1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomsawyer8x

    tomsawyer8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 tuần nay rồi, nó bỏ bê công việc vì mải yêu đương. Đồng nghiệp trong phòng đã nhìn nó bằng ánh mắt khác. Nó ít khi thế này. Nó đang tự hỏi nó đánh đổi tất cả vì cái gì. Tình yêu chăng? Nó đã sờ được vào thứ tình cảm xa xỉ đấy đâu. Nó muốn trở lại với hiện tại , quay về với công việc buồn tẻ của nó, để rúc vào đấy như con chó con rúc đầu vào vú mẹ. Như thế nó cảm thấy an toàn hơn. Công việc luôn là chỗ trú ẩn tốt nhất cho mọi nỗi đau tình cảm. Quay lại với công việc thôi nếu như nó không muốn bị tổn thương thêm nữa. Cái fuc.king work này.
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Thế là hợp đồng sắp hết hạn rồi, tổ chức kéo dài thêm 1 tháng với hy vọng kéo hắn ở lại với tổ chức. Những lời đề nghị đào tạo tại Ấn Độ, những lời đề nghị cứ 6 tháng làm việc tại một quốc gia, những lời đề nghị tham gia với tư cách tư vấn ...
    Mệt thật, một môi trường có tiền mà không cạnh tranh thì như con sư tử được nuôi trong chuồng. Ai nhìn vào cũng nói công việc tốt, uhm, chỉ tốt với những ai thoả mãn với ai không có sự cầu tiến.
    Những ý tưởng điên rồ lại xuất hiện trong đầu, ở lại hay chuyển nghề. Một vài công việc thú vị đang chờ đón với nhiều thử thách. Gia đình muốn làm một công việc thu nhập khá, ổn định, cuối tuần có thời gian đi ăn tối cả gia đình. Bản thân muốn công việc thử thách.
    Đã bao lần gia đình nhìn với sự ngạc nhiên vì sự thay đổi đến chóng mặt về nghề nghiệp, nhưng có lẽ đợt tới mọi người sẽ ngạc nhiên hơn vì thấy chỉ làm từ 8h tối đến 2 giờ sáng, người luôn sặc mùi nước hoa và thuốc lá.
    Tôi thích cái ý nghĩ tôi là người tự do trong giới hạn, tôi thích cái đó.
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Thế là hợp đồng sắp hết hạn rồi, tổ chức kéo dài thêm 1 tháng với hy vọng kéo hắn ở lại với tổ chức. Những lời đề nghị đào tạo tại Ấn Độ, những lời đề nghị cứ 6 tháng làm việc tại một quốc gia, những lời đề nghị tham gia với tư cách tư vấn ...
    Mệt thật, một môi trường có tiền mà không cạnh tranh thì như con sư tử được nuôi trong chuồng. Ai nhìn vào cũng nói công việc tốt, uhm, chỉ tốt với những ai thoả mãn với ai không có sự cầu tiến.
    Những ý tưởng điên rồ lại xuất hiện trong đầu, ở lại hay chuyển nghề. Một vài công việc thú vị đang chờ đón với nhiều thử thách. Gia đình muốn làm một công việc thu nhập khá, ổn định, cuối tuần có thời gian đi ăn tối cả gia đình. Bản thân muốn công việc thử thách.
    Đã bao lần gia đình nhìn với sự ngạc nhiên vì sự thay đổi đến chóng mặt về nghề nghiệp, nhưng có lẽ đợt tới mọi người sẽ ngạc nhiên hơn vì thấy chỉ làm từ 8h tối đến 2 giờ sáng, người luôn sặc mùi nước hoa và thuốc lá.
    Tôi thích cái ý nghĩ tôi là người tự do trong giới hạn, tôi thích cái đó.
  4. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ , còn em nại khoái cái ý tưởng về 1 công việc y như trên , sặc mùi nc hoa , thuốc lá và ... nữa chứ , he he , bác kể thiếu thì phải
    iem thuộc dạng ếch ngồi đáy giếng ý mà , nếu có lói gì ko phải xin bác bỏ qua cho
  5. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ , còn em nại khoái cái ý tưởng về 1 công việc y như trên , sặc mùi nc hoa , thuốc lá và ... nữa chứ , he he , bác kể thiếu thì phải
    iem thuộc dạng ếch ngồi đáy giếng ý mà , nếu có lói gì ko phải xin bác bỏ qua cho
  6. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc lại trang trước mới biết là học tiếng Nhật, thế mà em cứ tưởng bác bảo chơi cờ vây 2 kyu thì trình độ đánh cũng được đấy chứ
  7. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc lại trang trước mới biết là học tiếng Nhật, thế mà em cứ tưởng bác bảo chơi cờ vây 2 kyu thì trình độ đánh cũng được đấy chứ
  8. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chú có biết giờ muốn luyện cờ vây thì luyện ở đâu ko nhỉ? Ngày trước tôi có theo được một thời gian thì rụng. Ở Trịnh Hoài Đức có lớp nhưng tôi ko biết là chính xác ở đâu, có ai biết thì chỉ giáo. Merci bcp.
    Tu as ma petite amie!
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!!!
  9. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chú có biết giờ muốn luyện cờ vây thì luyện ở đâu ko nhỉ? Ngày trước tôi có theo được một thời gian thì rụng. Ở Trịnh Hoài Đức có lớp nhưng tôi ko biết là chính xác ở đâu, có ai biết thì chỉ giáo. Merci bcp.
    Tu as ma petite amie!
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!!!
  10. welle

    welle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Welle xa nhà lâu ngày, ko được cập nhật, hôm nay lang thang trên này, thấy các anh các chị có chủ đề này hay quá.
    Em mới đi làm, là nhân viên thực tập thôi, nhưng ko fải pha trà nước. Cũng vui, nhưng đang xì trét vì sếp giận cá chém thớt . Ko biết lên đây tâm sự công việc có bị các anh mắng là bon chen ko.

Chia sẻ trang này