1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    với cái dáng lều nghều , và bộ râu ria ko xồm lắm , chưa đủ để ba lăm , gã bc lên quả xe to khệnh vật , đi đến đâu nghe thấy tiếng gã đến đó , ko , ko hẳn là tiếng gã , mà là tiếng từ cái xe ba vật của gã. Gã có cái nhìn lầm lì và tiếng nói nhỏ như lời của gió . Tổng thể con người gã là 1 sự phản lập , của những mảng màu đối chọi đan xen , hiền từ và dữ ngầm
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Gã làm việc một cách chăm chỉ. Dường như với gã làm việc là một niềm thích thú. Gã làm việc không biết mệt mỏi. Trong thâm tâm gã thầm cảm ơn anh Phó Giám Đốc - người đã nhận gã vào làm và đối xử với gã như một kiến trúc sư chính hiệu dù gã mới là SV năm 3. Mọi người quý gã thấy gã hiền và ít nói. Không ai thấy được cái ý chí vươn lên trong cái đôi mắt có vẻ lờ đờ kia. Mọi việc tiến triển một cách tốt đẹp. Không ai phải phàn nàn về gã . Việc học gã cũng cố gắng ở cái mức không phải thi lại. Thế là thành công rồi. Càng làm việc gã càng thấy việc học ở trường trở nên dấm dớ. Ngoài cái việc điểm danh ra, không có một lý do gì có thể kéo gã đến trường. Gã cảm thấy may mắn vì đã được làm việc như một KTS. Môi trường làm việc đầy khắc nghiệt nhưng gã vẫn cặm cụi. Cái bản tính ấy giúp gã tồn tại và đúng như mong muốn của gã lúc bắt đầu đi làm, gã được cất nhắc lên làm trưởng phòng. Lúc đó gã mới bắt đầu bước vào năm thứ 5 của trường đại học. Hắn làm quản lý trong văn phòng. Cũng may với vóc người to lớn và bộ mặt từng trải, không ai nghĩ gã còn là sinh viên.
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Gã làm việc một cách chăm chỉ. Dường như với gã làm việc là một niềm thích thú. Gã làm việc không biết mệt mỏi. Trong thâm tâm gã thầm cảm ơn anh Phó Giám Đốc - người đã nhận gã vào làm và đối xử với gã như một kiến trúc sư chính hiệu dù gã mới là SV năm 3. Mọi người quý gã thấy gã hiền và ít nói. Không ai thấy được cái ý chí vươn lên trong cái đôi mắt có vẻ lờ đờ kia. Mọi việc tiến triển một cách tốt đẹp. Không ai phải phàn nàn về gã . Việc học gã cũng cố gắng ở cái mức không phải thi lại. Thế là thành công rồi. Càng làm việc gã càng thấy việc học ở trường trở nên dấm dớ. Ngoài cái việc điểm danh ra, không có một lý do gì có thể kéo gã đến trường. Gã cảm thấy may mắn vì đã được làm việc như một KTS. Môi trường làm việc đầy khắc nghiệt nhưng gã vẫn cặm cụi. Cái bản tính ấy giúp gã tồn tại và đúng như mong muốn của gã lúc bắt đầu đi làm, gã được cất nhắc lên làm trưởng phòng. Lúc đó gã mới bắt đầu bước vào năm thứ 5 của trường đại học. Hắn làm quản lý trong văn phòng. Cũng may với vóc người to lớn và bộ mặt từng trải, không ai nghĩ gã còn là sinh viên.
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hay thật!
    Tôi thích cách của bạn quá.
    Tôi là Phương. Chắc cũng gần giống hoàn cảnh của bạn. Và tôi cũng thi ĐH Xây Dựng, nhưng thấy chán nên tôi chuyển sang làm IT.
    Chúng ta bắt tay làm quen chứ?
    Ít nhất hôm nào đi uống bia để học hỏi bạn ,,,
    Phương: 0912 066 848
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hay thật!
    Tôi thích cách của bạn quá.
    Tôi là Phương. Chắc cũng gần giống hoàn cảnh của bạn. Và tôi cũng thi ĐH Xây Dựng, nhưng thấy chán nên tôi chuyển sang làm IT.
    Chúng ta bắt tay làm quen chứ?
    Ít nhất hôm nào đi uống bia để học hỏi bạn ,,,
    Phương: 0912 066 848
  6. duduuong

    duduuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ái chà ái ngại đây. Shrek 8x oi, nghe cậu kể tớ thực sự xúc động. Cậu mới vào đây hén?!
    Tớ cũng mới vào đây nhập hội thôi mà thực sự mục đích vào đây của tớ là đi tìm những người như cậu ấy. Thế nhưng tớ chỉ thấy những thứ khác tuy không hẳn là cái đang tìm nhưng cũng hay ho lắm
    Tớ cũng học Khoa Kiến Trúc của Xây dựng đây tuy nhiên thi đầu vào không được huy hoàng như cậu đâu. Nếu cậu cùng khoá với tó thì tớ biết cậu là ai còn tớ thì chưa chắc cậu đã biết. Tớ là lớp trưởng đầu tiên của 43KD3.
  7. duduuong

    duduuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ái chà ái ngại đây. Shrek 8x oi, nghe cậu kể tớ thực sự xúc động. Cậu mới vào đây hén?!
    Tớ cũng mới vào đây nhập hội thôi mà thực sự mục đích vào đây của tớ là đi tìm những người như cậu ấy. Thế nhưng tớ chỉ thấy những thứ khác tuy không hẳn là cái đang tìm nhưng cũng hay ho lắm
    Tớ cũng học Khoa Kiến Trúc của Xây dựng đây tuy nhiên thi đầu vào không được huy hoàng như cậu đâu. Nếu cậu cùng khoá với tó thì tớ biết cậu là ai còn tớ thì chưa chắc cậu đã biết. Tớ là lớp trưởng đầu tiên của 43KD3.
  8. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hê hê tớ cũng 2 năm kiến trúc rồi chuyển sang IT, đúng là đến già vẫn chưa biết mình thích hợp với cái gì... hoá ra cũng nhiều người cùng cảnh ngộ
  9. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hê hê tớ cũng 2 năm kiến trúc rồi chuyển sang IT, đúng là đến già vẫn chưa biết mình thích hợp với cái gì... hoá ra cũng nhiều người cùng cảnh ngộ
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tôi biết bạn thích gì đấy. Có hai thứ mà đàn ông thích. Hê hê

Chia sẻ trang này