1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Giờ bạn sherk có khi phải tạo công việc cho đến 30 người chứ chẳng chơi. Khổ trước sướng sau nhỉ. Thử đua xem nào
  2. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Từ hòi nào đén giờ thấy cái mục này tuyền cao thủ mà mình chả làm đuợc gì nên cũng chả có gì để viết cả.
    Giờ , sau gần 4 năm làm việc tại đây mình có gì nhỉ:
    Xem nào:
    1. Luơng nhận hàng tháng ko đủ tiêu.
    2. Kinh nghiệm sống (nó là cái gì nhỉ ?)
    3. Tư duy rất lôgic: ko làm được thì chấp nhận cuộc sống bình dân đi.
    4.Mắt cận thêm vì chơi game, chat ,...
    5. Trình độ: ngày càng ko nhớ gì về những cái đã học
    6. ........ (chưa nghĩ ra)
    7. Học được cách chửi bới thật là ngoa ngoắt và dai như đỉa.
    Chắc là hết
    Bây giờ, chả làm boss được như Sờ dách hay "xxx" .
    Vậy mình có gì nhỉ ?
    Có 1 cái mới:
    Rời khỏi đây, về quê đào ao thả cá, phát cỏ trồng rau, nuôi gia súc gia cầm. Lãng mạn tí nữa thì trồng hoa. Ngắm trăng, làm thơ ...
    HY VONG LÀ ĐẾN DÒNG CUỐI CÙNG RỒI. CUỘC ĐỜI TỪ ĐÂY SẼ SANG TRANG MỚI.
    Cười lên phát lấy khí thế nào, thật tươi nhé . . .
    1....
    2....
    3....
  3. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
  4. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
  5. khanhhuyna

    khanhhuyna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    oh, great! shrek_8x ơi có phải đây là hiện thân của bạn không? chúc mừng đã thành công được 1 nửa .thế giới quả là rộng lớn chúng ta còn nhiều việc ..............
    HẠNH PHÚC Ở QUANH TA!
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ, mèo nhỏ bắt chuột lớn thì hơi khó nhằm. Bị chuột tát mấy phát đau đứt ruột mà vẫn phải cười. Từ ngày đi làm riêng bạn bè nói mình bị bệnh cười. Lúc nào cũng cười, cũng lạc quan, không bày tỏ cảm xúc khi gặp khó khăn nhưng biết đâu đằng sau vẻ bề ngoài hào nhoáng, lạc quan đó là bộn bề bao nhiêu trăn trở.
    Nhiều lúc nghĩ là mình đúng nhưng cuối cùng vẫn thất bại, nhiều thất bại biết trước mà không thể ngăn cản được, rút cục cả công ty cuối tháng vui vẻ ra về còn mình ngồi lại một mình stress và viết blog.
    Hình như mới có một tháng mà già đi mấy tuổi, râu không bạc, mắt vẫn tinh nhanh nhưng hình như tác phong, suy nghĩ thay đổi nhiều. Nhiều lúc thấy đơn độc quá, thay đổi suy nghĩ của cổ đông, động viên nhân viên, thuyết phục khách hàng.... nhiều khi chỉ muốn buông trôi nhưng nghĩ đến vài chục con người trông đợi từ mình mà thấy không nỡ.
    Nghĩ đến trước đây mắng sếp vì tội không làm tròn nhiệm vụ lại thấy buồn cười. Sếp nói mày chỉ nên đi làm riêng, còn đi làm thuê thì sớm muộn cũng phải tự xin nghỉ thôi, không phải ai cũng như anh và như cơ quan của mình đâu. Mình đanh đá thật!
    Lâu rồi không vào đây tâm sự, nhớ ngày trước ngày ngày vào kiểm tra vote & reply, giờ thì mất thói quen đó rồi. Thỉnh thoảng vào ngó một chút rồi lại bỏ đi. Hôm nay một đồng chí IDG thông báo cú phốt chodiêntu.com đang có nguy cơ dính đến một loạt anh em tư vấn dự án. Một vài chú đang phải trốn nhà báo, trốn IDG. Toàn anh em kém miếng khó chịu quay ra đâm chém nhau, nghĩ mà chán, toàn 30, 40 mà chửi nhau như trẻ con.
    Bạn bè nói bớt tham vọng, thu hẹp quy mô thì sẽ đỡ khổ hơn, đỡ đánh đổi nhiều thứ hơn, nhưng chắc không dừng lại được nữa, 4 năm làm việc, nhà cửa đều cho hết vào canh bạc rồi, không tiếp tục thì trả giá đắt quá. Tờ giấy kế hoạch cuộc đời vẫn còn trong ngăn tủ, 7 năm vừa qua thất bại nhiều nhưng vẫn đi đúng kế hoạch mình đưa ra, năm sau là mốc đánh dấu thay đổi trong cuộc sống, không biết có làm được gì không nữa. Hy vọng năm 30 tuổi, nhìn lại bản kế hoạch cuộc đời thấy mình vẫn hoàn thành đúng kế hoạch. Mình vẫn còn tay, vẫn còn đầu, vẫn còn lưỡi, bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng cơ mà. Nào tự cụng ly cho một tối mệt nhọc nữa.
  7. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đi làm, mệt mỏi và căng thẳng. Để cân bằng được bản thân thật là khó. Quay nhu chong chóng !
    Sinh viên - ăn mì tôm vẫn thấy sướng
    Đi làm - ăn tiệc mà sao lại thấy khổ nhỉ
    Hay là khổ quen rồi sướng không chịu được ! hơ hơ
  8. kesuon

    kesuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mỗi công việc có cái thú vị riêng của nó. Hãy yêu nó vì nó kiếm ra money để bạn chi tiêu, hãy yêu nó vì nó giúp bạn không cảm thấy thừa thãi chân tay... Và biết đâu, khi biết yêu rồi thì mọi chuyện sẽ khác đi... Không còn kêu la vì mệt mỏi nữa....
  9. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước, vào đây kêu ca vì quá sợ áp lực công việc, bây giờ lại vào đây kêu ca vì công việc quá chán ngán, quá nhàn rỗi. Vớ vỉn!
  10. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    có men nào đang ở và làm việc tại HCM city len tiếng cái coi, buồn quá ah.

Chia sẻ trang này