy ảnh rồi bấm lia lịa, nhìn ra thấy mấy ông đứng chĩa súng vào gốc cây bắn. Tớ nhìn thằng khách cười khì khì mà chẳng biết nói thế nào.
    Lại có hôm có ông đang đứng mải mê tưới cây thì có xe vệ sinh đường phố đi qua, xe nó chẳng có mắt nên tưới cho chú kia ướt hết cả quần. Nhìn thấy ái ngại thật.
    Để thay đổi văn hoá, thói quen, lề lối chắc cũng phải 10 năm 100 năm như Bác nói, giờ thì cứ sống chung thôi. Nhiều người tưởng tốt đẹp lắm như trong chính phủ, bộ còn tệ hơn mấy anh kia nữa. Nghĩ làm gì cho mệt
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mấy bạn thử vào trong:
    www.kiemviec.com
    www.tuyendung.com
    www.jobviet.com
    www.vietnamworks.com
    thử xem sao, mình thấy có nhiều vị trí để lựa chọn lắm.
  3. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Đã thấy thảo luận bàn bạc gì đâu, ku BC và shrek mới chỉ đưa ra bằng chứng và ý thức hệ, cái cần quan tâm là làm thế nào để giải quyết được việc sống chung với lũ chứ. Đề nghị lần sau đưa ra vấn đề thì các Đ/c phải đưa ra luôn phương án giải quyết nhé thì mới bàn bạc được.
    Vấn đề là: làm thế nào để sống chung với lũ mà mình vẫn sống tốt.
    Cách giải quyết:
    1- Đào cống để cho lũ chảy theo đường của nó, cái này cần phải rất nhiều thời gian và công sức để đào cống đủ sức chứa lũ. (chỉ áp dụng trong phạm vi nhỏ và rất nhỏ)
    2 - Theo dõi dự và quản lý thông tin về lũ để tránh tình trạng lũ nằm ngoài vòng kiểm soát của mình.
    3. ...
    hê hê nói hơi lan man một tẹo nhưng tóm lại là phương pháp đặt vấn đề và giải quyết vấn đề của thằng nhật khá hiệu quả. và quản lý nắm bắt thông tin tốt nên lũ gặp nó là chui xuống cống nó đào sẵn hết cả.
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Híc híc , đi làm thì được chào cô giáo này cô giáo nọ oách ra phết , về nhà không = thằng cháu 2 tuổi. . Sắp thoát được nó lại sắp có đứa nữa (chưa biết là trai hay gái ) cưỡi đầu cưỡi cổ dì nó
  5. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0

    Lá lành đùm lá rách, mỗi nhường cơm sẻ áo cho những người trong hoàn cảnh khó khăn thật đáng quý. Dẫu vẫn biết một miếng khi đói bằng một gói khi no, nhưng có cách nào mà bên cạnh những đóng góp nho nhỏ của mình, mình có thể xin được tài trợ từ các tổ chức và doanh nghiệp để phục vụ cho một hoạt động từ thiện của mình hay không?
    Một người bạn của mình muốn viết một hồ sơ xin tài trợ cho một hoạt động hỗ trợ nhân đạo, nhưng bạn mình chưa có kinh nghiệm về vấn này. Bạn nào có kinh nghiệm về vấn đề này có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm được không? Làm thế nào để đưa ra được một dự án thuyết phục được các tổ chức họ bỏ tiền ra tài trợ cho hoạt động của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!
  6. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao mà buồn thế. Cả cty tinh thần làm việc không có. Sắp nghỉ đến 1/2 rồi. Sao lại thế nhỉ, buồn ghê ấy.
    Cứ nói đùa sắp giải tán cty, mình cũng chẳng thiết tha gì mà sao thấy buồn thế
  7. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Có người đàn chị bảo làm tốt không bằng nói tốt. Ừ mình thì chỉ cắm đầu vào làm, ko biết thế nào là đánh bóng, thế nào là hót hay. Thế đấy, cuối cùng thì là gì...
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới thấm cái mệt của nghề này. Ai nghe cũng tưởng nhàn hạ, híc híc . Lạc cả giọng, khản cả cổ . Ngày mai lại là một ngày bận khủng khiếp, cứ nghĩ đến là chỉ muốn ở trốn luôn ở nhà thôi . Nghề với chả nghiệp
  9. DKNY_LOVE_YOU

    DKNY_LOVE_YOU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đề án cá cược bóng đá sắp ra đời ===> Đổi đời. Ke ke
    Nhảy từ chỗ này sang chỗ khác làm chi cho mệt
  10. wifix9

    wifix9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Nghề nào cũng vất các bác nhỉ? Em là KTS mà bây giờ làm đủ nghề để kiếm sống. Được cái được giao lưu nhiều, mệt thì mệt thật nhưng vui.

Chia sẻ trang này