1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0

    Nghề nghiệp! Theo cách nghĩ của tôi thì gồm 2 thành fần: Nghề và Nghiệp. Tôi đang làm một nghề nhưng đó ko fải là nghiệp của tôi. Nghề Kế Toán, nhưng tôi nghĩ nó sẽ trợ giúp tôi khá nhiều trong cái Nghiệp của tôi sau này. Nghiệp, là cái mà cả đời tôi sẽ hướng tới. Nghề sẽ cho tôi thu nhập để tôi tồn tại còn Nghiệp có thể sẽ có hay không nhưng cho tôi niềm đam mê vào cuộc sống. Bản thân tôi cũng đang điều chỉnh giữa cái Nghề và Nghiệp để nó có thể tương trợ lẫn nhau, ko để nó đi quá xa nhau nếu ko tôi sẽ chẳng đạt được cái gì mà luôn ở tư thế đứng ở ngã ba đường.
    Trước khi đọc đoạn này của ông bạn tôi chỉ hiểu mù mờ rằng nghề nghiệp là một công việc của một người nào đó. Ví dụ như móc cống, quyét rác hay thông cống ...
    Nhưng sau khi đọc xong rồi tôi mới ngộ ra được hoá ra hai chữ đó nó có nhiều ý nghĩa đến như thế. Hôm trước tôi có viết vài dòng thiển ý nhưng mấy bạn butchi với patien gì gì đó lại bảo là họ chẳng hiều tôi nói cái gì hay là nghe toàn mùi công văn giấy tờ. Đến khi bạn tsunamiix viết theo cái giọng này thì chẳng thấy ai phê phán gì. Trong khi chính tôi lại chẳng hiểu cái gì cả, khốn nạn cho cái thân tôi, chẳng hiểu gì hết cả.
    Tôi cũng cố gắng để hiểu những điều bạn viết nhưng tôi chỉ ngộ ra được mỗi một điều trong vấn đề nghề nghiệp ở đây là công viêc.Công việc để kiếm tiền, để sống đỡ nhàm chán. Kiếm tiền để cưới vợ, đi du lịch giúp đỡ những người thân yêu. Với tôi công việc không quan trọng bằng mục đích mà tôi theo đuổi, công việc chỉ là phương tiện thế thôi. Thích cũng làm mà không thích cũng làm.
    Là một Kỹ sư Kinh tế hàng không mà giờ đây tôi đang về Kế Toán, nghe có trái, cũng hơi trái thật. Kỹ sư đi làm Kinh Tế nhưng ngành học của tôi cũng hơi trái khoáy, Kỹ sư Kinh Tế, nên tốt nghiệp Đại Học HUT thì tôi hiểu về cả Kỹ thuật Hàng Không và cả Kinh Tế trong ngành HKhông, mỗi cái một chút,và coi như là kô biết gì. Học đại học là như vậy. Buồn thật. Vì mục đích của chúng tôi được trường hướng tới khi ra trường là có thể đi đàm phán và mua bán các thiết bị, động cơ....liên quan đến máy bay và ngành Hàng Không. Quả là ko thể nào làm được với lý thuyết trong trường và tuổi đời như thế này. Đại học luôn tạo ra cho chúng tôi viễn cảnh đẹp và rất rất khó để thực hiện được.
    Mấy câu này thì chia sẻ với bạn tsunamiix thế này. Ngày xưa tôi được ông thầy dạy tổng hợp Hoá cưng như con. Dụ dỗ học Tổng hợp Hoá rồi ông chuyền nghề gia truyền trong ngành Hoá cho tôi. Nhưng tôi nhất quyết đăng ký ngành Tin.
    Cũng chẳng yêu thích ngành Tin lắm, tôi cũng thi đầu vào, cũng học như bọn cùng lớp và cũng chẳng mất xu tiền học nào trong mấy năm học đại học. Nhưng kết quả ra trường đi làm thì chẳng cần đến kiến thức Tin học.
    Thì các bạn bảo ngay đến cái double click được giải thích là kích đúp chuột hai lần mà còn có người kích một cái xong rồi nghỉ một tí và kích thêm cái nữa thì đến đời nào cái IE mới mở ra được. Cần gì đến cử nhân tin học hả giời. Mà đây là thành viên uỷ ban xxx của xxx đấy các bác ạ. Nên cũng chẳng cần học làm gì nhiều. Nghề cũng không biết là gì, nghiệp lại càng không.
