1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Sắp thất nghiệp roài. Bắt đầu chán công việc ở đây. Có vẻ mình ko kiên nhẫn lắm thì phải. Nhưng cũng được nửa năm rồi còn gì. Quá dài cho một vị trí không ưa thích. Hôm qua đọc thông báo trong laodongvieclam thấy có vị trí làm việc trả lương 500-1000$. Hix , chỉ tội lại ở trong TpHCM. Hay vào đó làm nhẩy. mà thôi, ở lại đây thất nghiệp nhưng có em bên cạnh vẫn thích hơn. Giá mà em có thể bỏ đi cùng anh về vùng trời mới nhể. Romantic ko chịu đc.
  2. Bat_Ma_On

    Bat_Ma_On Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cám ơn ixx, nhưng bây giờ chỉ có mình mới giúp được mình thôi!
    ... Ra trường với tấm bằng khá và trình độ tiếng anh mèng mèng như nó để xin vào được chỗ làm ngon, đúng nghành học của nó nếu không phải là con "cốp" hay cực nhiều tiền thì quả là khó. Đằng này Ba mẹ nó chỉ là phó thường dân ở dưới quê không như thằng bạn học cùng lớp với nó bố mẹ đều là "cốp" cả, khi ra trường đã có xuất làm dự án trong Dung Quất với mức lương đỉnh đương 1000$, con số mà khối thằng mới ra trường như nó thèm rỏ dãi! Đời còn có nhiều bất công mà, Nó cũng định xin vào tổng công ty nhưng nghe người ta ra điều kiện đầu vào là 5K, Nó nghĩ,nếu vào được rồi nếu không có vây cánh gì thì cũng khó mà lên được mà với mức lương smic của thằng mới ra trường như nó thì bao giờ mới lại "vốn" ,mấy hôm trước đọc tin trên VnExpress thấy bọn sâu mọt của Petro VN mới bị bắt, cũng may cho nó không vào chứ không khéo bây giờ tiền mất tật mang...

  3. Bat_Ma_On

    Bat_Ma_On Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cám ơn ixx, nhưng bây giờ chỉ có mình mới giúp được mình thôi!
    ... Ra trường với tấm bằng khá và trình độ tiếng anh mèng mèng như nó để xin vào được chỗ làm ngon, đúng nghành học của nó nếu không phải là con "cốp" hay cực nhiều tiền thì quả là khó. Đằng này Ba mẹ nó chỉ là phó thường dân ở dưới quê không như thằng bạn học cùng lớp với nó bố mẹ đều là "cốp" cả, khi ra trường đã có xuất làm dự án trong Dung Quất với mức lương đỉnh đương 1000$, con số mà khối thằng mới ra trường như nó thèm rỏ dãi! Đời còn có nhiều bất công mà, Nó cũng định xin vào tổng công ty nhưng nghe người ta ra điều kiện đầu vào là 5K, Nó nghĩ,nếu vào được rồi nếu không có vây cánh gì thì cũng khó mà lên được mà với mức lương smic của thằng mới ra trường như nó thì bao giờ mới lại "vốn" ,mấy hôm trước đọc tin trên VnExpress thấy bọn sâu mọt của Petro VN mới bị bắt, cũng may cho nó không vào chứ không khéo bây giờ tiền mất tật mang...

  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ giàu , rồi sẽ nhiều tiền mà . Giữ được nó và tồn tại thế nào mới là điều quan trong . Nghề của mình tương lai sẽ nhiều xiền thật nhưng chắc sẽ vất lắm . Cố gắng thôi. HI vọng là mình không bị "tiền đè "
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ giàu , rồi sẽ nhiều tiền mà . Giữ được nó và tồn tại thế nào mới là điều quan trong . Nghề của mình tương lai sẽ nhiều xiền thật nhưng chắc sẽ vất lắm . Cố gắng thôi. HI vọng là mình không bị "tiền đè "
  6. Bat_Ma_On

    Bat_Ma_On Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nó cũng làm mấy cái hồ sơ xin việc nhưng chẳng nộp vào đâu cả, từ từ đã nó đang hưởng thụ cái khoảng thời gian thoải mái nhất trong đời của nó, chẳng phải lo nghĩ học hành gì đã 17 năm rồi bây giờ mới được nghỉ ngơi tý chút. Trong khoảng thời gian này nó biết đến "chắn", cái món mà ngày xưa nó coi là trò vô bổ của mấy thằng cùng phòng. Từ biết rồi dẫn đến ham kể ra cái gì cũng có cái thú của nó, chắn có cái hay ở lúc xướng nếu hô thiếu thì mình chịu còn thừa một cước là đền làng ốm. Thời gian vui chơi, xả hơi kéo dài được khoảng hai tháng thì nó bắt đầu tỉnh ngộ, chẳng nhẽ học mười mấy năm để làm cái nghề "đan quạt" này sao? Nó nghĩ đã chịu được 17 năm rồi sao không chịu tiếp vài năm nữa nhỉ, thế rồi nó quyết định chọn con đường giống chị nó, học tiếp cao học. Nó bắt đầu lao vào học ngoại ngữ , kể ra nó cũng có năng khiếu học ngoại ngữ , ngôn ngữ mà một tháng trước khi đi phỏng vấn ở ĐSQ , một chữ bẻ đôi nó cũng không biết . Thế mà đi phỏng vấn qua ngay từ vòng nộp hồ sơ, Nó về nhà chuẩn bị hành lý lên đường đi tây phương thỉnh kinh...
    __________________________
    Hãy thắp sáng ngọn lửa niềm tin

