1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có bác nào là giáo viên không nhỉ. Tui thấy chán nghề quá rùi. Tính tình năng động thích chạy, chẳng hiểu sao đâm đầu vào cái nghề này. Thật là cái nghề trong muốn nhảy ra, ngoài muốn nhảy vào. CHAN ỐM
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
  3. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, là một chuỗi nối tiếp của những quyết định.
    Đôi khi ta phải quyết định chấp nhận. Chấp nhận vì không còn lựa chọn nào khác. Chấp nhận để mà vươn lên, để tiếp tục với công việc, với những niềm đam mê của mình.
    Đôi khi ta phải quyết định mở mắt. Mở mắt để quan sát mọi người xung quanh. Mở mắt để không bị gạt ra ngoài lề của cuộc sống.
    Câu trên iem trích dẫn đại ý của 1 bác... có thể nói là hoành tráng trong sự nghiệp ...
    thế đấy chán nhờ, mình thích cái câu của bạn j trong mấy trang đầu hơn của topic này
    Cuộc sông là một chuỗi các cuộc gặp, có những cuộc gặp thoáng qua nhưng cũng có cuộc gặp làm thay đổi cả cuộc đời ta, ... chúng ta có hướng tới các cuộc gặp đó hay không mà thôi!
    à không ! câu nói đó là của Bác chứ nhỉ
    iem chán cái nghề kế toán lắm, suốt ngày ngồi một chỗ số má, chính cái vấn đề ngồi yên một chỗ ấy không tài nào trung hoà với mình được nên kô có sự say mê kô thuộc niềm yêu thích của iem, nên lận đận long đong , hu hu híc
    có bác nào chỉ cho iem xem cái nghề này nó có gi hay ho, mấy năm qua iem đang đi tìm câu trả lời
  4. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sự nghiệp như trái banh bằng cao su, nó rơi xuống rồi lại nảy lên, thậm chí còn cao hơn trước .... KHông còn biết nói gì vì cách cư xử của sếp, thất đáng thất vọng..
    Chơ vơ...
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mẹ vốn là kỹ sư thuỷ lợi . Nghề suốt ngày " bán mặt cho đất , bán lưng cho trời " , con trai theo nghề này còn mệt huống chi đàn bà con gái . Như theo một kiểu gen , mẹ hướng ông già vào ngành này . Học xong cấp III , lên HN đăng kí ĐH Thuỷ Lợi .Từ đó đến nay đã 5 năm , còn 1 kì nữa là ra trường . Những công trình thuỷ lợi từ bắc đến nam , từ quê nhà đến văn phòng , nghiệp này , đời này gắn với thuỷ lợi rồi .Có điều muốn làm gì đó cho quê hương mà deck làm được ...
  6. mainguyen80

    mainguyen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Từ khi tốt nghiệp, ra trường là đã đâm đầu ngay vào 1 cơ quan nhà nước và ôm mộng vào một Bộ nào đó trong tương lai. Tiếc rằng thời gian cứ trôi mà mình lại già nhanh quá, bao cơ hội đến rồi lại đi, mình nhìn theo mà nuối tiếc. Ranh giới bằng đại học TBK và Khá chỉ là 0.03 điểm vậy mà không hoàn thành được, cầm bằng mà đau đớn lòng, thân cô, thế cô nên dù có được nhận hồ sơ vẫn bị gạt khỏi danh sách trúng tuyển. 4 năm làm việc giờ ít nhiều đạt được những thành quả nhất định nhưng $ thì quả thật là thấp. Đồng tiền trượt giá mà lương vẫn y nguyên. Thất vọng bởi lương thì ít mà thất vọng về cách định hướng phát triển thì nhiều dù rằng nó vẫn đang tồn tại.
  7. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn vậy đâu, không phải chỗ nào người ta cũng quá quan trọng bằng cấp. Chỉ cần bạn tự tin vào năng lực của mình, ra ngoài làm chắc sẽ có nhiều chỗ sãn sàng nhận và đánh giá được đúng năng lực của bạn. Chỉ có điều bạn có dám nhảy qua cái tường mà bạn đã dày công xây dựng mấy năm nay mà bạn nghĩ nó có thể thành cái nhà của bạn trong tương lai hay không thôi. Thế giới thực sự là ...rộng lớn và có ... rất nhiều việc để làm... cố gắng lên nhé... chúc thành công

    Được suongthu118 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 03/12/2006
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì tâm sự cả. Ngày hôm nay chán hơn ngày hôm qua. Và ngày mai thì ko biết thế nào nữa. Nhưng có một điều chắc chắn là: Nếu chưa chết tức là ... còn sống
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Mai quyết định dậy sớm đi làm. Cả một sự cố gắng.
    Nhớ lại ngày trước, 5r sáng mùa đông đã dậy rồi. Chẳng nhẽ ko đc bằng cái thời oai hùng ấy
    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 04/12/2006
  10. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng cố. Cứ 8h dậy cho đỡ tắc đường.

Chia sẻ trang này