    Cho đến mấy hôm trước lại được nghe nói là mời rì sợt về cái gọi là IC đi dai và cái gì sít tầm on chíp nữa. Chắc là cũng theo đuổi thôi. Mà thế nghĩa là em sẽ chẳng cần biết gì về các hợp chất hoá học, về các hệ thống tin học và cắm mặt với mấy con chíp. Vì lão bờ rô phét sơ hứa là khi làm xong thì lão ri com men em được làm ở mấy cái in sờ ti tiu. Đành ham vậy thôi...

    Tôi cũng đồng ý một fần với ý kiến của bạn Captain rằng ghét những kẻ ko biết mình là ai, tinh tướng....nhưng đối với tôi, điều đó chỉ đúng khi mà kẻ đó là THÙNG RỖNG KÊU TO mà thôi. Tôi đã gặp khá nhiều kẻ rất tinh tướng, khoe khoang...nhưng đó là tính cách mất rồi, tính cách của những kẻ giỏi thật sự. Tôi tôn trọng những con người như vậy, họ có trình độ, họ dám thể hiện bản thân mình ra cho mọi người biết, ko ngại những lời đàm tiếu phê phán or câu nói "ở đời fải biết mình là ai" ...hì hì...ở đời mình ở thế giới thứ ba bạn ạ. Chỉ cần tâm niệm thế là đủ.
    Ôi dào, mình là mình cũng chúa ghét những đứa như thế, ghét những đứa thùng rỗng kêu to. Nhưng lắm khi ở đời nhiều bọn nó kêu to mà tiếng vang nó lớn thì con cái nó lại được nhờ tiếng thơm. Nhớ có lần đọc bài báo gì gì đó có bọn bị si đa, chúng nó bị dân tình ghẻ lạnh không cho hoà nhập cộng đồng thế là các bố các mẹ đi cướp nhà băng, báo chí đăng khắp nơi. Một tờ báo phỏng vấn hỏi vì sao chúng cướp nhà băng thì được nghe câu trả lời là vì họ muốn cả thế giới biết họ đang tồn tại chứ không phải đã chết. Và chỉ thế thôi, con người ta bắt đầu chú ý đến việc phòng chống HIV và giúp người bị nhiễm hoà nhập cộng đồng.Ơ mà đâm ra thùng rỗng kêu to đâu phải không có lợi, kêu được mức nào thì kêu, mà xét cho cùng là kêu to còn hơn díu kêu được gì nhờ hơ hơ hờ hờ...
    Về mặt Cá nhân Tôi quan niệm "ở đời fải biết mình là ai" có nghĩa là fải bản thân fải trả lời được các câu hỏi như:
    -Mình thích cái gì và có dám làm cái mình thích ko?
    -Mình đam mê cái gì?
    -Mình đã làm gì để quảng bá cho hình ảnh của Việt Nam với quốc tế?
    -Mình đã đi những đâu, đã gặp những con người và hoàn cảnh nào, mình đã đọc những cuốn sách gì?
    -Mình đã giúp đỡ những người thiếu may mắn trong cuộc sống này chưa?
    Đoạn này viết chán quá, đọc chẳng hiểu gì cả. Đọc gì, làm gì, đi đâu, hưởng thụ gì là cho bản thân mình chứ có phải cho người khác đâu. Biết ít còn muốn thể hiện là mình biết, đến khi biết nhiều một chút thì nghĩ mỗi khi nói chuyện lại nói lại từ đầu thì chán mớ đời. Giống như dạy học sinh lớp một chỉ cần một đứa lớp ba hay lớp năm gì đó. Các thầy cô già dạy chán hơn bọn lớp anh chị là cái chắc. Không tin cu tsunamiix về nhà hỏi cháu cu mà xem. Nói chung là "Giết gà không cần giao mổ trâu " đâu cu ơi....
    Tôi vẫn chưa làm được nhiều gì trong những điều tôi suy nghĩ, và hi vọng mọi người trong Box80 chia sẻ ý kiến với tôi.Hì hì, nghe nghiêm trọng nhỉ?
    Thì anh đại diện 80F chia sẻ với cu rồi đấy nhá, xem ý kiến anh có gì không nên không phải thì cu người nhớn đại xá cho kẻ tiểu nhân thấp bé nhẹ cân như anh nhé cu. Mà cu học đâu ra cái điệu cười hì hì dê thế cu. Anh bảo, hôm nào cu mang con lép tóp của cu cho anh ngắm một tí nhá, cả cái phần mềm gì gì xem in pho của các cap bi tần của các nước nữa nhé....
  2. warszawiak

    warszawiak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cốc, cốc cốc, ai gọi đấy?
    Tôi cũng là Khỉ đây.
    Đọc diễn đàn của bác Shrek đang đến hồi hay thì lại thấy có 2 nhân vật nổi trội đấu đá nhau ngay trên này.