    Được Bat_Ma_On sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 10/07/2004
  7. Bat_Ma_On

    Bat_Ma_On Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nó cũng làm mấy cái hồ sơ xin việc nhưng chẳng nộp vào đâu cả, từ từ đã nó đang hưởng thụ cái khoảng thời gian thoải mái nhất trong đời của nó, chẳng phải lo nghĩ học hành gì đã 17 năm rồi bây giờ mới được nghỉ ngơi tý chút. Trong khoảng thời gian này nó biết đến "chắn", cái món mà ngày xưa nó coi là trò vô bổ của mấy thằng cùng phòng. Từ biết rồi dẫn đến ham kể ra cái gì cũng có cái thú của nó, chắn có cái hay ở lúc xướng nếu hô thiếu thì mình chịu còn thừa một cước là đền làng ốm. Thời gian vui chơi, xả hơi kéo dài được khoảng hai tháng thì nó bắt đầu tỉnh ngộ, chẳng nhẽ học mười mấy năm để làm cái nghề "đan quạt" này sao? Nó nghĩ đã chịu được 17 năm rồi sao không chịu tiếp vài năm nữa nhỉ, thế rồi nó quyết định chọn con đường giống chị nó, học tiếp cao học. Nó bắt đầu lao vào học ngoại ngữ , kể ra nó cũng có năng khiếu học ngoại ngữ , ngôn ngữ mà một tháng trước khi đi phỏng vấn ở ĐSQ , một chữ bẻ đôi nó cũng không biết . Thế mà đi phỏng vấn qua ngay từ vòng nộp hồ sơ, Nó về nhà chuẩn bị hành lý lên đường đi tây phương thỉnh kinh...
    __________________________
    Hãy thắp sáng ngọn lửa niềm tin

    Được Bat_Ma_On sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 10/07/2004
  8. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Các bác còn sướng chán,em đi làm công nhân nè,khổ vãi..........mà lương tháng chỉ được vai trăm ngìn.
  9. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Các bác còn sướng chán,em đi làm công nhân nè,khổ vãi..........mà lương tháng chỉ được vai trăm ngìn.
  10. Bat_Ma_On

    Bat_Ma_On Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái số của nó đi đâu cũng gặp nhiều họ hàng , cái thành phố nơi nó ở "khỉ ta" đếm sơ sơ cũng phải chiếm đến 1/3 số SV ở đây . Ngay như cái lớp học tiếng của nó có mười mấy người thôi mà cái họ linh trưởng này cũng nửa lớp rồi, trong đó có cả khỉ ta, khỉ tây, khỉ nhật, khỉ khựa, mỗi loại có những đặc điểm của từng vùng khác nhau:Đầu tiên là thằng khỉ gốc Anh, thằng này máu bóng đá, lúc nào cũng thấy nói chuyện về cái môn thể thao vua này, vừa rồi Anh bị loại chắc nó buồn lắm. Còn cô nàng khỉ người Nhật thì yểu điệu như một Gheisa của xứ Phù Tang. Khỉ khựa, không biết bọn khựa giáo dục đại học như thế nào mà cử nhân kinh tế của khựa còn tưởng thủ đô của VN là SG??? làm Nó tức ói máu. Khỉ ta, ngoài nó ra còn có Quang, nó đã từng đọc một bài báo nói về " Thanh niên Việt Nam đang tụt hậu từ A đến Z" thì Quang là hình ảnh trái ngược hẳn với những gì bài báo viết. Quang là tuýp người Việt trẻ năng động có gì rất giống với shrek_ 8x nhà mình, Quang tốt nghiệp đại học Kiến Trúc tpHCM, từ khi bước chân vào giảng đường đại học Quang đã sống tự lập, đến năm thứ 3 thì Quang bắt đầu kiếm tiền bằng nghề của gã, khi tốt nghiệp thì gã đã dành dụm đủ tiền để đi du học . Sang đây tất cả mọi thứ từ trường lớp, nhà cửa,... gã tự đăng ký trên mạng hết. Quang nói, trong thời gian học ở đây gã sẽ đi thăm tất cả các thành phố lớn của châu âu để học hỏi phong cách kiến trúc của Tây phương, vừa rồi nghe nói gã vừa đi mấy thành phố bên TBN .Đúng là thiên hạ lắm kỳ nhân...

Chia sẻ trang này