1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự nghề nghiệp

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi shrek_8x, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trông chỗ này quen quen, chỗ tớ làm có phải toà nhà Sun Red River không hả tớ.
  2. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Sao cái chỗ làm việc của tớ nhiều con trai thế nhỉ? Mà trông quen lắm cơ ...
    Mà sao đi đâu cũng gặp nhiều dân kiến trúc với xây dựng thế nhỉ?

    Nghề: 5 năm đi học, ra trường đi làm, vẫn thấy mình chọn học xây dựng là đúng. Đi làm vừa tròn 1 năm, thấy cái điều mình chọn không biết là đúng hay sai nữa, chỉ biết rằng sau này nếu mình có con gái, mình sẽ chẳng để nó đi học xây dựng như mình! Chán! Áp lực công việc nhiều khi làm mình chẳng thiết gì nữa. Thấy dù có cố gắng đến đâu cũng không thể bằng bọn con trai được. Hồi đi học thì nghĩ cao xa lắm, bây giờ chẳng nghĩ gì nữa, cứ nhìn cô PGĐ fải làm đến 20 năm, vất vả lăn lộn mãi mới lên được PGĐ. Muốn đi học CH, nhưng lại chẳng hiểu đi học để làm gì, chắc chỉ nâng được bậc lương là cùng, vừa học vừa làm thì lại càng vất vả, nhưng không học lại thấy sợ khi mình cũng chỉ như những người khác, lại thấy cái chỗ làm của mình thật chênh vênh!
    Mệt mỏi!
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Sao cái chỗ làm việc của tớ nhiều con trai thế nhỉ? Mà trông quen lắm cơ ...
    Mà sao đi đâu cũng gặp nhiều dân kiến trúc với xây dựng thế nhỉ?