    Tôi chẳng là mod, cũng vô danh trong này, nên ko bình luận gì nhiều về các bài viết của 2 nhân vật này.
    Vì mỗi người có 1 mục đích và lý tưởng riêng, đặc biệt là trong cái quá trình gầy dựng cái "nghiệp" của mình, theo như suy nghĩ của tôi, ai cũng có cái lý của mình, vì thực sự chỉ có mình biết bản thân mình là ai, được trang bị những gì, etc. mà thôi.
    Riêng bản thân tôi thấy cái sự đi làm cũng là 1 cái "nghiệp".
    Đời người ta, đi học 12 năm phổ thông, và 5 năm ĐH, nếu học cao lên tiến sĩ nữa là thêm 5 năm nữa, vậy tổng cộng cái sự học là 20 năm hơn. Thời gian còn lại phía trước là rất dài, ít nhất nếu ko nghỉ hưu non cũng là 30, nếu ko nói là 40 năm nữa. Do vậy, đối với tôi chính cái quá trình đi làm sau này, cái quá trình "gầy dựng sự nghiệp", thật là quan trọng. Tôi tâm đắc rằng cái nghiệp của tôi ko chỉ ảnh hưởng đến bản thân tôi, mà nó còn ảnh hưởng đến các người chung quang và cả thế hệ sau của tôi nữa-nếu như các cụ nói người ta gọi là "luật nhân quả". Tại sao ư, tại vì chỉ trong quà trình gầy dựng sự nghiệp, con người mới thực sự trưởng thành và để lại cái nghiệp qua các mối quan hệ, qua các cuộc "đấu trí" cạnh tranh để khẳng định mình.
  3. warszawiak

    warszawiak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cốc, cốc cốc, ai gọi đấy?
    Tôi cũng là Khỉ đây.
    Đọc diễn đàn của bác Shrek đang đến hồi hay thì lại thấy có 2 nhân vật nổi trội đấu đá nhau ngay trên này.
    Tôi chẳng là mod, cũng vô danh trong này, nên ko bình luận gì nhiều về các bài viết của 2 nhân vật này.
    Vì mỗi người có 1 mục đích và lý tưởng riêng, đặc biệt là trong cái quá trình gầy dựng cái "nghiệp" của mình, theo như suy nghĩ của tôi, ai cũng có cái lý của mình, vì thực sự chỉ có mình biết bản thân mình là ai, được trang bị những gì, etc. mà thôi.
    Riêng bản thân tôi thấy cái sự đi làm cũng là 1 cái "nghiệp".
    Đời người ta, đi học 12 năm phổ thông, và 5 năm ĐH, nếu học cao lên tiến sĩ nữa là thêm 5 năm nữa, vậy tổng cộng cái sự học là 20 năm hơn. Thời gian còn lại phía trước là rất dài, ít nhất nếu ko nghỉ hưu non cũng là 30, nếu ko nói là 40 năm nữa. Do vậy, đối với tôi chính cái quá trình đi làm sau này, cái quá trình "gầy dựng sự nghiệp", thật là quan trọng. Tôi tâm đắc rằng cái nghiệp của tôi ko chỉ ảnh hưởng đến bản thân tôi, mà nó còn ảnh hưởng đến các người chung quang và cả thế hệ sau của tôi nữa-nếu như các cụ nói người ta gọi là "luật nhân quả". Tại sao ư, tại vì chỉ trong quà trình gầy dựng sự nghiệp, con người mới thực sự trưởng thành và để lại cái nghiệp qua các mối quan hệ, qua các cuộc "đấu trí" cạnh tranh để khẳng định mình.
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ôi công việc, mệt qué đi mất. Chắc là hôm nay bước chân trái ra khỏi nha`. Lên check mai rùi đi ngủ, tẹo nữa dậy xem bóng đá rùi chuẩn bị hồ sơ. Ước gì một ngày có 36 tiếng nhỉ.
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ôi công việc, mệt qué đi mất. Chắc là hôm nay bước chân trái ra khỏi nha`. Lên check mai rùi đi ngủ, tẹo nữa dậy xem bóng đá rùi chuẩn bị hồ sơ. Ước gì một ngày có 36 tiếng nhỉ.
  6. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đọc đoạn này của ông bạn tôi chỉ hiểu mù mờ rằng nghề nghiệp là một công việc của một người nào đó. Ví dụ như móc cống, quyét rác hay thông cống ...
    Bạn suy nghĩ hoàn toàn đúng rồi đấy. Thực ra là tớ định nói thế cơ vì bản thân tớ viết thế thôi chứ bề ngoài của tớ cũng chẳng khác gì thằng Đổ Thùng đâu bạn ạ. Vừa xấu, vừa già trước tuổi, mặt lại cứ trơ trơ ra và có triển vọng 2 hoặc 3 năm nữa thì sẽ hói ít nhiều như Zidan đấy. Trong oách lắm. Nhưng, nếu viết như thế thì anh chị em bạn bè đọc xong lại bảo mày học đại học ra rồi chẳng nhẽ người ta gọi mày là Cồng Kềnh or Đổ Thùng or No.3 Film''s Actor sao, nghĩ vậy, tớ liền vắt óc ra, cắt dán ở những bài khác rồi viết lên thế đó.
    Nhưng sau khi đọc xong rồi tôi mới ngộ ra được hoá ra hai chữ đó nó có nhiều ý nghĩa đến như thế. Hôm trước tôi có viết vài dòng thiển ý nhưng mấy bạn butchi với patien gì gì đó lại bảo là họ chẳng hiều tôi nói cái gì hay là nghe toàn mùi công văn giấy tờ. Đến khi bạn tsunamiix viết theo cái giọng này thì chẳng thấy ai phê phán gì. Trong khi chính tôi lại chẳng hiểu cái gì cả, khốn nạn cho cái thân tôi, chẳng hiểu gì hết cả.
    Thật lòng là tôi rất kính trọng những con người vì việc nưóc. Suốt ngày làm công việc trí tuệ và được ngồi ở bàn Giấy, làm cái này cái nọ, xem cái này cái kia, hướng dẫn cho anh em mới vào công ty cái Chai cái Lọ...Đất nước ta chẳng mấy chốc mà sẽ có những tiến bộ vượt bậc về mặt hành chính công khi có những con người trẻ tuổi, nhiệt huyết, đến khi nói cái gì ra cũng là công văn giấy tờ cấp I, II, III và cả cấp b..nữa...oách quá. Mà theo thiển ý của tớ, cậu Linú nên làm in ít thôi, cố gắng hãy nghĩ đến bản thân mình chút chứ đừng vì việc công quá. Vì còn tháng nữa là bạn đã đi Triều Tiên để học vài năm về sắp xếp chứng từ và đưng máy photô A0 chuyên nghiệp rồi còn gì nữa. Sức còn, cố gắng chăm chỉ nhé.
    Tôi cũng cố gắng để hiểu những điều bạn viết nhưng tôi chỉ ngộ ra được mỗi một điều trong vấn đề nghề nghiệp ở đây là công viêc.Công việc để kiếm tiền, để sống đỡ nhàm chán. Kiếm tiền để cưới vợ, đi du lịch giúp đỡ những người thân yêu. Với tôi công việc không quan trọng bằng mục đích mà tôi theo đuổi, công việc chỉ là phương tiện thế thôi. Thích cũng làm mà không thích cũng làm.
    Bạn đã làm một vị trí XXX là ước mơ của bao nhiêu người tại cơ quan XXX thế mà vẫn chỉ là công việc chứ chưa fải là cái XXX mà bạn theo đuổi ư. Bạn đúng là người có chí hướng phá trời đạp đất. Thế mà người ta ko cho bạn đóng vai Kiều Phong trong bộ phim tớ xem nhỉ, tiếc quá, tớ giống thằng Đổ Thùng quá nên muốn cũng ko bao giờ mơ tưởng tới chuyện đó. Vì mục đích XXX cao cả mà bạn chấp nhận tất cả, làm tất cả mọi chuyện XXX với XXX người để đạt được cái mà bạn theo đuổi. khâm phục khâm phục. Mong bạn con đàn cháu đống để tiếp tục duy trì cái khí thế ngất trời đó. Nhớ gửi thiệp báo hỉ thôi nhé nếu lỡ có CHUYỆN gì đó. Cảm ơn bạn.
    Mấy câu này thì chia sẻ với bạn tsunamiix thế này. Ngày xưa tôi được ông thầy dạy tổng hợp Hoá cưng như con. Dụ dỗ học Tổng hợp Hoá rồi ông chuyền nghề gia truyền trong ngành Hoá cho tôi. Nhưng tôi nhất quyết đăng ký ngành Tin. Cũng chẳng yêu thích ngành Tin lắm, tôi cũng thi đầu vào, cũng học như bọn cùng lớp và cũng chẳng mất xu tiền học nào trong mấy năm học đại học. Nhưng kết quả ra trường đi làm thì chẳng cần đến kiến thức Tin học.