    Nghề: 5 năm đi học, ra trường đi làm, vẫn thấy mình chọn học xây dựng là đúng. Đi làm vừa tròn 1 năm, thấy cái điều mình chọn không biết là đúng hay sai nữa, chỉ biết rằng sau này nếu mình có con gái, mình sẽ chẳng để nó đi học xây dựng như mình! Chán! Áp lực công việc nhiều khi làm mình chẳng thiết gì nữa. Thấy dù có cố gắng đến đâu cũng không thể bằng bọn con trai được. Hồi đi học thì nghĩ cao xa lắm, bây giờ chẳng nghĩ gì nữa, cứ nhìn cô PGĐ fải làm đến 20 năm, vất vả lăn lộn mãi mới lên được PGĐ. Muốn đi học CH, nhưng lại chẳng hiểu đi học để làm gì, chắc chỉ nâng được bậc lương là cùng, vừa học vừa làm thì lại càng vất vả, nhưng không học lại thấy sợ khi mình cũng chỉ như những người khác, lại thấy cái chỗ làm của mình thật chênh vênh!
    Mệt mỏi!
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cách nghĩ của mình hơi khác.
    Nếu không thích thì bỏ đi, như thấy vướng thì dùng dao cắt một nhát, đau một lần rồi lành, còn hơn nhức nhối cả cuộc đời.
    Ngành học của mình là 5 năm, học không có định hướng, mình đã rời bỏ trường khi chỉ cần vài tuần là có cái bằng tốt nghiệp. Nhiều người nói là phí công sức, tiền bạc trong 5 năm trời. Mình không quan tâm, mình chỉ nghĩ, công việc có thu nhập cao, có tương lai và tinh thần mình thoải mái là lời biện minh hay nhất cho những quyết định khác thường.
    Công ty, tổ chức nước ngoài không cần bằng cấp, không cần quan tâm quá khứ, họ chỉ quan tâm giá trị bạn mang lại. Nếu bạn tự tin vào bản thân mình và thích thử thách, bạn hãy thử bỏ công việc hiện tại đi.
    Thật tình cờ, trước khi viết bài này cho bạn thì mình đã nộp đơn nghỉ việc tại công ty đang làm. Tuy nhiên có một điều mình không bao giờ quên là mình từng cầm những đồng tiền của công ty này và sống bằng nó. Nên dù mình có đi đâu, làm gì, nếu công ty cần mình vẫn sẵn sàng giúp đỡ họ.
    Chào ngày thứ sáu hạnh phúc
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 30/07/2004
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cách nghĩ của mình hơi khác.
    Nếu không thích thì bỏ đi, như thấy vướng thì dùng dao cắt một nhát, đau một lần rồi lành, còn hơn nhức nhối cả cuộc đời.
    Ngành học của mình là 5 năm, học không có định hướng, mình đã rời bỏ trường khi chỉ cần vài tuần là có cái bằng tốt nghiệp. Nhiều người nói là phí công sức, tiền bạc trong 5 năm trời. Mình không quan tâm, mình chỉ nghĩ, công việc có thu nhập cao, có tương lai và tinh thần mình thoải mái là lời biện minh hay nhất cho những quyết định khác thường.
    Công ty, tổ chức nước ngoài không cần bằng cấp, không cần quan tâm quá khứ, họ chỉ quan tâm giá trị bạn mang lại. Nếu bạn tự tin vào bản thân mình và thích thử thách, bạn hãy thử bỏ công việc hiện tại đi.
    Thật tình cờ, trước khi viết bài này cho bạn thì mình đã nộp đơn nghỉ việc tại công ty đang làm. Tuy nhiên có một điều mình không bao giờ quên là mình từng cầm những đồng tiền của công ty này và sống bằng nó. Nên dù mình có đi đâu, làm gì, nếu công ty cần mình vẫn sẵn sàng giúp đỡ họ.
    Chào ngày thứ sáu hạnh phúc
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 30/07/2004
  6. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em đã có những thời gian làm các công ty bên ngoài nhà nước..những nơi áp lực hiệu quả công việc đè bẹp cả ước mơ xa xôi, cả những mong muốn thăng tiến, lao vào làm,về nhà chỉ biết mệt và ngủ để rồi có những lúc sự cố gắng của mình bị lão sếp béo ú gian manh phủ nhận hoàn toàn....Mất cả sự kiềm chế cãi lại , khuyên sếp một câu xanh rờn...Em nghĩ anh nên [/i] học lại cách điều khiển và khai thác năng lực nhân viên... Lão sếp béo ú trợn mắt, không nói...vô tư bồi thêm...Anh đừng có lườm em, anh lườm em có đẹp đâu....EM chả nhớ lão sếp dở hơi kia đã tức tối thế nào ,chỉ biết toan tính ngay tấp lự cố đợi đến hết tháng nhận tiền thử việc rồi té ....
    Em không nản chí, sức con gái đôi mươi mà..apply vô công ty khác....ông sếp mới lạnh lùng, không béo và có cô vợ giống hệt Thanh Lam...Làm phòng kế hoặch quảng cáo truyền hình kỹ thuật số....Anh giai trưởng phòng tốt nghiệp bên Thái Lan, bụ bẫm và mê tán gái,chỉ có sở trường như thế nên công việc của phòng tiến như sên leo dốc. Sếp lớn quát ầm ầm...Cả phòng đi sang nơi sản xuất truyền hình kỹ thuật số tiếp thu kỹ thuật...những 3 tiếng lặn lội xuống Lạc Trung khi về bản báo cáo ngắn gọn của anh trưởng phòng với bọn đàn em là: Chúng mày thấy sếp chúng mày tuyệt không? Em H ở phòng biên tập cứ [/i] gọi là chết anh đứ đừ đừ....Trưởng phòng tài lăng nên bọn nhân viên thành ra gà vọc niêu tôm hết...chỉ tháng sau sếp lớn sai chị thư ký hay mặc váy ngủ đi làm chuyển xuống phòng một tờ giấy có dấu đỏ chót.... Giải tán phòng kế hoạch THKTS...
    Không biết may hay rủi mà em toan tính sâu xa đã xin chuyển phòng cách đó 2 ngày......

    A iu dấu!!!!!!!!!!!!!E đang nhớ anh.....

    Được ThanhVanMai sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 01/08/2004
  7. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ........
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hông phải. Cái này ở 142 Đội Cấn.
    Ờ, công ty tớ làm Kiến Trúc mà. Toàn con giai thôi. Nhà bạn nào định xây chuồng lợn chuồng gà... thì gọi tớ, tớ thiết kế cho nhé. Thiết kế phí rất chi là hữu nghị :D
  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hông phải. Cái này ở 142 Đội Cấn.
    Ờ, công ty tớ làm Kiến Trúc mà. Toàn con giai thôi. Nhà bạn nào định xây chuồng lợn chuồng gà... thì gọi tớ, tớ thiết kế cho nhé. Thiết kế phí rất chi là hữu nghị :D
  10. Virtual_Server

    Virtual_Server Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em đang định la?m cái nha? sa?n, không bít bác có thiết kế được không nhi?? Ma? giá ca? chi phí thế na?o cho ba? con biết luôn được không vậy?

Chia sẻ trang này