    Chứng tỏ năng lực vượt trội của bạn, khả năng thích ứng với công việc và hoàn cảnh điêu luyện như con tắc kè vậy. Bạn đừng giận vì mình sánh bạn với con tắc kè nhé, nó có nhiều khả năng tiềm ẩn lắm, kể cả ngâm rượu, mong bạn hiểu theo chiều hướng tích cực. Thi đầu vào thủ khoa thế vậy mà ra trường đã được trọng dụng, rồi đi Tây, sang Tây rồi còn đi chơi bét nhè nhe nữa, thử hỏi cả cái ttvn này có ai oách như bạn ko. Đi ko mất tiền mà về bọn Tây còn cúng thêm bao nhiêu ''SỚ" nữa, thiện tai thiện tai....Trộm nghĩ, bạn mà theo ngành Hoá thì chắc giờ đã làm con rể thầy trưởng khoa rồi ý nhỉ, đáng tiếc đáng tiếc.
    Thì các bạn bảo ngay đến cái double click được giải thích là kích đúp chuột hai lần mà còn có người kích một cái xong rồi nghỉ một tí và kích thêm cái nữa thì đến đời nào cái IE mới mở ra được. Cần gì đến cử nhân tin học hả giời. Mà đây là thành viên uỷ ban xxx của xxx đấy các bác ạ. Nên cũng chẳng cần học làm gì nhiều. Nghề cũng không biết là gì, nghiệp lại càng không.
    Cho đến mấy hôm trước lại được nghe nói là mời rì sợt về cái gọi là IC đi dai và cái gì sít tầm on chíp nữa. Chắc là cũng theo đuổi thôi. Mà thế nghĩa là em sẽ chẳng cần biết gì về các hợp chất hoá học, về các hệ thống tin học và cắm mặt với mấy con chíp. Vì lão bờ rô phét sơ hứa là khi làm xong thì lão ri com men em được làm ở mấy cái in sờ ti tiu. Đành ham vậy thôi...

    Nghe nói ở chỗ XXX của bạn ý, người ta toàn ngồi một chỗ điều khiển công nghệ oai fai gì đó cơ mà. Lắp cái này, cái kia trên nóc nhà hàng xóm cao vài chục thước đó cơ mà, oách thế. Khi nào nó triển khai cái Sờ ti nét thì bạn nháy bọn nó cho một cái cột oai fai ở nóc nhà hàng xóm nhà tớ nhé. Đội ơn bạn ạ. Tớ sẽ fải nâng cấp cái 386 của tớ thêm các cạc gì để chạy được nhờ bạn tìm hộ ở Trung tâm xem có ko nhé, anh em bán rẻ cho nhau nhé. Đội ơn bạn ạ.
    Ôi dào, mình là mình cũng chúa ghét những đứa như thế, ghét những đứa thùng rỗng kêu to. Nhưng lắm khi ở đời nhiều bọn nó kêu to mà tiếng vang nó lớn thì con cái nó lại được nhờ tiếng thơm. Nhớ có lần đọc bài báo gì gì đó có bọn bị si đa, chúng nó bị dân tình ghẻ lạnh không cho hoà nhập cộng đồng thế là các bố các mẹ đi cướp nhà băng, báo chí đăng khắp nơi. Một tờ báo phỏng vấn hỏi vì sao chúng cướp nhà băng thì được nghe câu trả lời là vì họ muốn cả thế giới biết họ đang tồn tại chứ không phải đã chết. Và chỉ thế thôi, con người ta bắt đầu chú ý đến việc phòng chống HIV và giúp người bị nhiễm hoà nhập cộng đồng.Ơ mà đâm ra thùng rỗng kêu to đâu phải không có lợi, kêu được mức nào thì kêu, mà xét cho cùng là kêu to còn hơn díu kêu được gì nhờ hơ hơ hờ hờ...
    Xét một cách toàn diện, cũng fải. Nếu ko có cái đó thì sao Trống hội 1000 năm TLong hoành tráng được. Cần fải cử các chuyên gia sang Triều Tiên đại lục học để 2 năm nữa bị đuổi về nước có thể kêu to hơn nữa. Chúc bạn đại sự như ý. Cuối năm nay dù ở nơi đâu cũng con đàn cháu đống, tay ôm tay bế. Fúc tựa Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn.
    Đoạn này viết chán quá, đọc chẳng hiểu gì cả. Đọc gì, làm gì, đi đâu, hưởng thụ gì là cho bản thân mình chứ có phải cho người khác đâu. Biết ít còn muốn thể hiện là mình biết, đến khi biết nhiều một chút thì nghĩ mỗi khi nói chuyện lại nói lại từ đầu thì chán mớ đời. Giống như dạy học sinh lớp một chỉ cần một đứa lớp ba hay lớp năm gì đó. Các thầy cô già dạy chán hơn bọn lớp anh chị là cái chắc. Không tin cu tsunamiix về nhà hỏi cháu cu mà xem. Nói chung là "Giết gà không cần giao mổ trâu " đâu cu ơi....
    Thì anh đại diện 80F chia sẻ với cu rồi đấy nhá, xem ý kiến anh có gì không nên không phải thì cu người nhớn đại xá cho kẻ tiểu nhân thấp bé nhẹ cân như anh nhé cu. Mà cu học đâu ra cái điệu cười hì hì dê thế cu. Anh bảo, hôm nào cu mang con lép tóp của cu cho anh ngắm một tí nhá, cả cái phần mềm gì gì xem in pho của các cap bi tần của các nước nữa nhé....
    Bạn bảo con lép top là con gì cơ. Nhà tớ chỉ có cá và chim yến thôi. Máy con đó thì chạy bằng pin con thỏ chứ có fần mềm fần cứng gì đâu mà lại còn cap bi tan của các nước nữa chứ? Bạn nhầm sang dung môi or dung dịch quá hả? Ảnh hưởng của lần đứng giải 3 Hoá lớp 10 toàn trường vẫn còn ngây ngất đến tận giờ sao. Đê mê quá, đê mê quá...Mà nụ cười đó là do vào công viên chạy và tập xà được vài buổi học được của anh lên xà 150 phát một ngày, XXX XXX phát một ngày, XXX ngày....anh ý to con và cồng kềnh hơn tớ nhiều, đáng yêu lắm. Giới thiệu cho bạn Linú nhé!
    Ôi, fê nhỉ, mọi người mà đứng lại hết thì XXX thoải mái, chẳng ngại ngùng gì hết nhỉ. Bạn hay ở chỗ nào mà có thể đê mê XXX như thế được thì chỉ giùm tớ mới. Tớ hậu tạ.
    [/quote]
  7. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đọc đoạn này của ông bạn tôi chỉ hiểu mù mờ rằng nghề nghiệp là một công việc của một người nào đó. Ví dụ như móc cống, quyét rác hay thông cống ...
    Bạn suy nghĩ hoàn toàn đúng rồi đấy. Thực ra là tớ định nói thế cơ vì bản thân tớ viết thế thôi chứ bề ngoài của tớ cũng chẳng khác gì thằng Đổ Thùng đâu bạn ạ. Vừa xấu, vừa già trước tuổi, mặt lại cứ trơ trơ ra và có triển vọng 2 hoặc 3 năm nữa thì sẽ hói ít nhiều như Zidan đấy. Trong oách lắm. Nhưng, nếu viết như thế thì anh chị em bạn bè đọc xong lại bảo mày học đại học ra rồi chẳng nhẽ người ta gọi mày là Cồng Kềnh or Đổ Thùng or No.3 Film''s Actor sao, nghĩ vậy, tớ liền vắt óc ra, cắt dán ở những bài khác rồi viết lên thế đó.
    Nhưng sau khi đọc xong rồi tôi mới ngộ ra được hoá ra hai chữ đó nó có nhiều ý nghĩa đến như thế. Hôm trước tôi có viết vài dòng thiển ý nhưng mấy bạn butchi với patien gì gì đó lại bảo là họ chẳng hiều tôi nói cái gì hay là nghe toàn mùi công văn giấy tờ. Đến khi bạn tsunamiix viết theo cái giọng này thì chẳng thấy ai phê phán gì. Trong khi chính tôi lại chẳng hiểu cái gì cả, khốn nạn cho cái thân tôi, chẳng hiểu gì hết cả.
    Thật lòng là tôi rất kính trọng những con người vì việc nưóc. Suốt ngày làm công việc trí tuệ và được ngồi ở bàn Giấy, làm cái này cái nọ, xem cái này cái kia, hướng dẫn cho anh em mới vào công ty cái Chai cái Lọ...Đất nước ta chẳng mấy chốc mà sẽ có những tiến bộ vượt bậc về mặt hành chính công khi có những con người trẻ tuổi, nhiệt huyết, đến khi nói cái gì ra cũng là công văn giấy tờ cấp I, II, III và cả cấp b..nữa...oách quá. Mà theo thiển ý của tớ, cậu Linú nên làm in ít thôi, cố gắng hãy nghĩ đến bản thân mình chút chứ đừng vì việc công quá. Vì còn tháng nữa là bạn đã đi Triều Tiên để học vài năm về sắp xếp chứng từ và đưng máy photô A0 chuyên nghiệp rồi còn gì nữa. Sức còn, cố gắng chăm chỉ nhé.
    Tôi cũng cố gắng để hiểu những điều bạn viết nhưng tôi chỉ ngộ ra được mỗi một điều trong vấn đề nghề nghiệp ở đây là công viêc.Công việc để kiếm tiền, để sống đỡ nhàm chán. Kiếm tiền để cưới vợ, đi du lịch giúp đỡ những người thân yêu. Với tôi công việc không quan trọng bằng mục đích mà tôi theo đuổi, công việc chỉ là phương tiện thế thôi. Thích cũng làm mà không thích cũng làm.
    Bạn đã làm một vị trí XXX là ước mơ của bao nhiêu người tại cơ quan XXX thế mà vẫn chỉ là công việc chứ chưa fải là cái XXX mà bạn theo đuổi ư. Bạn đúng là người có chí hướng phá trời đạp đất. Thế mà người ta ko cho bạn đóng vai Kiều Phong trong bộ phim tớ xem nhỉ, tiếc quá, tớ giống thằng Đổ Thùng quá nên muốn cũng ko bao giờ mơ tưởng tới chuyện đó. Vì mục đích XXX cao cả mà bạn chấp nhận tất cả, làm tất cả mọi chuyện XXX với XXX người để đạt được cái mà bạn theo đuổi. khâm phục khâm phục. Mong bạn con đàn cháu đống để tiếp tục duy trì cái khí thế ngất trời đó. Nhớ gửi thiệp báo hỉ thôi nhé nếu lỡ có CHUYỆN gì đó. Cảm ơn bạn.
    Mấy câu này thì chia sẻ với bạn tsunamiix thế này. Ngày xưa tôi được ông thầy dạy tổng hợp Hoá cưng như con. Dụ dỗ học Tổng hợp Hoá rồi ông chuyền nghề gia truyền trong ngành Hoá cho tôi. Nhưng tôi nhất quyết đăng ký ngành Tin. Cũng chẳng yêu thích ngành Tin lắm, tôi cũng thi đầu vào, cũng học như bọn cùng lớp và cũng chẳng mất xu tiền học nào trong mấy năm học đại học. Nhưng kết quả ra trường đi làm thì chẳng cần đến kiến thức Tin học.
    Chứng tỏ năng lực vượt trội của bạn, khả năng thích ứng với công việc và hoàn cảnh điêu luyện như con tắc kè vậy. Bạn đừng giận vì mình sánh bạn với con tắc kè nhé, nó có nhiều khả năng tiềm ẩn lắm, kể cả ngâm rượu, mong bạn hiểu theo chiều hướng tích cực. Thi đầu vào thủ khoa thế vậy mà ra trường đã được trọng dụng, rồi đi Tây, sang Tây rồi còn đi chơi bét nhè nhe nữa, thử hỏi cả cái ttvn này có ai oách như bạn ko. Đi ko mất tiền mà về bọn Tây còn cúng thêm bao nhiêu ''SỚ" nữa, thiện tai thiện tai....Trộm nghĩ, bạn mà theo ngành Hoá thì chắc giờ đã làm con rể thầy trưởng khoa rồi ý nhỉ, đáng tiếc đáng tiếc.
    Thì các bạn bảo ngay đến cái double click được giải thích là kích đúp chuột hai lần mà còn có người kích một cái xong rồi nghỉ một tí và kích thêm cái nữa thì đến đời nào cái IE mới mở ra được. Cần gì đến cử nhân tin học hả giời. Mà đây là thành viên uỷ ban xxx của xxx đấy các bác ạ. Nên cũng chẳng cần học làm gì nhiều. Nghề cũng không biết là gì, nghiệp lại càng không.
    Cho đến mấy hôm trước lại được nghe nói là mời rì sợt về cái gọi là IC đi dai và cái gì sít tầm on chíp nữa. Chắc là cũng theo đuổi thôi. Mà thế nghĩa là em sẽ chẳng cần biết gì về các hợp chất hoá học, về các hệ thống tin học và cắm mặt với mấy con chíp. Vì lão bờ rô phét sơ hứa là khi làm xong thì lão ri com men em được làm ở mấy cái in sờ ti tiu. Đành ham vậy thôi...

    Nghe nói ở chỗ XXX của bạn ý, người ta toàn ngồi một chỗ điều khiển công nghệ oai fai gì đó cơ mà. Lắp cái này, cái kia trên nóc nhà hàng xóm cao vài chục thước đó cơ mà, oách thế. Khi nào nó triển khai cái Sờ ti nét thì bạn nháy bọn nó cho một cái cột oai fai ở nóc nhà hàng xóm nhà tớ nhé. Đội ơn bạn ạ. Tớ sẽ fải nâng cấp cái 386 của tớ thêm các cạc gì để chạy được nhờ bạn tìm hộ ở Trung tâm xem có ko nhé, anh em bán rẻ cho nhau nhé. Đội ơn bạn ạ.
    Ôi dào, mình là mình cũng chúa ghét những đứa như thế, ghét những đứa thùng rỗng kêu to. Nhưng lắm khi ở đời nhiều bọn nó kêu to mà tiếng vang nó lớn thì con cái nó lại được nhờ tiếng thơm. Nhớ có lần đọc bài báo gì gì đó có bọn bị si đa, chúng nó bị dân tình ghẻ lạnh không cho hoà nhập cộng đồng thế là các bố các mẹ đi cướp nhà băng, báo chí đăng khắp nơi. Một tờ báo phỏng vấn hỏi vì sao chúng cướp nhà băng thì được nghe câu trả lời là vì họ muốn cả thế giới biết họ đang tồn tại chứ không phải đã chết. Và chỉ thế thôi, con người ta bắt đầu chú ý đến việc phòng chống HIV và giúp người bị nhiễm hoà nhập cộng đồng.Ơ mà đâm ra thùng rỗng kêu to đâu phải không có lợi, kêu được mức nào thì kêu, mà xét cho cùng là kêu to còn hơn díu kêu được gì nhờ hơ hơ hờ hờ...
    Xét một cách toàn diện, cũng fải. Nếu ko có cái đó thì sao Trống hội 1000 năm TLong hoành tráng được. Cần fải cử các chuyên gia sang Triều Tiên đại lục học để 2 năm nữa bị đuổi về nước có thể kêu to hơn nữa. Chúc bạn đại sự như ý. Cuối năm nay dù ở nơi đâu cũng con đàn cháu đống, tay ôm tay bế. Fúc tựa Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn.
    Đoạn này viết chán quá, đọc chẳng hiểu gì cả. Đọc gì, làm gì, đi đâu, hưởng thụ gì là cho bản thân mình chứ có phải cho người khác đâu. Biết ít còn muốn thể hiện là mình biết, đến khi biết nhiều một chút thì nghĩ mỗi khi nói chuyện lại nói lại từ đầu thì chán mớ đời. Giống như dạy học sinh lớp một chỉ cần một đứa lớp ba hay lớp năm gì đó. Các thầy cô già dạy chán hơn bọn lớp anh chị là cái chắc. Không tin cu tsunamiix về nhà hỏi cháu cu mà xem. Nói chung là "Giết gà không cần giao mổ trâu " đâu cu ơi....
    Thì anh đại diện 80F chia sẻ với cu rồi đấy nhá, xem ý kiến anh có gì không nên không phải thì cu người nhớn đại xá cho kẻ tiểu nhân thấp bé nhẹ cân như anh nhé cu. Mà cu học đâu ra cái điệu cười hì hì dê thế cu. Anh bảo, hôm nào cu mang con lép tóp của cu cho anh ngắm một tí nhá, cả cái phần mềm gì gì xem in pho của các cap bi tần của các nước nữa nhé....
    Bạn bảo con lép top là con gì cơ. Nhà tớ chỉ có cá và chim yến thôi. Máy con đó thì chạy bằng pin con thỏ chứ có fần mềm fần cứng gì đâu mà lại còn cap bi tan của các nước nữa chứ? Bạn nhầm sang dung môi or dung dịch quá hả? Ảnh hưởng của lần đứng giải 3 Hoá lớp 10 toàn trường vẫn còn ngây ngất đến tận giờ sao. Đê mê quá, đê mê quá...Mà nụ cười đó là do vào công viên chạy và tập xà được vài buổi học được của anh lên xà 150 phát một ngày, XXX XXX phát một ngày, XXX ngày....anh ý to con và cồng kềnh hơn tớ nhiều, đáng yêu lắm. Giới thiệu cho bạn Linú nhé!
    Ôi, fê nhỉ, mọi người mà đứng lại hết thì XXX thoải mái, chẳng ngại ngùng gì hết nhỉ. Bạn hay ở chỗ nào mà có thể đê mê XXX như thế được thì chỉ giùm tớ mới. Tớ hậu tạ.
    [/quote]
  8. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ======================================
    Bạn ơi, chạm chứ ko fải Trạm đâu....
    Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh một ngày....
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!!!
  9. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ======================================
    Bạn ơi, chạm chứ ko fải Trạm đâu....
    Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh một ngày....
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!!!
  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Dạ xin hai hồn, hai hồn lướt nhẹ cho tôi nhờ. Không phải cứ cậy mình là hồn mà lướt nhá!

Chia sẻ trang này